Những ngôi làng bích hoạ bị lãng quên giữa lòng Đà Nẵng

Thiên nhiên - Tự nhiên 04/10/2023 10:43

Dù đầu tư hàng trăm triệu đồng để biến con đường trở nên đặc sắc và tươi mới, thế nhưng chỉ sau một thời gian, những ngôi làng bích hoạ nằm trong lòng Đà Thành đã bị lãng quên, nhiều bức tranh bị ố vàng, ít ai ngó ngàng đến.

Đà Nẵng: Đa dạng mẫu mã đồ chơi phục vụ Tết Trung thu Nhiều hoạt động kích cầu du lịch Đà Nẵng dịp lễ 30/4 - 1/5 Đà Nẵng tổ chức Lễ hội “Tận hưởng mùa hè” 2023 Giới trẻ hào hứng trải nghiệm chèo SUP trên biển Đà Nẵng

Mặc dù toạ lạc tại vị trí đắc địa của thành phố, nhưng làng bích hoạ nằm trong hẻm 75 đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đến nay rất ít người đến ghé thăm, nhiều bức tranh vẽ lên tường cũng bị hư hỏng đi.

Bắt đầu hoạt động từ ngày 29/3/2018, làng bích hoạ được đầu tư với kinh phí hơn 530 triệu đồng, gồm 15.000m2 bức vẽ với chiều dài hơn 1km. Tại đây, các hộ gia đình cho phường mượn tường nhà để vẽ tranh lên, người dân cũng có thêm thu nhập từ tiền giữ xe, tiền bán nước,…

Theo ghi nhận của phóng viên, dù thành phố rất đông khách du lịch trong thời điểm này nhưng không ai đến đây tham quan, chụp ảnh. Quang cảnh đìu hiu, vắng vẻ, kèm theo đó là nhiều bức tranh bị nhoè đi khiến du khách không còn thiết tha với nơi này.

Bà Đặng Thị Hoa, người dân sống trong khu vực này cho biết, thời gian đầu rất đông người đến đây để chụp hình, nhưng lâu dần thì không còn ai ghé qua nữa. “Đến bây giờ thì chỉ có người trong xóm với nhau thỉnh thoảng dọn dẹp vệ sinh cho sạch thôi, chứ không có ai đến đây tham quan nữa”, bà Hoa nói.

Tương tự, đường bích hoạ Mân Thái cũng chung tình trạng đìu hiu người đến tham quan. Nằm ở ven biển đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), đầu tư kinh phí hơn 600 triệu đồng với tổng chiều dài gần 400m, có diện tích hơn 1.200m2, con đường này được đưa vào hoạt động ngày 29/8/2020. Đây là nơi được nhiều người tìm đến để tham quan, tìm hiểu về những câu chuyện làng chài đặc sắc.

Là người dân gắn liền với nghề kéo lưới hơn nửa đời người, ông Toàn rất vui khi nhận được thông báo nơi mình sinh sống sẽ được khắc hoạ nên những bức tranh làng chài. Ông chia sẻ: “Lúc trước, tôi rất háo hức khi khu vực mình sống được vẽ lên các bức tranh làng chài, vì có thể kinh doanh được thứ gì đó, vừa có thể quảng bá làng nghề cho du khách. Nhưng được một thời gian thì rất ít người đến đây, thỉnh thoảng chỉ có mấy đứa nhỏ trong xóm ra chụp hình vui thôi.”

Trao đổi với phóng viên về việc ít du khách đến đây, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Đà Nẵng – ông Hồ Đình Nam Kha chia sẻ: “Đây chỉ là bản demo, về sau sẽ được triển khai lớn và rộng hơn, hứa hẹn đem lại nhiều cái mới và độc lạ hơn để thu hút khách.”

Phú Quốc, Hội An tiếp tục là điểm đến hàng đầu thế giới Phú Quốc, Hội An tiếp tục là điểm đến hàng đầu thế giới
Nhiều hoạt động kích cầu du lịch Đà Nẵng dịp lễ 30/4 - 1/5 Nhiều hoạt động kích cầu du lịch Đà Nẵng dịp lễ 30/4 - 1/5
Đà Nẵng quy hoạch phát triển du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng quy hoạch phát triển du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng
Anh Thư
Tin đáng đọc