Mỗi ngọn nến, một lời hứa tiếp bước cha anh

Thương hiệu 27/07/2026 11:03

Hàng nghìn ngọn nến lung linh thắp sáng Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt trong đêm 26/7, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại bằng lòng biết ơn và lời hứa của tuổi trẻ Lâm Đồng tiếp nối truyền thống cách mạng, dựng xây quê hương.

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt, Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ "Thắp nến tri ân" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

dang-hong_1785122888.jpg
Người dân thắp hương tại nghĩa trang Đà Lạt. (Ảnh: Duy Hậu).

Trong ánh nến lung linh giữa đêm cao nguyên, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên lặng lẽ dâng hương, cắm những bông hoa đỏ thắm và thắp nến tại gần 2.300 phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt. Mỗi nén hương, mỗi ngọn nến được thắp lên là lời tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, hòa bình và cuộc sống hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Vì vậy, công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" luôn được tỉnh xác định là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim.

dang-huong-1_1785122913.jpg
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính. (Ảnh: Duy Hậu).

Lãnh đạo tỉnh đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác đinh danh tính hài cốt liệt sĩ", góp phần đưa các anh hùng đã hy sinh sớm trở về với quê hương, gia đình.

Đại diện thế hệ trẻ Lâm Đồng cũng bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ, khẳng định tuổi trẻ hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống cách mạng bằng những việc làm thiết thực; không ngừng học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, góp sức xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.

1785078449673_361369935815052940_g2662602403169263484_b3241f3bb3256754eda1c088d85e85b9_1785122947.jpg
Mỗi ngọn nến như một lời hứa tiếp bước cha anh của thế hệ trẻ. (Ảnh: Duy Hậu).

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà cho 10 đại diện gia đình người có công với cách mạng. Sau nghi thức dâng hương, dâng hoa, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên tỏa về từng khu mộ để thắp nến tri ân, tạo nên một không gian ấm áp giữa đêm Đà Lạt, nơi ngọn lửa biết ơn tiếp tục được truyền từ thế hệ hôm nay đến mai sau.

Duy Hậu
Tin đáng đọc