Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và thăm chính thức Liên bang Nga |
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tại Điện Kremlin ngày 9-5. Ảnh: RIA |
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nga Vladimir Putin – Tổng Tư lệnh Tối cao Các lực lượng vũ trang – nhấn mạnh ngày 9/5 là “ngày lễ chính của mọi gia đình Nga và mọi dân tộc từng chung sức chống phát xít trên toàn thế giới”. Ông xúc động tưởng nhớ hàng chục triệu chiến sĩ đã ngã xuống vì một thế giới hòa bình và ghi nhận vai trò của các đồng minh trong việc rút ngắn cuộc chiến bằng việc mở Mặt trận thứ hai.
Tổng thống Putin cũng cảnh báo về những luận điệu nguy hiểm đang cố tình biện minh cho chủ nghĩa phát xít, nhấn mạnh giá trị thời sự của bài học về tinh thần quốc tế, sự đoàn kết chống phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tư tưởng thù hận.
Lễ duyệt binh năm nay do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov chủ trì. Mở đầu là phần rước cờ, trong đó Lá cờ Chiến thắng – phiên bản của lá cờ từng được cắm trên nóc Tòa nhà Quốc hội Đức ngày 30/4/1945 – cùng Quốc kỳ Nga xuất hiện đầy trang nghiêm. Hơn 20 nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, cùng hàng chục đoàn đại biểu và cựu chiến binh quốc tế đã tham dự sự kiện.
Khối bộ binh các quân chủng, học viện quân sự, đặc biệt là lực lượng thiếu niên phong trào “Yunarmya” của Nga, đã gây ấn tượng sâu sắc. Sự kiện năm nay còn ghi dấu bằng màn diễu hành ấn tượng của 183 xe quân sự, dẫn đầu là xe tăng T-34 huyền thoại, tiếp nối là các xe T-72, pháo tự hành Giatsint-K và Malva, tên lửa chiến lược Yars, hệ thống phòng không S-400...
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân trên khán đài danh dự tại Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh ngày 9-5. Ảnh: RIA |
Không quân Nga cũng có màn trình diễn mãn nhãn, vẽ nên sắc màu quốc kỳ trên bầu trời xanh trong vắt của Moskva. Giai điệu bài hát “Ngày Chiến thắng” được quân nhạc và toàn thể người có mặt đồng thanh cất lên như lời khép lại thiêng liêng của một buổi lễ lịch sử.
Lần đầu tiên trong các kỳ duyệt binh tại Nga, Quân đội Nhân dân Việt Nam cử một đội hình danh dự gồm 86 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu hành. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Đỏ cùng quốc kỳ các nước bạn bè như Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc, các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)... đã mang đến niềm tự hào sâu sắc cho cộng đồng người Việt tại Nga cũng như nhân dân trong nước.
![]() |
Ảnh: RT |
Việc Việt Nam tham dự Lễ duyệt binh cho thấy rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; đồng thời thể hiện trách nhiệm tích cực của Việt Nam trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Sự hiện diện của Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế quốc tế mà còn khẳng định bản lĩnh, tinh thần hội nhập sâu rộng trong khu vực và toàn cầu.
Buổi lễ đã được truyền hình trực tiếp từ Quảng trường Đỏ, phát sóng tại nhiều địa phương trên cả nước. Không chỉ hình ảnh sống động mà thông tin cũng được cập nhật theo thời gian thực, mang đến cho công chúng cái nhìn trọn vẹn về một sự kiện mang tầm vóc lịch sử.
![]() |
Lễ Duyệt binh Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ. |
Ngày Chiến thắng 9/5 luôn là một trong những ngày lễ lớn, thiêng liêng đối với nhân dân Nga. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ lịch sử hào hùng, mà còn là dịp giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh to lớn để bảo vệ tự do, độc lập. Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại – phần then chốt trong Chiến tranh Thế giới thứ hai – mãi là minh chứng cho sức mạnh của chính nghĩa và tinh thần đoàn kết quốc tế.
Trước đó, sáng 9/5 theo giờ địa phương, tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã dự Lễ đón các Trưởng đoàn tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chủ trì.
Ngay sau kết thúc Lễ duyệt binh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Trưởng đoàn các nước và Phu nhân đã tham dự Lễ đặt hoa tại Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh trong Vườn Aleksandrovsky bên tường thành Điện Kremlin. “Không ai bị quên lãng, không điều gì bị lãng quên” - dòng chữ ghi trên Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh luôn được “Ngọn lửa vĩnh cửu” rọi sáng, hàm ý về sự tri ân vĩnh viễn đối với những người đã hy sinh vì cuộc sống hòa bình ngày hôm nay và mai sau.
![]() |