Núi Bà Đen - Điểm đến du xuân thâu đêm độc đáo
![]() |
Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng từ đỉnh núi Bà Đen. |
Theo nghiên cứu, núi Bà Đen (Tây Ninh) là ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam với độ cao 986m cùng núi Nưa (Thanh Hoá) và núi Đá Chông (huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) là 3 huyệt đạo thiêng nhất nước Nam nơi hội tụ linh khí đất trời, là điểm giao hoà giữa trời và đất.
Núi Bà Đen không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của mảnh đất Tây Ninh mà còn được mệnh danh là "nóc nhà" Nam Bộ. Nơi đây nổi tiếng với hệ thống kiến trúc tâm linh lâu đời hòa quyện cùng cảnh quan thiên nhiên đa dạng, vừa hoang sơ vừa thanh bình.
Sự giao thoa giữa yếu tố tâm linh và truyền thống văn hóa đã tạo nên sức hút mãnh liệt cho núi Bà Đen, khiến lượng du khách đổ về đây lên đến hàng trăm nghìn người, trong đó có cả những du khách quốc tế mong muốn khám phá nét tín ngưỡng độc đáo của Việt Nam. Người dân tin rằng, khi nhận lộc từ Linh Sơn Thánh Mẫu, cả năm sẽ thuận lợi, an lành.
Ngay dưới chân núi vào những ngày Tết hoặc Rằm tháng Giêng, rất nhiều người chọn ngủ lại, phần để sáng hôm sau có thể lên đỉnh núi thật sớm, phần để cầu may mắn cho cả năm. Những ngày cuối tuần trong tháng Giêng, những đoàn xe kéo dài suốt từ Trảng Bàng đến chân núi là chuyện thường thấy. Họ đều có chung một hành trình là đến du xuân chiêm bái cầu an ở núi Bà.
![]() |
Đông đảo người dân ngủ lại qua đêm, chờ đến sáng sớm để lên đỉnh núi Bà Đen cầu an dịp đầu năm. |
Việc người dân Nam bộ ngủ lại dưới chân núi thiêng Bà Đen và xếp hàng dài để đi cáp treo lên đỉnh núi không phải là điều quá ngạc nhiên trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Với rất nhiều người, một nắm đất hay một chút nước từ khe suối trên đỉnh núi đều ẩn chứa khí thiêng của huyệt đạo này. Nhiều người khi đến núi Bà Đen thường múc nước suối uống hoặc mang về vì rằng mang nước khe suối tại núi Bà Đen về nhà chính là mang về tài lộc, may mắn và sức khoẻ.
Chị Phạm Thị Ngọc (Long An) cho biết chia sẻ: "Núi Bà Đen là một ngọn núi thiêng, gia đình chúng tôi năm nào cũng đến đây ít nhất một lần. Tết năm nào gia đình tôi cũng đến núi Bà Đen, hạ trại và ngủ lại ít nhất một đêm, vừa cảm nhận không khí chơi xuân thâu đêm tại đây, vừa cảm nhận "sự che chở, bao bọc bởi Linh Sơn Thánh Mẫu".
"Gia đình tôi không ngại quá đông đúc hay tình trạng tắc đường khi gần đến núi Bà, bởi có thiêng thì nơi đây mới đông người tới đến vậy. Chúng tôi tin Bà sẽ chứng giám cho hành trình vất vả của mình và sẽ phù hộ độ trì cho một năm mới mưa thuận gió hoà, phát tài phát lộc", chị Ngọc tâm sự.
Đại diện Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết thêm việc ngủ lại ở chân núi không phải do thiếu phòng hay khó tìm chỗ nghỉ, mà nhiều người xem đây là một trải nghiệm đáng nhớ, một nét văn hóa của lễ hội núi Bà Đen. Trước lượng khách đổ về đông nghịt, việc đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông được triển khai chặt chẽ. Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen phối hợp cùng lực lượng công an, bảo vệ để tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn cho du khách.
"Chúng tôi đã bố trí lực lượng ở các cổng vào, khu vực bãi xe, lối dẫn lên núi để hỗ trợ du khách. Trong những ngày qua, chưa ghi nhận tình trạng mất cắp hay sự cố đáng tiếc nào. Bên cạnh đó liên tục nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi. Tại các tuyến đường dẫn vào khu du lịch, ngành công an cũng huy động lực lượng lớn để hướng dẫn người dân, phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc", ại diện Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen chia sẻ.
Những huyền tích trên núi Bà Đen
![]() |
Núi Bà Đen không chỉ bởi đây là ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam, với nhiều cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mà còn bởi nhiều huyền thoại kỳ bí, được người dân lưu truyền bao đời nay. |
Trong Gia Định thành thông chí - một sử liệu quan trọng về Nam Bộ thời nhà Nguyễn do Trịnh Hoài Đức viết vào đầu thế kỷ XIX, núi Bà Đen được mô tả như sau: “Giữa đất đồng bằng nổi lên ngọn núi Bà Đinh (Bà Đen), ngày đẹp trời, từ Sài Gòn có thể thấy ngọn núi này mờ mờ hiện ra trong mây. Tương truyền đây là ngọn núi thiêng, có chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng, có thuyền rồng bơi lượn múa hát du dương…”.
Theo đó, núi Bà Đen được xem là ngọn núi thiêng, ngọn núi chính trấn thành Gia Định (tức Sài Gòn xưa), giống như núi Tản Viên ở Thăng Long hay núi Ngự Bình ở Cố đô Huế. Vì vậy, đa phần người xưa đều cho rằng, đặt chân đến ngọn núi thiêng Bà Đen là việc nên làm mỗi năm để cầu bình an và may mắn.
Núi Bà Đen có một sức hấp dẫn con người kỳ lạ đến như thế, không chỉ bởi đây là ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam, với nhiều cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mà còn bởi nhiều huyền thoại kỳ bí, được người dân lưu truyền bao đời nay.
Theo truyền thuyết, thuở xa xưa, núi Bà Đen vốn có tên là núi Một. Sự tích núi mang tên gọi Bà Đen được truyền tụng vào thế kỷ XVIII về người con gái tên Lý Thị Thiên Hương đã nguyện ước đính hôn, nhưng giữa buổi loạn lạc, người yêu phải lên đường tòng quân giữ nước, nàng ở lại một dạ thủ tiết thờ chồng. Nàng Thiên Hương là người mộ đạo.
Một ngày trên đường lên núi viếng chùa, nàng bị bọn cường sơn thảo khấu chặn đường uy hiếp, Thiên Hương chống trả rất quyết liệt, nhưng vì thân gái thế cô, nàng đành lao mình xuống vực sâu quyên sinh để giữ tấm lòng chung thủy với người yêu. Đêm ấy, Thiên Hương về báo mộng cho nhà sư trụ trì ngôi chùa trên núi biết để đưa thi thể cô về an táng, sau đó được nhân dân quanh vùng lập điện thờ trên núi. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua, lấy hiệu là Gia Long, tưởng nhớ đến chuyện lên núi được Thiên Hương mách bảo nơi ẩn náu và thoát nạn đã sắc phong cho Bà là Linh Sơn Thánh Mẫu, tạc tượng Bà bằng đồng đen để nhân dân chiêm bái, phụng thờ. Từ đó, núi Một có tên gọi là núi Bà Đen.
![]() |
Có thể thấy sau nhiều thế kỷ, núi Bà Đen không chỉ còn là một huyệt đạo thiêng nhất vùng miền Nam mà còn trở thành biểu tượng cho tín ngưỡng. |
Bên cạnh huyền tích về Linh Sơn Thánh Mẫu, tại quần tâm linh trên núi Bà Đen còn có rất nhiều miếu, động, chùa linh thiêng như Động Ba Cô, Miếu Sơn Thần, chùa Hang, động Kim Quang… Một trong những nơi rất linh thiêng trên núi Bà mà ít người biết đến là Động Ba Cô (nằm cao nhất tại khu vực chùa Bà). Theo sự tích, vào đầu thế kỷ 20, có ba chị em thiếu nữ đồng trinh sinh sống ở miền Tây lên núi Bà Đen tu hành từ thời núi Bà còn là nơi rừng thiêng nước độc.
Hàng ngày, ba cô thường xuống núi giúp dân nghèo chữa bệnh, tối lại lên núi ngồi tụng kinh gõ mõ. Người dân lên núi thường thấy ba cô thiền định ngủ ngồi suốt hàng chục năm trời. Tương truyền, nhờ hấp thu linh khí của núi Bà Đen cùng thân tâm đã vứt bỏ mọi tham sân si và thất tình lục dục, ba cô đã tỏ tường ngày giờ vãn sanh của mình. Sau khi ba cô lần lượt qua đời, người dân đã lập miếu thờ ngay tại hang động nơi ba cô tu hành. Ngày nay, động Ba Cô là một hang động huyền ảo, đặc biệt cửa hang vào động mỗi ngày càng hẹp dần khi gốc cây sung ở cửa hang ngày càng lớn hơn. Với nhiều người, đến động Ba Cô để cầu tình duyên và cầu sức khoẻ sẽ rất linh nghiệm.
Không chỉ ẩn chứa những huyền tích linh thiêng, trên đỉnh núi Bà Đen ngày nay còn có một quần thể tâm linh kỳ vĩ kết nối mạch nguồn linh khí với chùa Bà ở lưng chừng núi. Tượng Phật bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng trên đỉnh núi cao nhất Châu Á đến nay được xem là biểu tượng linh thiêng của núi Bà Đen.
Tay trái tượng Phật cầm bình cam lộ đang dốc xuống, tượng trưng cho ban phát phước lành, cứu rỗi chúng sinh khỏi khổ đau. Tay phải Phật Bà nâng lên bắt quyết Giáo hóa ấn Karana Mudr, mang ý nghĩa lìa xa ác nghiệp. Hoa văn, họa tiết của đài sen được phỏng theo cánh sen kép trong tượng Phật thời Lê, với tạo hình đám mây và ba giọt nước, tượng trưng cho lời cầu nguyện mưa thuận gió hòa.
Có thể thấy sau nhiều thế kỷ, núi Bà Đen không chỉ còn là một huyệt đạo thiêng nhất vùng miền Nam mà còn trở thành biểu tượng cho tín ngưỡng và niềm tin vào những điều thiêng liêng khó lý giải của người dân Nam bộ. Ngày nay, người dân thập phương không chỉ hành hương đến núi Bà vào dịp đầu xuân năm mới, mà suốt quanh năm đều tìm đến núi Bà Đen như một cách để tìm về an yên, với một niềm tin mãnh liệt và niềm hạnh phúc đích thực từ trong tâm.
“Điểm sáng” của du lịch Tây Ninh trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025 là sự tăng trưởng ấn tượng về lượng khách và doanh thu. Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này, trong tháng 1/2025, Tây Ninh đã đón gần 1 triệu khách du lịch, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu du lịch trong tháng 1 đạt 473 tỷ đồng, tăng 205% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, từ ngày 25-30/1/2025 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón ước tính 276.600 lượt khách, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ khách du lịch trong khoảng thời gian này ước đạt 225,7 tỷ đồng, tăng gần 26,8% so với năm trước. Riêng ngày 1/2 (mùng 4 Tết), lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen xuân Ất Tỵ 2025 đã thu hút khoảng 145.000 người đi cáp treo lên đỉnh núi. |