Tại Nghĩa trang liệt sỹ Trà Võ (xã Thạnh Đức), Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 (Tân Biên), và Nghĩa trang liệt sỹ Châu Thành (Tây Ninh) – nơi yên nghỉ của hàng nghìn liệt sỹ, trong đó có gần 1.500 phần mộ là con em Thanh Hóa – đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Trịnh Tuấn Sinh, Đào Xuân Yên, Mai Xuân Liêm, Võ Mạnh Sơn... đã lần lượt thắp hương lên từng phần mộ, thay lời tri ân của quê hương gửi đến những người con đã anh dũng ngã xuống vì độc lập dân tộc.
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Tây Ninh. (Ảnh Báo và Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa). |
Những vòng hoa được chỉnh trang cẩn thận. Những bước chân lặng lẽ. Những nén nhang thấm đẫm tấm lòng hậu thế – tất cả tạo nên một không gian tri ân thiêng liêng mà gần gũi, một khúc nhạc trầm của đạo lý Việt Nam và của niềm tự hào Thanh Hóa – vùng đất “địa linh nhân kiệt”.
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh thắp hương lên từng phần mộ liệt sỹ. (Ảnh Báo và Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa). |
![]() |
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thắp hương các phần mộ liệt sỹ. (Ảnh Báo và Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa). |
Tri ân không biên giới, nghĩa tình vượt thời gian
Sự hiện diện và đồng hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tây Ninh như Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái… thể hiện mối quan hệ thắm tình đồng bào giữa hai địa phương. Tại đây, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo cho phần mộ các Anh hùng liệt sỹ, đặc biệt là những người con Thanh Hóa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên vùng đất biên cương này.
![]() |
Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại Khu di tích Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh – nơi ghi dấu cuộc đời cách mạng của đồng chí Hoàng Lê Kha, người con ưu tú của huyện Hà Trung (Thanh Hóa). (Ảnh Báo và Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa). |
Trong thời đại mới, khi các địa phương đang từng ngày khẳng định hình ảnh mình qua sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh con người, thì nét nghĩa tình trong quan hệ liên vùng, trong tri ân lịch sử chính là “giá trị thương hiệu mềm” – làm nên sức hấp dẫn, chiều sâu, bản lĩnh và tính nhân văn của một tỉnh như Thanh Hóa.
Trong hành trình, đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại Khu di tích Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh – nơi ghi dấu cuộc đời cách mạng của đồng chí Hoàng Lê Kha, người con ưu tú của huyện Hà Trung (Thanh Hóa), từng là Tỉnh ủy viên phụ trách Thị xã Tây Ninh giai đoạn 1955–1959 và anh dũng hy sinh năm 1960 dưới lưỡi máy chém của địch.
Sự kết nối giữa lịch sử và hiện tại, giữa quá khứ hy sinh và hiện tại phát triển chính là thông điệp lớn mà hành trình tri ân này mang lại: Thanh Hóa không chỉ nhớ ơn, mà còn hành động. Từ quá khứ hào hùng của lớp lớp liệt sỹ, ngày nay tỉnh đang quyết tâm đổi mới toàn diện, thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy xây dựng thương hiệu địa phương bằng sự bền vững, công bằng và bao trùm.
Không phải ngẫu nhiên khi những chuyến đi tri ân lại trở thành “điểm nhấn thương hiệu” trong tâm thức người dân. Đó là khi hình ảnh một địa phương không chỉ hiện hữu qua những công trình hạ tầng, những con số tăng trưởng hay sự kiện lễ hội – mà được thể hiện bằng những hành động lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa: chăm lo nghĩa trang, ghi ơn liệt sỹ, nuôi dưỡng đạo lý cho thế hệ sau.
Thanh Hóa – với tầm vóc của một địa phương kiểu mẫu trong phát triển kinh tế Bắc Trung Bộ – đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng nội lực tăng trưởng mạnh mẽ, sự đổi mới bộ máy hiệu quả, nhưng sâu xa hơn chính là “bản lĩnh mềm” từ truyền thống văn hóa – lịch sử – con người nghĩa tình.