Nhà văn Đặng Vương Hưng - người khơi nguồn cho sự ra đời bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam”

“Chiến tranh không chỉ có những thắng lợi vẻ vang, mà còn sự là mất mát và hi sinh”, đó là câu mở đầu của nhà văn Đặng Vương Hưng khi nói về một thời hoa lửa hào hùng.
Chiến thắng 30/4/1975 là trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam Khi lịch sử dùng 3 chữ “không điều kiện” Giá trị của chiến thắng, giá trị của độc lập là trường tồn
nhà văn Đặng Vương Hưng
Nhà văn, Đại tá, CCB Đặng Vương Hưng

Canh cánh món nợ với đồng đội

Tháng Tư, trời Hà Nội lúc mưa lúc nắng. Những cơn mưa phùn như một cái dấu gạch ngang cho thấy mùa Hạ đang ngóng đợi chuyển giao đâu đó.

Băng qua những cơn mưa dai dẳng, tôi trở lại căn nhà nhỏ nép mình bên con phố Võ Thị Sáu, trò chuyện cùng đại tá, nhà văn, cựu chiến binh Đặng Vương Hưng – Người có công sưu tầm, giới thiệu và chủ biên bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam” trong 16 năm (2004 - 2020). Câu chuyện giữa hai người thuộc hai thế hệ khiến tôi, người sinh ra và lớn lên ở thời bình cay cay sống mũi.

“Chiến tranh không chỉ có những thắng lợi vẻ vang, mà còn sự là mất mát và hi sinh”, đó là câu mở đầu của nhà văn Đặng Vương Hưng khi nói về một thời hoa lửa hào hùng.

Khi tôi hỏi về lý do khiến một nhà văn bận rộn như ông quyết định sưu tầm, công bố thư từ, nhật ký chiến tranh? Người cựu chiến binh lặng người một hồi rồi trải lòng: “Chiến tranh khiến bao thế hệ đã nằm lại chiến trường. May mắn là nhiều người lính đã để lại những trang nhật ký đầy máu và nước mắt, giúp cho thế hệ sau hiểu được sự hi sinh cống hiến của thế hệ trước trong kháng chiến”.

Nhà văn Đặng Vương Hưng chia sẻ: Giữa năm 2004, khi đang làm ở báo An ninh Thế giới, một ngày bất ngờ tôi nhận được cuộc điện thoại từ một công ty du lịch, nhà văn Andrew Carroll, tác giả cuốn sách “War Letters, From American Wars” (Những bức thư từ những cuộc chiến tranh của Mỹ), một trong những ấn phẩm bán chạy nhất của The New York Times vừa đến Việt Nam, trong chặng đường “vòng quanh thế giới”. Đó là một người Mỹ còn trẻ, cao gầy, tóc cắt ngắn và đeo kính cận. Anh ta tự giới thiệu: “Trước khi sang Việt Nam, GS Benjamin F. Schemmer (nhà nghiên cứu lịch sử quân sự nổi tiếng của Mỹ, tác giả cuốn sách “The Raid” viết về vụ tập kích Sơn Tây năm 1970) đã khuyên tôi cần phải tìm gặp bằng được “Mr. Hung”, nhất định sẽ nhận được sự giúp đỡ”. Tôi đã tiếp thân mật Carroll gần hết buổi sáng. Sau đó ít lâu, vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi đã cho công bố Cuộc vận động sưu tầm và xuất bản bộ sách “Những lá thư và Nhật ký thời chiến Việt Nam”. Ý tưởng này đã chạm một nhu cầu sẵn có trong đời sống, nên chỉ sau một tháng, tôi đã nhận được cả vạn bức thư, hàng trăm cuốn sổ tay nhật ký từ khắp mọi miền đất nước gửi về…

“Tôi cũng từng là một người lính có 10 năm tham gia chiến đấu tại biên giới phía Bắc (1979 – 1989). May mắn được trở về nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh món nợ với đồng đội. Những cuộc chiến đã kết thúc từ lâu nhưng dấu ấn của nó vẫn còn in đậm trong mỗi gia đình Việt Nam, nhất là với những gia đình thương binh, liệt sĩ và cựu chiến binh. Khi nhận được những quyển nhật ký - di vật quý giá, tôi đã nhận về cả sự tin cậy và kỳ vọng của các gia đình liệt sĩ. Nếu không làm, tôi thấy mình mắc nợ” - Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng chia sẻ.

Nhà văn Đặng Vương Hưng - người khơi nguồn cho sự ra đời bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam”
Nhà văn Đặng Vương Hưng - người khơi nguồn cho sự ra đời bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam”
4 tập trong bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam"

Bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam ra mắt độc giả năm 2020, đã trở thành công trình tư liệu đồ sộ - mà Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Tiến sĩ khoa học quân sự, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã gọi là “một tượng đài di sản phi vật thể”

Bộ sách gồm bốn tập, mỗi tập dày hơn 1.000 trang, với 31 tác phẩm của 31 tác giả. Ngoài “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” đã được đông đảo bạn đọc biết đến, bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam” lần này bổ sung nhiều nhật ký chiến trường: Gửi lại mai sau (Nguyễn Hải Trường), Bão lửa cầu vồng (Nguyễn Văn Thân), Trở về trong giấc mơ (Trần Minh Tiến), Nhật ký chiến đấu (Nguyễn Đức Huy), Cuối trời mây trắng bay (Trần Danh Hải), Ra đi từ sông Thương (Vũ Văn Chiến), Trời xanh không biên giới (Đặng Sỹ Ngọc)… Ngoài ra, còn có những tác phẩm nhật ký đã được xuất bản trước đó của các nhà văn, phóng viên chiến trường: Chu Cẩm Phong, Phạm Việt Long, Trần Mai Hạnh, Dương Thị Xuân Quý…

Nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết thêm: Nhật ký là những trang viết đáng tin cậy, dù nó có thể thô tháp, nhưng tươi ròng và sống động, bởi hoàn toàn là những con người thật, những địa chỉ thật, những sự việc thật và những tâm trạng rất thật!

Gần 20 năm sưu tầm, biên soạn hàng vạn lá thư, hàng trăm cuốn nhật ký, có những câu chuyện khiến nhà văn bị ám ảnh đến tận bây giờ. Đại tá Đặng Vương Hưng kể: Nhật ký của liệt sĩ Trần Duy Chiến (Tây Tiến viễn chinh, được in trong tập IV) khiến ông đau lòng nhất. Đây là chiến sĩ có tuổi đời trẻ nhất trong số các tác giả của bộ sách. Trần Duy Chiến sinh năm 1957 tại Quảng Nam, lớn lên tại Đà Nẵng, nhập ngũ năm 1979, hy sinh vào ngày 20/7/1980. Nhật ký của anh Chiến đại diện cho thế hệ người lính Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại chiến trường K. Anh là Tiểu đội phó Tiểu đội súng cối. Trong nhật ký, anh tả từng thành viên rất thật, người tham ăn tục uống, người ngủ ngáy rất to hoặc những cuộc họp cãi nhau rất căng thẳng… Nhưng đồng đội vẫn là đồng đội, đoàn kết, tương trợ, quý mến nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Duy Chiến cũng viết nhiều về nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê hương. Đọc nhật ký Trần Duy Chiến, nhiều lúc tôi liên tưởng đến những bài hát boléro, bởi chất văn rất trữ tình và da diết. Anh Chiến đã hy sinh trong một trận phục kích, trước khi gục xuống anh còn cố gắng bắn hết đạn trong khẩu AK. Lúc đồng đội tìm thấy xác, khuôn mặt Chiến đã bị kẻ thù bắn nát. Khi xe đưa Chiến trở về đất mẹ, lại bị phục kích một lần nữa. Có thể nói, Trần Duy Chiến đã hy sinh đến hai lần…

Một điều khiến tôi không thể nào quên là lần đi tìm mộ Trần Duy Chiến, vô tình phát hiện ra một dãy những ngôi mộ chôn cất cả Tiểu đội, đó chính là tất cả những nhân vật đã từng được viết trong nhật ký. Khi còn sống, họ đã nhiều lần xếp hàng trong một đội ngũ. Và khi đã chết, họ được nằm cùng nhau trong một hàng bia mô...

Lần đó, chúng tôi - những người lính trở về - không ai chịu đựng nổi, chỉ còn biết ngồi xuống bên những ngôi mộ của đồng đội mà khóc. Đầu năm 2020, Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng quyết định đặt tên một con đường mang tên Trần Duy Chiến tại quận Sơn Trà. Có lẽ, đó là niềm an ủi lớn nhất cho gia đình của liệt sĩ Trần Duy Chiến.

Vẫn tiếp tục những câu chuyện về người lính

Có khi nào ông đắn đo giữa việc khi công bố những cuốn nhật ký chiến tranh sẽ chạm vào nỗi riêng tư của người viết cũng như nỗi đau của người ở lại khi chiến tranh đã lùi xa? - Tôi hỏi.

Nhà văn Đặng Vương Hưng lặng im một hồi lâu để kìm nén cảm xúc khi nhắc tới đồng đội, nhắc tới người thân của các chiến sĩ, ông chậm rãi tâm sự: Là một nhà văn, đồng thời cũng là một người lính đã từng trực tiếp cầm súng bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, như nhiều cựu chiến binh khác, tôi hiểu thế nào là chiến tranh cùng sự hy sinh và mất mát. Nghề làm báo đã giúp tôi đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, để tìm hiểu nhiều sự kiện, nhân chứng và sưu tầm tư liệu... Công việc viết văn đã giúp tôi “ngộ” ra rằng: Đôi khi, chính những trang nhật ký, ghi chép sổ tay... tưởng chừng rất đỗi riêng tư, xưa cũ, lại mang đến cho chúng ta những thông tin và tư liệu cực kỳ quý báu. Chúng có thể gợi mở biết bao điều về đời sống tinh thần, vật chất và cả văn hóa của xã hội trong quá khứ, góp phần lý giải những bí mật của lịch sử, làm cho cuộc sống hiện tại và tương lai của chúng ta tốt đẹp hơn!

Vẫn tiếp tục những câu chuyện về người lính
Nhà văn Đặng Vương Hưng vẫn tiếp tục những câu chuyện về người lính

Trong hàng chục năm, khi chưa thể cho ra mắt bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam”, lúc nào trong tôi cũng có cảm giác mình đang mắc nợ, món nợ với đồng đội đã hy sinh, với những cựu chiến binh và các gia đình liệt sĩ. Món nợ ấy cứ dai dẳng suốt mười mấy năm qua. Ngày ôm trong tay bộ sách về từ nhà in, tôi cảm thấy nhẹ lòng và vui sướng vô cùng. Cảm giác như vong linh hương hồn các liệt sĩ cũng đã hài lòng.

Cho đến lúc này, tôi vẫn cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều và dường như mình đang còn mặc nợ đồng đội, mắc nợ thân nhân các anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh.

Mắc nợ đầu tiên với các gia đình đó là những lá thư tôi nhận được từ năm 2004, những lá thư không có thuyết minh để tôi có thể xác định được người viết những lá thư đó là ai, người gửi thư đó ở đâu, tên gì.

Ngoài ra còn nhiều những lá thư, sổ tay nhật ký đang nằm trong các bảo tàng, các bộ sưu tập cá nhân. Tất cả những cuốn sách tôi và nhóm làm trong gần 20 năm qua đều tự lực và phải kêu gọi kinh phí xã hội hoá. Một bộ sách như bộ "Nhật ký thời chiến Việt Nam" bao gồm 4 tập, mỗi tập hơn 1.000 trang rất tốn kém.

Nhưng chúng tôi xuất bản không nhằm mục đích kinh doanh, mà để làm quà tặng tri ân. Vì là dự án phi lợi nhuận, nên các nhà nghiên cứu, các thầy cô giáo, các bạn trẻ nào cần đọc nội dung, hãy kết nối vào trang Facebook "Trái tim người lính", hoặc liên hệ qua facebook Đặng Vương Hưng, chúng tôi sẽ gửi tặng miễn phí bản PDF nội dung ruột bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam".

Một số lượng sách hạn chế sẽ phát hành để lấy tiền in. Ước mơ của tôi là: giá như có sự quan tâm từ Nhà nước đầu tư cho Dự án Sưu tầm và xuất bản Thư và Nhật ký thời chiến. Hay có một nhà tài trợ lớn lo giúp về phần kinh phí, để chúng tôi tiếp tục sưu tầm, biên soạn bộ sách nêu trên.

Rất nhiều gia đình liệt sĩ đã gửi cho chúng tôi những lá thư đi kèm giấy báo tử, di ảnh để mong chúng tôi tìm được mộ cho thân nhân của họ. Trong khi việc đi tìm mộ liệt sĩ có cả một hệ thống, phải nhiều người vào cuộc, phải có kinh phí, sức lực, thời gian. Đấy là điều tôi cảm thấy tiếc nuối, như mắc nợ với các gia đình liệt sĩ.

Nhà văn, Đại tá Đặng Vương Hưng và gia đình các nhân chứng lịch sử bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam trong buổi giao lưu
Nhà văn, Đại tá Đặng Vương Hưng và gia đình các nhân chứng lịch sử bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam trong buổi giao lưu

Nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết: Tôi vẫn đang tiếp tục những câu chuyện về người lính. Chúng tôi đã xây dựng Nhóm “Trái tim người lính” trên mạng xã hội facebook với hàng trăm ngàn thành viên, để dễ dàng kết nối, từ các cựu chiến binh đến những bạn trẻ, bạn đọc cả trong và ngoài nước. Chúng tôi chia sẻ với nhau thông tin, tư liệu, cảm nhận qua diễn đàn đó.

Sau “Nhật ký thời chiến Việt Nam”, năm 2021 chúng tôi cho ra mắt những cuốn sách “Trái tim người lính” gắn liền với hoạt động tôn vinh và tri ân những người có công với quê hương, đất nước ở nhiều vùng miền. Đó chỉ là những cuốn sách nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn mà những người thực hiện mong muốn chuyển tải đến bạn đọc: Chúng ta không bao giờ được phép lãng quên những người lính đã hi sinh tuổi thanh xuân, cống hiến xương máu cho hoà bình hôm nay.

Ngoài ra, Câu lạc bộ "Trái tim Người lính" còn phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phát động Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật mang tên "Tình yêu đi qua chiến tranh". Đến nay, Ban vận động đã nhận được hàng trăm hiện vật, kỷ vật quý giá được trao cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam lưu giữ, trưng bày và giới thiệu đến công chúng.

Theo dự kiến ban đầu, Cuộc vận động Viết và Sưu tầm kỷ vật mang tên “Tình yêu đi qua chiến tranh” sẽ được tổng kết vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong những năm qua đã hạn chế rất nhiều các hoạt động cộng đồng, nên Ban Tổ chức đã quyết định kéo dài thêm thời gian 3 năm, cuộc vận động sẽ được tổng kết và trao thưởng vào năm 2025.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kết nối với các cựu chiến binh, cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mở rộng phạm vi tìm kiếm cả nguồn tư liệu từ phía bên kia chiến tuyến, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết.

Giá trị của chiến thắng, giá trị của độc lập là trường tồn Giá trị của chiến thắng, giá trị của độc lập là trường tồn
46 năm thống nhất đất nước: Ngày Thống nhất nhớ Lời của nước non 46 năm thống nhất đất nước: Ngày Thống nhất nhớ Lời của nước non
Chiến thắng 30/4/1975 là trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam Chiến thắng 30/4/1975 là trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam
Nguyễn Nhung

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

VKSND tỉnh Thanh Hóa góp phần viết nên trang sử 65 năm thành lập Ngành Kiểm sát Nhân dân

VKSND tỉnh Thanh Hóa góp phần viết nên trang sử 65 năm thành lập Ngành Kiểm sát Nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Kiểm sát Nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2025), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm vào sáng ngày 25/7, nhìn lại chặng đường lịch sử và đặt ra những mục tiêu quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ “nút thắt” cho ngành cà phê và cá ngừ

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ “nút thắt” cho ngành cà phê và cá ngừ

Trước hàng loạt vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải, từ các quy định pháp luật chung đến những khó khăn cụ thể trong ngành cà phê và cá ngừ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các văn bản chỉ đạo, yêu cầu những bộ ngành liên quan phải vào cuộc xử lý.
Tri ân sâu sắc người có công: Mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm của toàn xã hội

Tri ân sâu sắc người có công: Mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm của toàn xã hội

Khẳng định "Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi không chỉ là chính sách lớn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị của cả hệ thống. Đây là thông điệp xuyên suốt tại cuộc gặp mặt 250 đại biểu người có công và nhân chứng lịch sử tiêu biểu toàn quốc, diễn ra sáng 24/7 tại Hà Nội.
Thanh Hóa: Phát huy sức mạnh từ lịch sử, khơi dậy khát vọng tương lai

Thanh Hóa: Phát huy sức mạnh từ lịch sử, khơi dậy khát vọng tương lai

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức triển khai kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trên toàn tỉnh. Hoạt động này không chỉ nhằm ôn lại lịch sử hào hùng mà còn lan tỏa những giá trị cốt lõi, được xem như một “thương hiệu quốc gia” được hun đúc từ ý chí và khát vọng của dân tộc.
Thanh Hóa: Tri ân trên dải đất anh hùng - Dâng hương tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị

Thanh Hóa: Tri ân trên dải đất anh hùng - Dâng hương tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị

Ngày 24/7, trong không khí tri ân tháng Bảy – tháng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng chí Lại Thế Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa – đã dẫn đầu đoàn công tác đến viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thọ Long.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 24/7/2025, tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP. Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).
Hà Nội: Đại hội đại biểu Đảng bộ Doanh nghiệp phường Hà Đông lần thứ I thành công tốt đẹp

Hà Nội: Đại hội đại biểu Đảng bộ Doanh nghiệp phường Hà Đông lần thứ I thành công tốt đẹp

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Doanh nghiệp phường Hà Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra trọng thể tại Hội trường Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Hà Đông. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp trên địa bàn.
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Uống nước nhớ nguồn

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Uống nước nhớ nguồn

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tựa đề "Uống nước nhớ nguồn". Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm trân trọng giới thiệu với độc giả toàn văn bài viết của Tổng Bí thư.
Thanh Hóa: Phường Đông Quang đặt nền móng xây dựng chi bộ quân sự chính quy, hiện đại

Thanh Hóa: Phường Đông Quang đặt nền móng xây dựng chi bộ quân sự chính quy, hiện đại

Chiều 23/7/2025, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ phường Đông Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Chi bộ Quân sự phường Đông Quang long trọng tổ chức Đại hội lần thứ nhất – sự kiện chính trị khởi đầu cho hành trình xây dựng tổ chức Đảng chính quy, hiện đại, hiệu quả ngay từ tuyến đầu cơ sở.
Tỉnh Quảng Trị: Tổ chức Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Quảng Trị: Tổ chức Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2025), sáng ngày 23-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ.
Ký ức tuổi 26 và khát vọng rực cháy của người lính xứ Nghệ

Ký ức tuổi 26 và khát vọng rực cháy của người lính xứ Nghệ

Nguyễn Xuân Thư – chàng trai xứ Nghệ – ra đi ở tuổi 26, để lại hành trình ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Gần nửa thế kỷ sau, tên anh vẫn sống mãi trong ký ức đồng đội, như ngọn lửa không tắt giữa chiến trường miền Tây năm ấy.
Khi ngoại giao kinh tế trở thành bệ phóng cho thương hiệu Việt

Khi ngoại giao kinh tế trở thành bệ phóng cho thương hiệu Việt

Trước bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, Chính phủ đã xác định ngoại giao kinh tế là một trong những trọng tâm của ngoại giao thời đại mới. Đây không chỉ là con đường mở rộng thị trường, mà còn là bệ phóng chiến lược để xây dựng, quảng bá và nâng tầm giá trị cho thương hiệu quốc gia cũng như thương hiệu của từng doanh nghiệp Việt Nam trên toàn cầu.
Chỉ đạo của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 3 (Wipha)

Chỉ đạo của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 3 (Wipha)

Ngày 22/7/2025, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung đã ký ban hành Công văn số 16188-CV/VPTW "Về việc thông báo chỉ đạo của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 3 (Wipha)".
Đồn Biên phòng Đa Lộc – Trọn niềm tin nơi tuyến biển: Chủ động, quyết liệt ứng phó bão số 3 Wipha

Đồn Biên phòng Đa Lộc – Trọn niềm tin nơi tuyến biển: Chủ động, quyết liệt ứng phó bão số 3 Wipha

Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm cao của cơn bão số 3 Wipha, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đa Lộc và Trạm Kiểm soát Biên phòng (KSBP) Lạch Sung đã khẩn trương vào cuộc, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hoá và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) địa phương.
Bỉm Sơn (Thanh Hóa) trước bão lớn: Khi chính quyền cơ sở là điểm tựa của Nhân dân

Bỉm Sơn (Thanh Hóa) trước bão lớn: Khi chính quyền cơ sở là điểm tựa của Nhân dân

Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của bão số 3 (Wipha), chính quyền và hệ thống chính trị phường Bỉm Sơn đã chủ động vào cuộc với tinh thần “chống bão như chống giặc”. Sự quyết liệt, trách nhiệm và sát sao từ cấp cơ sở không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, mà còn khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trong những thời khắc cam go.
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhận thêm trọng trách mới

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhận thêm trọng trách mới

Trong không khí khẩn trương nhưng đầy trách nhiệm của kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021–2026, Thiếu tướng Tô Anh Dũng – Giám đốc Công an tỉnh – đã chính thức được tín nhiệm bầu làm Ủy viên UBND tỉnh. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo, thể hiện chiến lược gắn kết giữa bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển bền vững.
Khai mạc kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Khai mạc kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Sáng 21/7/2025, tại Trung tâm Hội nghị Hạc Thành, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021–2026 đã trọng thể khai mạc kỳ họp thứ 31 – kỳ họp thường lệ giữa năm nhưng mang ý nghĩa như một cột mốc chính trị, hành chính và phát triển đặc biệt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Tiếp tục làm hết sức mình để không một liệt sĩ nào bị lãng quên"

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Tiếp tục làm hết sức mình để không một liệt sĩ nào bị lãng quên"

"Chúng ta không bỏ qua một thông tin nào dù với hy vọng nhỏ nhoi nhất" và Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục làm hết sức mình, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, "để không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một gia đình liệt sĩ nào phải chờ đợi trong vô vọng", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.
Ứng phó bão số 3: Khẩn trương nhất, quyết liệt nhất đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân

Ứng phó bão số 3: Khẩn trương nhất, quyết liệt nhất đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3.
Thanh Hóa: Chủ động ứng phó bão số 3 “Vững vàng bản lĩnh lãnh đạo”

Thanh Hóa: Chủ động ứng phó bão số 3 “Vững vàng bản lĩnh lãnh đạo”

Khi cơn bão số 3 ( Wipha) đang tiến gần, mang theo những diễn biến phức tạp và nguy hiểm, Thanh Hóa đã nhanh chóng chuyển mình vào trạng thái “tổng động viên”. Chiều 20/7, trong bầu không khí khẩn trương nhưng quyết liệt, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa – đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng – đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó tại hai địa bàn ven biển trọng điểm: xã Hoa Lộc và xã Nga Sơn .
Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó với bão số 3: Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó với bão số 3: Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân

Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của bão số 3 năm 2025 (tên quốc tế WIPHA), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 19/7/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương từ Bắc Bộ tới Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.
Hành trình tri ân mang tên Thanh Hóa – Tỏa sáng đạo lý, lan tỏa thương hiệu tỉnh nghĩa tình

Hành trình tri ân mang tên Thanh Hóa – Tỏa sáng đạo lý, lan tỏa thương hiệu tỉnh nghĩa tình

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2025), trong hai ngày 17 và 18/7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh – làm Trưởng đoàn, đã tổ chức hành trình tri ân sâu sắc tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hành trình không chỉ thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn lan tỏa bản sắc nhân văn – nghĩa tình, một phần trong “thương hiệu mềm” của Thanh Hóa trong tiến trình xây dựng chính quyền kiến tạo – phụng sự.
Tỉnh Quảng Trị: Xóa nhà tạm nhà dột nát là xây niềm tin nơi biên giới

Tỉnh Quảng Trị: Xóa nhà tạm nhà dột nát là xây niềm tin nơi biên giới

Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp bà con có mái ấm vững chắc mà còn xây dựng niềm tin của đồng bào với Đảng, nhà nước luôn chăm lo đời sống nhân dân, phụng sự vì nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ lật tàu tại Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ lật tàu tại Quảng Ninh

Ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 114/CĐ-TTg về việc lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau 2 ngày (18, 19-7) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc chiều 19-7.
Thanh Hóa đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Thanh Hóa đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Với quyết tâm chính trị cao và hành động cụ thể, Thanh Hóa đang từng bước biến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành giá trị cấu thành thương hiệu của chính quyền liêm chính, phục vụ – môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững. Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh đã khẳng định rõ định hướng này.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ 1/1/2026

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ 1/1/2026

Bộ Nội vụ vừa đề xuất tăng lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với mức 7,2% từ ngày 1/1/2026.
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 12 Khóa XIII

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 12 Khóa XIII

Sáng 18/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị Trung ương 12 chính thức khai mạc sáng nay (18/7) tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị diễn ra trong không khí cả nước đang tràn đầy phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; các mục tiêu của Đại hội lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

tap-doan-son-ha
eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
gleximco
meji
Phiên bản di động