![]() |
Dù chưa phải mùa trái chín nhưng dòng người đã lên cao nguyên Vân Hòa thưởng lãm. |
Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, mỗi ngày có hàng trăm du khách vẫn nườm nượp đổ về các vườn cây đỏ như những chùm nho khổng lồ ở xã Sơn Xuân (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) để thưởng lãm thứ quả đặc sản trên ca nguyên Vân Hòa.
Vườn đỏ Bốn Bình ở ven đường tỉnh 648 đón khá đông du khách. Dù đã trưa "tròn bóng" nhưng khí hậu ở vùng cao nguyên cao hơn 400m so với mặt nước biển này vẫn khá mát, chừng 23 - 24 độ C khiến nhiều người thích thú.
Cây đỏ cổ thụ ước khoảng 100 tuổi trong vườn "lặc lè" hàng ngàn chùm trái từ dưới gốc lên tới đọt cây cao 4 - 5m. Đang trong giai đoạn phát triển, chưa chín, nên hiện tại những chùm đỏ nhìn như những chùm nho tím "khổng lồ".
![]() |
Cây đỏ cổ thụ ước khoảng 100 tuổi trong vườn "lặc lè" hàng ngàn chùm trái. |
Nhiều du khách ngạc nhiên khi lần đầu tiên được nhìn thấy loại trái cây lạ như vậy. "Tôi xem trên mạng thì thấy cây đỏ cho những chùm trái đỏ rực, nhưng đến đây thấy màu tím như nho. Hỏi ra mới hay phải 1-2 tháng nữa trái mới chín đỏ. Nhưng cây đỏ bây giờ vẫn rất cuốn hút vì nhìn như những cây nho thân mộc khổng lồ. Chụp được ảnh với loại trái đỏ mà tím này cũng là rất đặc biệt", du khách bày tỏ.
Chị Lê Duyên ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho hay hằng năm đều lên cao nguyên Vân Hòa check-in các vườn đỏ chín vào khoảng tháng 7 đến tháng 9. Tuy nhiên, năm nay chị cùng bạn bè lên cao nguyên Vân Hòa chơi để ngắm các vườn đỏ có màu… nho rất độc, lạ để chụp ảnh lưu niệm, tạo sự khác biệt.
![]() |
Trái đỏ mang vẻ đẹp tự nhiên và cuốn hút. |
Ở xã Sơn Xuân có khoảng 15 vườn đỏ, mấy năm nay trở thành nơi check-in thú vị cho du khách khắp nơi đến cao nguyên Vân Hòa. Trong đó có những vườn đỏ lớn, nhiều cây như Bốn Bình, Bốn Ngọc, Bốn Phương, Bốn Cư, Bảy Vinh…
Ông Nguyễn Văn Bình (64 tuổi, chủ vườn đỏ Bốn Bình) cho hay mấy ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, mỗi ngày vườn nhà ông đón hàng trăm du khách trong và ngoài tỉnh Phú Yên đến thăm. Ông nói đây là lần đầu tiên các vườn đỏ ở đây đón nhiều khách "trái mùa" như vậy. Điều đó làm các nhà vườn rất vui.
Theo ông Bình, cây đỏ thường ra hoa vào sau Tết Nguyên đán, sau đó đỗ thành những chùm trái đỏ sẫm màu. Đến với các vườn đỏ ở cao nguyên Vân Hòa, ngoài hít thở không khí trong lành, mát mẻ như khí hậu ở Đà Lạt, Măng Đen, du khách còn có cơ hội thưởng thức loại rượu lạ miệng được ngâm từ trái đỏ.
![]() |
Du khách lưu giữ những hình ảnh đẹp bên chùm trái đỏ. |
Các vườn cũng phục vụ tại chỗ các món gà đồi nấu lá giang, lá dít, gà kho thơm lạ lẫm, ngon miệng. Những vườn đỏ ở cao nguyên Vân Hòa không bán vé tham quan đối với du khách. Khách đến đây sử dụng nước uống, gọi món ăn hoặc mua trái đỏ (khi đỏ chín rộ) mới phải trả tiền.
"Một số khách thấy chúng tôi không bán vé, họ tự nguyện hỗ trợ 10.000 - 15.000 đồng để nhà vườn chăm sóc cây, dọn dẹp vệ sinh môi trường, giữ xe miễn phí... làm chúng tôi rất cảm kích" - ông Nguyễn Văn Bình chia sẻ.
![]() |
Cao nguyên Vân Hòa được ví như một Đà Lạt thu nhỏ của tỉnh Phú Yên. |
"Trái đỏ càng lớn lên thì màu sắc biến đổi sang màu tím, rồi xanh trước khi chín đỏ rực vào khoảng tháng 7, tháng 8 dương lịch. Mấy năm trước, vườn chỉ đông khách khi trái đỏ chín, nhưng năm nay dịp nghỉ lễ kéo dài nên dù trái chưa chín vẫn rất đông khách đến thăm, mỗi ngày mấy trăm người" - ông Bình cho biết.
Các chủ vườn đỏ ở đây vui mừng bởi sau 2 năm dịch COVID-19, đến năm 2022 thì tất cả các vườn cây đỏ bất ngờ không cây nào ra trái. Năm nay cây lại cho trái rất nhiều, như "đền bù" lại cho năm ngoái thất mùa./.