Du khách nườm nượp đổ về Khu du lịch Hầm Hô

Tiêu điểm 27/01/2023 08:02

Ngày 27 tháng Chạp, tại Khu du lịch Hầm Hô (huyện Tây Sơn, Bình Định) xuất hiện mưa phùn, trời se se lạnh nhưng du khách khắp mọi miền vẫn ùn ùn đổ về để thăm quan.

Du khách các ở các tỉnh lân cận Bình Định đến thăm quan Khu du lịch Hầm Hô (huyện Tây Sơn, Bình Định)

Trước cổng vào khu du lịch Hầm Hô, lãnh đạo đã đặt linh vật mèo năm Quý Mão với mong muốn năm mới đạt nhiều doanh thu, hoàng kim và du khách đến tận hưởng thắng cảnh thiên nhiên thật thụ. Chị Nguyễn Thị Thu Hà (Đắk Lắk) cho biết, khi đến Khu du lịch Hầm Hô nhìn thấy biểu tượng linh vật mèo nơi đây rất thú vị.

"Linh vật mèo tự rất hồn nhiên, thân thiện. Tôi từ Đắk Lắk đến đây và cảm nhận rất yêu thích linh vật này. Vì vậy, tôi cùng gia đình đã đến check in để lưu giữ lại hình ảnh này và cầu mong mọi điều tốt lành đến với du khách đặt chân đến Khu du lịch Hầm Hô", chị Hà chia sẻ.

Theo lãnh đạo Khu du lịch Hầm Hô, để chuẩn bị đón khách dịp Tết Quý Mão đơn vị đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, phục vụ nhu cầu du khách cẩn trọng, vì khách hàng là thượng đế. Du khách rất thích thú trải nghiệm xe điện tại Khu du lịch Hầm Hô.

Một số du khách chọn đi thuyền để ngắm cảnh tại khu du lịch.

Trao đổi với phóng viên ông Bùi Quang Tỵ - Giám đốc Khu lịch Hầm Hô cho biết, trong dịp Tết Quý mão đơn vị đón 5 triệu lượt khách, trong đó chủ yếu du khách trong nước và khách nước ngoài rất ít.

"Quan điểm của đơn vị là hoạt động khu dịch nhưng vẫn luôn giữ lại sinh thái tự nhiên. Năm nay, đơn vị sẽ triển khai các hoạt trải nghiệm, khám phá rừng ban đêm, bắt ốc đêm....và nhiều hoạt động khác để thu hút du khách khắp mọi miền Tổ Quốc", ông Tỵ nói.

Tại Khu du lịch Hầm Hô có một truyền thuyết về tâm linh, đó chính là hòn đá có tên Hòn Bóng.
Khu du lịch Hầm Hô có nhiều tảng đá tự nhiên, vẻ đẹp hút hồn nhiều du khách. Đến với Hầm Hô, hãy kết hợp thăm quan các di tích lịch sử như: hang Bảy Cử, dinh Tiên Hiền,… Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia những hoạt động trên nước vô cùng sôi nổi hấp dẫn như đi kayak, câu cá...
Du khách khi đến đây sẽ trải nghiệm rất nhiều hoạt động du lịch mang tính địa phương. Đến khu du lịch Hầm Hô, mọi người sẽ phải ngỡ ngàng trước sự tạo hoá của thiên nhiên. Trong những dãy đá dưới lòng sông. Đá tiếp đá trùng trùng điệp điệp dựng thành hàng cao chót vót. Khi được những tia nắng chiều vào, những khối đá trở nên lung linh. Ánh lên nhiều màu sắc rực rỡ trông tựa như những viên kim cương lấp lánh dưới làn nước trong xanh.
Du khách thích thú khi trải nghiệm trò chơi đạp vịt, ngắm được thiên nhiên thực thụ tại Khu du lịch Hầm Hô. Hầm Hô mở ra một ‘vương quốc xanh’ đẹp đến ngỡ ngàng. Tiếng chim hót nỉ non và hồ nước trong lành róc rách bên dải đá như được sắp đặt sẵn nên thơ. Quyện vào nhau rất hòa hợp giữa núi rừng, hệt xứ sở bồng lai. Cứ như thế, hạnh phúc được đong đầy, người lữ hành có được những khoảnh khắc tuyệt vời. Quên đi hết tất cả tất bật ngoài kia, trải lòng mình giữa thiên nhiên xanh ngát xanh.
Cùng các hoạt động lửa trại, xem biểu diễn văn nghệ, nghe hát bài chòi và thưởng thức nhiều món ăn ẩm thực đặc sắc như chim mía rô ty, cá mương chiên cuốn bánh tráng, bánh ít,…
Món ếch núp lùm được du khách chọn làm thực đơn khởi đầu bữa ăn.
Cá mương (suối) là món ăn đặt trưng của khu du lịch, cá được tận thu từ dòng sông Kut. Khu du lịch Hầm Hô gắn liền với vị danh tướng Võ Văn Dũng đã rèn quân, luyện võ để rồi sau đó hợp lực với các thủ lĩnh Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa. Sau này, Mai Xuân Thưởng là nguyên soái đạo quân Cần Vương tại Bình Định từ giữa 1885 đến giữa năm 1887, dựa vào vị thế núi non hiểm trở của Hầm Hô, nghĩa quân do ông chỉ huy đã gây cho giặc Pháp nhiều tổn thất và khiếp sợ.
Thanh Hải
Tin đáng đọc