Trước diễn biến mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều căn nhà ở P.Hàm Rồng (Thanh Hoá) xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng, nhiều hộ dân bị cô lập. Trong đó, có một số người già, trẻ nhỏ đã được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá đi sơ tán đến điểm an toàn.
 |
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều căn nhà ở P.Hàm Rồng (Thanh Hoá) xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng, nhiều hộ dân bị cô lập. |
Chiều 26.8, mực nước vẫn dâng cao, chưa có chiều hướng giảm tại vực nhà dân ở P.Hàm Rồng (Thanh Hoá). Theo ghi nhận, mực nước cao khoảng 50 - 80cm, nhấn chìm nhiều đồ đạc, vật dụng sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân…
 |
Mực nước cao khoảng 50 - 80cm, nhấn chìm nhiều đồ đạc, vật dụng sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân… |
 |
Chiếc xe đạp nhà chị Lê Thị Phương (phố Đông Quang, P.Hàm Rồng, Thanh Hoá) còn xót lại. |
Được biết, sau khi có tin tức về ảnh hưởng cơn bão số 5, lực lượng chức năng đã đến ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn cách phòng tránh bão và đưa người già, trẻ nhỏ đến điểm an toàn. Tuy nhiên, còn một số gia đình mong muốn ở lại để bảo quản tài sản.
 |
Nhiều hộ dân đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau cơn bão số 5. |
Nhìn những vật dụng, tài sản bị dòng nước nhấn chìm trong căn nhà cấp 4 chừng 50m2, chị Lê Thị Phương (phố Đông Quang, P.Hàm Rồng, Thanh Hoá) không khỏi sót xa. “Nhiều tài sản tôi chưa kịp mang đi gửi đã bị nước nhấn chìm, nước rút những tài sản đó cũng hư không sử dụng được lại”, chị Phương nói và chia sẻ, cũng may mắn chính quyền đã thông báo từ trước nên những tài sản như ti vi, tủ lạnh, máy giặt… đã được kê cao và đưa đi gửi nhờ nhà hàng xóm từ trước.
 |
Chị Phương thẩn thờ nhìn mực nước dâng cao. |
 |
Nhiều đồ đạc được gia đình chị Phương kê lên cao, tuy nhiên khoảng cách mức nước tràn lên còn khá ít ỏi. |
Chị Phương cho biết, cũng chỉ mong nước rút sớm để trở lại cuộc sống bình thường. Ngồi trên phản đã được kê cao khoảng 1m, mẹ chị Phương và 2 cháu nhỏ, nép mình bên khung cửa sổ nhìn dòng nước mênh mông, chờ nước rút để trở lại cuộc sống bình yên. Chiếc xe đạp nhà chị Phương, không kịp đưa đi sơ tán đã bị ngập trong dòng nước lũ.
 |
Bà già và trẻ em ép bên cánh cửa nhìn dòng nước mênh mông. |
 |
Mực nước tràn vào nhà dân khá lớn. |
Cùng cảnh bị ngập với chị Phương, gia đình bà Hoàng Thị Nhi (66 tuổi, P.Hàm Rồng, Thanh Hoá) cho biết, gần 20 năm, đây là lần thứ 2 khu vực này bị ngập. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bị ngập nặng nhất, nước lũ dâng lên gần 1m. “Từ chiều 25, gia đình tôi đã đưa vật nuôi, và nhiều vật dụng sinh hoạt hàng ngày lên các điểm cao nên khi nước dâng mọi tài sản vẫn an toàn”, bà Nhi cho hay.
 |
Công tác ứng phó, tuyên truyền của cán bộ địa phương đến người dân, nên nhiều vật dụng sinh hoạt hàng ngày lên các điểm cao, khi nước dâng mọi tài sản vẫn an toàn. |
Một số điểm, nước đã rút, người dân hối hả dọn dẹp để trở lại cuộc sống bình thường. Trước đó, vào sáng 26.8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Đội chữa cháy và CNCH khu vực 1 nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức cứu nạn, hỗ trợ người dân.
 |
Một số điểm, nước đã rút, người dân hối hả dọn dẹp để trở lại cuộc sống bình thường. |
Tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, đưa xuồng CNCH vào các điểm ngập sâu, tổ chức di dời 6 hộ dân với khoảng 10 nhân khẩu, trong đó có người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Theo Thượng tá Đỗ Văn Yên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, trong tình huống mưa lớn, nước dâng cao gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là những hộ có người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là kịp thời tiếp cận, di dời, bảo đảm an toàn tính mạng cho bà con. Dù điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, nhưng với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an luôn sẵn sàng vượt khó, nỗ lực để giúp Nhân dân vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống.