Đắk Lắk: Rừng thông 3 lá gần UBND xã bị cưa đổ làm nhiều người tiếc nuối
Rừng thông 3 lá nằm gần UBND xã Cư Né (huyện ủy Krông Búk, Đắk Lắk) vừa bị kẻ xấu cưa đổ khiến người dân thấy tiếc nuối.
Sáng 9/3, ông Nguyễn Hải Đông- Bí thư Huyện ủy Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chặt phá rừng thông 3 lá gần UBND xã Cư Né.
“Hôm qua tôi đã ra hiện trường. Hiện tại tôi đang yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh thiệt hại, truy tìm đối tượng vừa chặt hạ cây thông”- ông Đông nói.
![]() |
| Cây thông bị kẻ xấu cưa đổ nằm tại hiện trường. |
Trung tá Nguyễn Trần Tuấn – Trưởng Công an huyện Krông Búk cho biết, đơn vị hiện đang phối hợp với Kiểm lâm để làm rõ vụ việc.
“Qua kiểm tra sơ bộ có 3 cây thông bị đối tượng chặt hạ, 1 cây bị cưa đổ, 2 cây có vết cưa”- trưởng công an huyện thông tin.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường có 3 cây thông bị kẻ xấu chặt ngã còn mủ nhựa. Một cây bị đổ ngã có đường kính 35cm, chiều dài hơn 2m. 2 cây thông còn lại kẻ xấu dùng cưa máy cắt xung quanh gốc, chưa đổ ngã, có đường kính 50cm, cao hơn 12m. Điều đáng nói, khu vực vừa phát hiện cây thông bị kẻ xấu cưa đổ gần UBND xã Cư Né.
Trước đó, lãnh đạo UBND xã Cư Né phát hiện vụ đào đất tại khu vực rừng thông và đã kịp thời ngăn chặn. Theo lãnh đạo xã, một công ty điện gió đang hoạt động nơi đây thuê người múc đất tại khu vực rừng thông. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Cư Né đã ngăn chặn, san lấp lại khu vực bị đào múc.
![]() |
| Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ việc. |
Trước đây, tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) từ huyện Krông Búk đến huyện Ea H’leo bạt ngàn thông. Loài thông 3 lá “xanh mướt” quanh năm vừa có chức năng phòng hộ vừa bảo vệ cảnh quan môi trường hai bên đường. Những năm gần đây, người dân hủy hoại thông để lấn chiếm đất sản xuất, xây dựng nhà cửa khiến cảnh quan rừng thông phòng hộ đã bị phá vỡ.
Men theo đường Hồ Chí Minh “bạt ngàn thông” giờ chỉ còn những khóm nhỏ, xen lẫn là lều quán, nhà ở của các hộ dân, nhiều vạt thông 3 lá “xanh mướt” nay đã chuyển sang màu vàng nhạt, một số cây bị đốt đã chết khô được người dân đốn hạ nằm ngổn ngang.
Nhiều người cho rằng nếu không được bảo vệ một cách nghiêm ngặt, một thời gian nữa, rừng thông Krông Búk bị “xóa sổ” hoàn toàn, cảnh quan đường Hồ Chí Minh không biết sẽ như thế nào. Nhiều người tiếc nuối khi nhìn thấy con đường huyền thoại với những hàng thông xanh mướt quanh năm giờ chỉ còn là dĩ vãng.








