Bánh xèo Đà Nẵng làm say lòng biết bao thực khách Bùng nổ du lịch Tết tại Đà Nẵng, doanh thu đạt nghìn tỷ trong 3 ngày Tết Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2025 có gì đặc biệt? |
![]() |
Loài hoa rì rừng gắn liền với hình ảnh "suối hoa", góp phần tô điểm cho bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của vùng rừng núi giáp ranh xứ Quảng. |
Mỗi khi tháng Ba về, tháng Tư gõ cửa, đất trời như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài. Những tia nắng đầu xuân nhẹ nhàng vuốt ve cảnh vật, làm ấm lại những mảng rừng xanh, gọi muôn loài hoa khoe sắc. Nếu ở khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ, TP. Đà Nẵng có hoa đào chuông làm biểu tượng, thì khu du lịch sinh thái Suối Hoa (xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang) cũng lấy hoa rì (còn gọi là hoa rù rì hay trang rừng) làm biểu tượng, bởi khu vực này có rất nhiều cây hoa rì, phủ kín hai bên bờ suối như một dải lụa vàng cam vắt ngang giữa đại ngàn.
Khi về với những con suối khu vực làng Toom Sara là ngôi làng truyền thống của người Cơ Tu (thuộc thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hoa rì. Đặc biệt, khi đi dọc núi rừng phía tây Đà Nẵng theo hướng Quốc lộ 14G, du khách có thể bắt gặp sắc hoa rì rừng rực rỡ bên những cánh rừng, con suối và các điểm du lịch. Loài hoa này gắn liền với hình ảnh "suối hoa", góp phần tô điểm cho bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của vùng rừng núi giáp ranh xứ Quảng.
![]() |
Ban đầu, hoa rì có màu vàng tươi, nhưng khi đón nhận ánh nắng xuân dịu nhẹ, chúng chuyển dần sang màu cam rực rỡ và cuối cùng là đỏ gạch, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng sống động. |
Người dân Phú Túc từ bao đời nay vẫn xem hoa rì như một phần linh hồn của vùng đất. Những cây hoa rì cao chừng 10 mét, tán lá sum suê, vươn mình đón nắng, để rồi khi xuân đến, từ những nhánh nhỏ, hàng ngàn bông hoa bung nở, vươn lên trên nền lá xanh biếc tạo nên một khung cảnh nên thơ, đầy mê hoặc. Ban đầu, hoa rì có màu vàng tươi, nhưng khi đón nhận ánh nắng xuân dịu nhẹ, chúng chuyển dần sang màu cam rực rỡ và cuối cùng là đỏ gạch, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng sống động.
Hoa rì rừng mọc rải rác dọc tuyến đường từ xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đến xã Ba, xã Tư (huyện Đông Giang, Quảng Nam), thường xuất hiện đơn lẻ hoặc theo cụm nhỏ bên bờ suối, gần những tảng đá lớn. Hoa hội tụ về đây cũng kéo theo vô vàn cánh bướm, khiến bức tranh thiên nhiên càng rực rỡ muôn sắc màu như vẫy gọi, chào đón du khách. Đặc biệt, hoa rì chỉ nở vào mùa xuân và luôn là loài hoa giữ "ngôi vị" lộng lẫy nhất từ bao năm qua nơi đây.
![]() |
Không chỉ là điểm nhấn thiên nhiên, hoa rì rừng còn gắn bó mật thiết với đời sống của người đồng bào Cơ Tu. |
Du khách đến đây đúng kỳ hoa nở chắc sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ, dáng kiêu sa quý phái lạ thường của loài hoa mang cái tên rất giản dị này. Hoa rì không chỉ đẹp khi còn trên cành mà còn tạo nên một cảnh tượng huyền ảo khi rụng xuống. Những cánh hoa nhẹ nhàng thả mình theo dòng nước, trôi bồng bềnh giữa những tảng đá phủ rêu xanh, như những ngọn hoa đăng lấp lánh trong một đêm hội. Chính vẻ đẹp ấy đã làm nên cái tên "Suối Hoa" cho khu du lịch sinh thái này.
Không chỉ là điểm nhấn thiên nhiên, hoa rì rừng còn gắn bó mật thiết với đời sống của người đồng bào Cơ Tu. Hình ảnh loài hoa này được đưa vào trang phục thổ cẩm truyền thống và xuất hiện trong những dịp lễ quan trọng của họ. Dọc miền Trung, hoa rì rừng cũng hiện diện ở nhiều nơi như suối Tà Má (Bình Định), vùng cao Vân Hòa (Phú Yên)... Đặc biệt, tại Phú Túc - một ngôi làng Cơ Tu đặc sắc, một điểm đến hấp dẫn ở vùng núi rừng phía tây Đà Nẵng, sắc hoa rì rừng càng tô điểm thêm vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ của thiên nhiên nơi đây.
![]() |
Mùa hoa rì không kéo dài lâu, chỉ từ giữa tháng Ba đến hết tháng Tư hằng năm. |
Từ bao đời nay, hoa rì không chỉ là biểu tượng của mùa xuân mà còn là chứng nhân cho những câu chuyện mang sắc màu huyền thoại về mối tình lãng mạn và đẹp đẽ nhưng cũng lắm nỗi u hoài. Người dân nơi đây vẫn thường kể về mối tình giữa một chàng lữ khách phương xa và một nàng sơn nữ Cơ Tu.
Vào một chiều xuân nọ, bên dòng suối trong veo, họ gặp nhau trong ánh nhìn đầu tiên và ngỡ như đã yêu nhau từ kiếp nào. Thế nhưng, số phận trớ trêu khi nàng sơn nữ đột ngột ra đi vì bạo bệnh. Chàng lữ khách đau khổ, ở lại nơi đây để canh giữ nấm mộ của người yêu. Mỗi độ xuân về, anh lại kết vòng hoa rì, đặt lên mộ nàng như một lời nguyện ước thủy chung. Nhiều mùa xuân trôi qua, chàng vẫn lặng lẽ với nỗi niềm không thể nguôi ngoai.
Mùa hoa rì không kéo dài lâu, chỉ từ giữa tháng Ba đến hết tháng Tư hằng năm. Bởi thế, nếu có dịp, hãy dành thời gian ghé thăm khu vực làng Toom Sara, để một lần được bước chân giữa con đường hoa rì rực rỡ, lắng nghe tiếng suối hát và cảm nhận sự giao hòa tuyệt diệu giữa thiên nhiên và lòng người. Năm nay mùa hoa rì lại nở, dòng suối vẫn trong xanh, và những câu chuyện tình yêu vẫn còn đó, lặng lẽ vẽ nên bức tranh mùa xuân rực rỡ, mộng mơ nơi núi rừng Phú Túc.