Nhân Cơ – Xã nông thôn mới kiểu mẫu từ nền tảng giáo dục
Nhân Cơ – một xã nhỏ thuộc huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông – từ lâu vốn yên ả giữa núi rừng Tây Nguyên. Nhưng ít ai ngờ rằng chính nơi đây lại trở thành điểm sáng với danh hiệu “xã nông thôn mới kiểu mẫu” – một trong hai xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn này. Điều đặc biệt hơn cả: Nhân Cơ chọn lấy <strong>giáo dục</strong> làm nền tảng phát triển bền vững.
Từ quốc lộ 14 rẽ vào trung tâm xã, con đường nhựa thẳng tắp như nối dài kỳ vọng về một miền quê đang đổi thay từng ngày. Những ngôi nhà khang trang, những ngôi trường rợp bóng cây xanh là minh chứng sống động cho sự chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ về hạ tầng mà còn ở tầm nhìn và tư duy phát triển.
![]() |
|
Ông Phạm Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơđến thăm Trường Mầm non Hoa Mai. |
Tầm nhìn từ sự đồng thuận và chuyện hiến đất xây trường
Trong buổi trò chuyện tại Trường Mầm non Hoa Mai, ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ – chia sẻ: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng để xác định một tiêu chí trọng tâm, có sức lan tỏa nhất. Và chúng tôi đã thống nhất chọn giáo dục. Vì chỉ khi con người có tri thức, kỹ năng và đạo đức, thì xã hội mới phát triển bền vững.”
![]() |
|
Trường Tiểu học Lê Đình Chinh được đầu tư khang trang. |
Tầm nhìn ấy không chỉ dừng lại ở quyết sách của chính quyền mà còn được lan tỏa và đồng thuận từ cộng đồng. Hiện xã có 5 trường học, trong đó 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đặc biệt, Trường Mầm non Hoa Mai đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 với bếp ăn đạt tiêu chuẩn quốc tế – điều hiếm thấy ở một xã vùng sâu.
| “Chúng tôi chọn giáo dục vì chỉ khi con người có tri thức, kỹ năng và đạo đức thì xã hội mới phát triển bền vững.” - ông Phạm Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ |
Ngôi trường Hoa Mai là minh chứng cho tinh thần cộng đồng. Trường cũ trước đây nằm trên đồi cao, thường xuyên sình lầy, gây nguy hiểm vào mùa mưa. Năm 2019, anh Thái Văn Giang – một đảng viên, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân – đã hiến hơn 6 sào đất ngay trung tâm xã để xây trường mới. Cô Phạm Thị Tố Hải – Hiệu trưởng nhà trường – xúc động nhớ lại: “Ngày khánh thành trường năm 2020 là một dấu mốc không thể nào quên. Không chỉ là một công trình giáo dục, đây còn là biểu tượng cho tinh thần sẻ chia và khát vọng học tập của cả cộng đồng.”
![]() |
|
Cô giáo Vũ Thị Thu Thanh và học sinh Phạm Nhã Phương, lớp 5D ứng dụng tivi tạo sự năng động trong dạy và học. |
Gặp lại anh Giang, người đã âm thầm hiến đất, anh chỉ cười hiền: “Tôi nghĩ đơn giản lắm. Nếu giúp trẻ em đi học thuận tiện, cô trò yên tâm dạy và học, thì mình có mất một phần đất cũng đáng.”
Giáo dục – điểm tựa phát triển toàn diện
Không chỉ ở bậc mầm non, giáo dục tiểu học tại Nhân Cơ cũng có nhiều khởi sắc. Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, nằm ở thôn 7, được đầu tư gần 10 tỷ đồng trong năm học 2023–2024 để xây mới và nâng cấp 16 phòng học. Theo Hiệu trưởng nhà trường- ông Nguyễn Hoàng Sâm, thiết bị dạy học hiện đại như tivi màn hình lớn, giáo án điện tử đã trở thành tiêu chuẩn trong mỗi lớp học.
Cô giáo Vũ Thị Thu Thanh – người có 26 năm gắn bó với nghề – cho rằng: “Giáo dục là cái gốc của sự phát triển. Khi xã chọn giáo dục làm tiêu chí mũi nhọn, thì mỗi giáo viên lại càng phải nỗ lực hơn – không chỉ để truyền đạt kiến thức mà còn là hình mẫu đạo đức cho học sinh.”
![]() |
|
Cô và trò Trường Tiểu học Lê Đình Chinh vui vẻ trong giờ dạy học bởi cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ. |
Em Phạm Nhã Phương, học sinh lớp 5D, hồn nhiên chia sẻ: “Từ lớp 1 em đã học bằng bài giảng trên tivi. Có hình ảnh, màu sắc, dễ hiểu lắm. Em rất thích đi học.”
Hiện toàn xã có hơn 2.000 học sinh từ bậc mầm non đến THCS. Trong giai đoạn 2021–2025, tổng đầu tư cho giáo dục lên tới gần 30 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 15%. Xã đã đạt tỷ lệ 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường được đến lớp, hoàn thành phổ cập THCS, với gần 95% học sinh tốt nghiệp tiếp tục học lên. 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ theo yêu cầu ngành.
| Với tầm nhìn chiến lược, xã Nhân Cơ đã đầu tư gần 30 tỷ đồng cho giáo dục, đạt 100% tỷ lệ trẻ em đến trường và 95% học sinh tiếp tục học lên sau THCS. |
Hành trình trở thành “xã nông thôn mới kiểu mẫu” của Nhân Cơ là câu chuyện của tầm nhìn, sự đồng lòng và niềm tin vào giáo dục. Ở đó, giáo dục không chỉ là một tiêu chí – mà chính là kim chỉ nam, là ánh sáng dẫn đường cho mọi hành trình phát triển. Nhân Cơ không chỉ đổi thay về hình thức, mà còn chạm tới chiều sâu – nơi con người, tri thức và tinh thần cộng đồng hòa quyện, tạo nên một miền quê đáng sống giữa đại ngàn Tây Nguyên.










