Người nuôi cần thận trọng khi tái đàn heo, kẻo “mất cả chì lẫn chài” Người chăn nuôi heo đang… “chơi đẹp” Đề xuất nhiều chính sách thiết thực hỗ trợ người nuôi heo |
Gia đình anh Nguyễn Văn Sâm (Vĩnh Phúc) đã nhập hàng nghìn con gà giống để chuẩn bị tái đàn |
Khu vực chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Văn Sâm, xã Tử Du, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), đã được vệ sinh sạch sẽ, khử trùng cẩn thận. Anh Sâm cho biết: "Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình đã xuất bán hơn 50% tổng đàn gà. Với giá bán từ 55 - 60 nghìn đồng/kg, gia đình thu lãi hơn 100 triệu đồng.
Ngay sau khi xuất bán, tôi đã tiến hành loại bỏ chất thải, rắc vôi bột và phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường xung quanh bằng chế phẩm Cloramin B. Sau đó, sẽ phơi chuồng khoảng 20 ngày rồi mới tái đàn trở lại.
Đối với gà giống, gia đình đã đặt mua ở lò ấp có uy tín, với số lượng khoảng 2.000 con. Tuy nhiên, hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi vẫn đang ở mức cao nên gia đình sẽ không tăng đàn ồ ạt mà nắm bắt thời điểm để phát triển chăn nuôi hợp lý".
Gia đình anh Lưu Văn Tranh, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là một trong những hộ có nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi lợn. Để phục vụ nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình anh đã xuất bán hơn 100 con lợn thương phẩm. Mặc dù giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao, song, lợn bán được giá, gia đình anh vẫn thu lãi gần 100 triệu đồng. Ngay sau khi xuất bán, anh Tranh đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho việc tái đàn, ổn định quy mô chăn nuôi sau Tết.
Anh Tranh cho biết: Những tháng đầu năm, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường, đàn gia súc, gia cầm bị giảm sức đề kháng nên rất dễ phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, bên cạnh việc tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh; vệ sinh, khử trùng chuồng trại chăn nuôi; lựa chọn con giống đảm bảo chất lượng, tôi còn chú trọng nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi, cung cấp thức ăn, nước uống sạch, bổ sung vitamin, khoáng chất và sử dụng bóng đèn để sưởi ấm cho đàn vật nuôi.
Bà Lan làm thức ăn cho đàn heo con |
Cùng với đó, người chăn nuôi trong tỉnh Bình Thuận cũng tất bật tái đàn sau Tết Nguyên đán.
Để chủ động tái đàn, gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã đặt mua heo con ở chỗ quen từ trước tết để đảm bảo heo con khỏe, không có bệnh, cộng với số heo con do 3 con heo nái sinh sản duy trì đàn heo thịt 30 con.
Bà Lan cho biết: “Dịp tết gia đình tôi xuất bán lứa heo hơn 20 con, giá bán heo thịt thấp 56.000 đồng/kg. Với giá thức ăn tăng cao như hiện nay cám 600.000 đồng/bao không có lãi, nhưng đây là nghề chính của gia đình nên tôi vẫn duy trì đàn heo ổn định lấy công làm lời”.
Không chỉ chăn nuôi heo, nhiều hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh cũng đang dọn dẹp chuồng trại, tìm mua con giống để chuẩn bị tái đàn lứa mới.
Bà Đới Thị Thìn ở khu phố Nam Trung, thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam) cho biết, năm vừa qua, đàn gà sao của gia đình không bị dịch bệnh, giá cả tương đối ổn định. Gà sao vẫn còn giữ lại một số bản năng hoang dã của gà rừng, nuôi thả trên đồi nên thịt rất săn chắc được nhiều nhà hàng, quán ăn ở huyện và TP. Phan Thiết đặt mua số lượng lớn nhất là vào dịp tết.
Tết vừa rồi bà Thìn đã xuất bán 1.000 con vừa bán gà thương phẩm vừa chế biến gà ủ muối. Với giá bán từ 170.000 - 180.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về lãi khá.
Chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tái đàn, bà Thìn đã rắc vôi bột, phun tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực chuồng trại mới nhập thêm khoảng 600 con gà về nuôi. Gà con nhập từ ngoài Bắc về được bà cho uống nước gừng, tỏi và duy trì thường xuyên cho đàn gà uống 6 năm nay để kích thích ăn uống, tăng sức đề kháng.
Ngoài ra, bà còn sử dụng các loại lá thảo dược như củ tam thất, gừng, tỏi trộn với cám ép thành cám viên cho gà ăn nên đàn gà nuôi không bị bệnh. Với việc nuôi gà sao tận dụng các phế phẩm nông nghiệp và rau xanh vườn nhà giúp bà Thìn tiết giảm được chi phí chăn nuôi.
Giúp người chăn nuôi “vượt lỗ” khi tái đàn |
Giá heo tăng đồng loạt, cẩn trọng trước những rủi ro khi người nuôi heo ồ ạt tái đàn |
Người nuôi cần thận trọng khi tái đàn heo, kẻo “mất cả chì lẫn chài” |