Bé trai 6 tuổi bị điện giật nguy kịch, chuyên gia chỉ cách sơ cứu Bộ Y tế xây dựng quy định mới về đơn thuốc và kê đơn thuốc Khoảng 1,1 tỷ người có nguy cơ mất thính lực do tiếp xúc với tiếng ồn lớn |
Chị T.T.L. (23 tuổi, trú tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) được đưa vào Bệnh viện K (Hà Nội) trong tình trạng cấp cứu khi đang mang thai tuần thứ 26.
Sau quá trình thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định chị L. mắc ung thư trực tràng di căn giai đoạn 4, suy hô hấp, viêm phổi, rối loạn đông máu nặng và cần được theo dõi, điều trị tích cực. Trước tình trạng nguy kịch của cả hai mẹ con, ban lãnh đạo bệnh viện yêu cầu đội ngũ chuyên môn giám sát chặt chẽ để có hướng xử lý kịp thời.
Các bác sĩ hàng đầu từ Bệnh viện K, Bệnh viện 103 và Bệnh viện Phụ sản Trung ương liên tục hội chẩn, nỗ lực hết sức để cứu sống cả mẹ và con.
GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết các bác sĩ đã hội chẩn và theo dõi sát sao diễn biến bệnh, đặc biệt là biến chứng viêm phổi. Bệnh nhân được truyền máu, truyền tiểu cầu liên tục nhằm duy trì sự sống cho cả mẹ và thai nhi với hy vọng con ở trong bụng mẹ thêm được ngày nào thì tốt ngày đó.
Sau khi điều trị hơn một tuần, đến tuần thứ 27, bệnh nhân được kiểm soát ổn định, nhưng do tiến triển của biến chứng bệnh ung thư xuất hiện, là thể tích khối u tăng lên, chèn ép, gây triệu chứng tắc ruột.
![]() |
Hình ảnh người bệnh L. được ê kíp 2 bệnh viện phẫu thuật. (Ảnh: Thái Hà) |
Ngày 13/2, bệnh nhân Linh diễn biến nặng lên, được chẩn đoán bán tắc ruột, ung thư trực tràng di căn gan, phổi. Lúc này thai 27 tuần 5 ngày cạn ối.
Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ từ Bệnh viện K phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương quyết định thực hiện ca mổ "2 trong 1" nhằm cứu sống thai nhi và xử lý tình trạng tắc ruột cho sản phụ.
Mọi công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương, cẩn trọng để đảm bảo an toàn tối đa. Ca phẫu thuật diễn ra vào sáng 13/02/2025 với sự phối hợp chặt chẽ của các bác sĩ đầu ngành từ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Từng phương án đều được tính toán kỹ lưỡng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Trong khoảnh khắc xúc động, bé trai nặng khoảng 800 gram chào đời cho gia đình và ê kíp y bác sĩ vỡ òa xúc động. Bé được đặt tên là Bình An và ngay lập tức chuyển đến Trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc trong lồng kính. Trong khi đó, sản phụ tiếp tục cuộc phẫu thuật điều trị ung thư, với sự nỗ lực hết mình của đội ngũ y tế.
Phó Giáo sư Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K, cho biết đây không phải lần đầu tiên bệnh viện thực hiện phẫu thuật cho sản phụ mắc ung thư. Tuy nhiên, trường hợp của chị L. đặc biệt khó khăn do cần phát hiện bệnh sớm, đánh giá chính xác mức độ tiến triển, đồng thời xây dựng phác đồ điều trị phù hợp để vừa kiểm soát ung thư, vừa đảm bảo sự phát triển an toàn của thai nhi.
PGS Bình chia sẻ: "Ekip bác sĩ phải cân nhắc kỹ lưỡng để vừa kiểm soát suy hô hấp, viêm phổi, rối loạn đông máu của sản phụ, vừa giúp thai nhi tiếp tục phát triển. Khối u hạch chèn ép gây đau đớn, nguy cơ tắc nghẽn phổi, đe dọa tính mạng, nên cần can thiệp kịp thời. Trong gần hai tuần, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt về dinh dưỡng, tim mạch, hô hấp. Tuy nhiên, bệnh tiến triển nhanh, gây bán tắc ruột, nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ rất nguy hiểm cho cả hai mẹ con. Do đó, việc mổ là phương án tối ưu để đảm bảo an toàn".
![]() |
Khoảnh khắc chị L gặp lại con sau ca mổ 3 tuần khiến nhiều người xúc động - Ảnh: BVCC |
Sau ca phẫu thuật, chị L. được đặt hậu môn nhân tạo và tiếp tục điều trị hóa chất. Đến sáng 5/3, hai bệnh viện phối hợp để chị có thể sang thăm con sau ba tuần điều trị. Nhìn bé Bình An – giờ đã nặng 1kg, da dẻ hồng hào – người mẹ trẻ như có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
![]() |
![]() |
![]() |