Chàng trai Lê Hữu Phước với bức tường hoa và tấm lòng hiếu hạnh khiến nhiều người cảm động. Ảnh: NVCC |
Bức tường hoa đỏ rực góc làng quê
Chàng trai Đồng Tháp 10 năm nâng niu những bông trang và kỳ công tạo nên bức tường hoa nở đỏ rực dịp Tết là anh Lê Hữu Phước (33 tuổi).
Anh chia sẻ: “Bông trang dễ trồng, chăm sóc, chỉ cần tưới nước, bón phân, xịt thuốc là được. Tuy nhiên, để hoa nở đồng loạt, đúng dịp Tết, tôi thường cắt đọt toàn bộ cây vào giữa tháng 9 âm lịch rồi tưới nước, xịt thuốc trị sâu bệnh.
Sau khi cắt đọt, tưới nước khoảng 100 ngày, cây sẽ đồng loạt nở hoa. Hoa nở từ 20 tháng Chạp đến qua Rằm tháng Giêng mới tàn. Năm nay là năm thứ tư, bức tường rào của tôi cho hoa đồng loạt đúng vào dịp Tết”.
Những bông trang (mẫu đơn đỏ) ken dày đồng loạt nở thành bức tường hoa. Ảnh: NVCC |
Năm nay, do thời tiết thất thường, bức tường bông trang đỏ của Phước cho hoa không bằng mọi năm. Tuy vậy, bức tường rào vẫn đặc biệt thu hút người yêu hoa đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Tuy vậy để tạo nên được bức tường bông trang đẹp mặt như hiện nay là cả một hành trình kỳ công. Lúc đầu, hàng rào không đẹp như mong muốn. Cây ít, tán không dày, cho bông không nhiều khiến hàng rào trông mấp mô, nham nhở. Phước tìm tòi cách trồng, chăm sóc loại hoa còn có tên gọi khác là mẫu đơn đỏ này để áp dụng vào bức tường hoa của mình.
Sau khi định hình được hàng rào bằng những gốc trang dày đặc, Phước bắt đầu tính đến chuyện cho hoa nở đồng loạt đúng vào dịp Tết. Để làm được điều này, Phước trải qua nhiều thời gian tìm hiểu, thử nghiệm.
Bức tường hoa cứ đều đặn nở suốt 4 năm nay . Ảnh NVCC |
Sau gần 10 năm chăm sóc, cắt tỉa, Phước có được bức tường rào với tổng chiều dài 35m, chiều cao 1m. Hiện nay, bức tường bông trang đỏ luôn được Phước cắt tỉa vuông vức, thẳng tắp trông rất bắt mắt.
Ngoài dãy bông trang rực rỡ, thẳng tắp theo con đường làng, Phước còn trồng thêm rất nhiều gốc bông trang đỏ được tạo dáng cây thông đẹp mắt. Do nhà sát đường quốc lộ, dịp Tết vừa qua, Phước đón nhiều lượt khách hiếu kỳ đến chụp ảnh, ngắm bức tường hoa của mình.
Những bông trang đỏ rực và câu chuyện cảm động về chữ hiếu
Mười năm gắn bó với những bông trang hay mẫu đơn đỏ không đơn giản chỉ là tình yêu hoa. Đằng sau đó là một bí mật. Anh Lê Hữu Phước tiết lộ: bức tường rào bằng hoa tươi đỏ rực vừa là kỷ vật của bà nội vừa lưu giữ những kỷ niệm khó quên của mẹ anh. Thế nên, suốt 10 năm qua, anh luôn cố gắng chăm sóc, gìn giữ và tạo dáng cho hoa nở đều, đẹp, đúng dịp Tết.
Phước kể rằng, tư khi còn sống, bà nội của Phước trồng 1-2 bụi bông trang để có hoa cúng rằm. Sau này, khi biết cách nhân giống, cha mẹ của Phước trồng thêm bông trang để có hoa chưng vào những dịp lễ, Tết. Từ đó, những cây bông trang đỏ luôn hiện hữu, gắn bó với tuổi thơ của Phước.
Bức tường hoa thu hút trẻ em, người lớn đến ngắm hoa, chụp ảnh. Ảnh: NVCC |
“Mười năm trước, gia đình tôi xây ngôi nhà nhỏ. Mẹ tôi muốn làm hàng rào trước sân bằng bê tông nhưng chưa có điều kiện kinh tế. Thế là mẹ trồng những gốc bông trang đỏ thành hàng dài với ý định thay cho hàng rào bê tông”, Phước kể.
Phước cho biết thêm, gia đình anh ai cũng thích hoa. Đặc biệt là mẹ khi thấy anh chăm sóc hàng bông trang của mình đẹp, cho hoa đúng dịp Tết, được mọi người thích, được lên tivi, mẹ anh vui lắm. Thấy mẹ vui, là anh cũng hạnh phúc.
Bức tường không chỉ rực rỡ bởi sắc hoa mà còn thảo thơm hiếu hạnh. Ảnh: NVCC |
"Vì còn có tên là mẫu đơn đỏ nên bông trang biểu tượng cho tình yêu vô bờ bến của người mẹ dành cho con cái. Thế nên, tôi cố gắng chăm sóc, nâng niu bức tường hoa như một cách lưu giữ kỷ vật của bà nội và nhắc mình luôn nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ” Phước cảm động nói.
Những bông hoa mẫu đơn/bông trang gắn với một tuổi thơ khó khăn và đầy kỷ niệm đã được anh Lê Hữu Phước nâng niu biến thành bức tường hoa có một không hai ở làng quê. Không chỉ tôn vẻ đẹp cho ngôi nhà mà đó còn là tấm lòng của người con dành cho người mẹ, người cháu dành cho bà. Bức tường không chỉ rực rỡ bởi sắc hoa mà còn thảo thơm hiếu hạnh./.