Canh mùa đón Tết trên những cánh đồng An Giang

Thiên nhiên - Tự nhiên 08/01/2026 10:49

Khi thị trường Tết bắt đầu sôi động từng ngày, ở nhiều vùng sản xuất của An Giang, nông dân cũng bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong năm. Từ ruộng rau ven sông đến những vườn hoa kiểng ngoại ô, mọi công đoạn đều được tính toán kỹ lưỡng, bởi thành – bại của cả vụ mùa Tết phụ thuộc vào từng ngày sinh trưởng của cây trồng.

anh-chup-man-hinh-2026-01-08-090916_1767838173.png
Không khí sản xuất rộn ràng trên các tuyến đường liên ấp ở Mỹ An 2.

Tại ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, nhịp lao động những ngày này diễn ra liên tục từ sáng sớm. Trên những tuyến đường bê tông liên ấp, người thu hoạch rau vụ trước, người làm đất, bón phân, xuống giống vụ mới, tạo nên không khí khẩn trương đặc trưng của mùa sản xuất cuối năm.

Vừa thu hoạch xong những luống xà lách, anh Đoàn Hữu Việt nhanh chóng chuẩn bị gieo cải bẹ xanh để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Với 7 công đất trồng rau màu, anh cho biết vụ trước giá rau tăng khá, giúp bà con có thêm động lực sản xuất. “Giá hiện nay có giảm so với trước nhưng vẫn còn lãi. Chỉ mong từ nay đến Tết thị trường ổn định để nông dân yên tâm làm ăn, có cái Tết đủ đầy hơn”, anh Việt chia sẻ.

anh-chup-man-hinh-2026-01-08-091533_1767838561.png
Thời tiết thuận lợi, rau thơm sớm cho thu hoạch tại Mỹ An 2.

Cách đó không xa, anh Trần Song Kiếm cũng đang tất bật chăm sóc hơn 7 công rau thơm vừa xuống giống. Nhờ hệ thống đê bao khép kín, khu vực này có thể sản xuất rau quanh năm. Theo anh Kiếm, năm nay thời tiết thuận lợi, nhiều loại rau chỉ sau khoảng ba tuần đã bắt đầu cho thu hoạch và có thể kéo dài sang sau Tết. Nếu giá giữ ở mức hiện tại, mỗi ngày gia đình anh thu về khoảng 1 – 1,5 triệu đồng, đủ trang trải sinh hoạt và chi tiêu dịp Tết.

Theo chính quyền địa phương, toàn xã Mỹ Hòa Hưng hiện có hơn 360 ha rau màu sản xuất quanh năm, riêng diện tích phục vụ thị trường Tết tập trung chủ yếu tại ấp Mỹ An 2 với khoảng 46 ha, thuộc Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn. Các loại rau được thị trường ưa chuộng như xà lách, cần tây, tía tô, rau thơm, rau cải… đang chiếm tỷ lệ lớn.

Không chỉ rau màu, các vùng trồng hoa kiểng của An Giang cũng đang bước vào thời điểm then chốt. Tại ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, những vườn hoa Tết được chăm sóc kỹ lưỡng khi cây bắt đầu vào giai đoạn ra nụ.

Ông Mai Thanh Liêm, chủ vườn với hơn 3.000 cây cúc tiger và 2.000 cây cúc ngũ sắc, cho biết năm nay nước lớn rút chậm khiến việc xuống giống trễ hơn dự kiến khoảng một tuần. Tuy nhiên, thời tiết thuận lợi đã giúp vườn hoa sinh trưởng tốt, nụ ra đều. “Chi phí phân bón tăng, nhưng tôi không kỳ vọng giá hoa sẽ tăng nhiều. Nếu bán được khoảng 9.000 – 10.000 đồng mỗi cây thì vụ Tết này vẫn có lãi”, ông Liêm nói.

Theo ông Liêm, trồng hoa Tết là nghề phải “canh ngày, giữ nụ”. Chỉ cần sai lệch lịch gieo trồng vài ngày, hoa nở sớm hoặc muộn đều có nguy cơ thua lỗ. Vì vậy, từ chọn giống, thời điểm trồng đến chế độ chăm sóc đều phải được theo dõi sát sao.

Ở xã An Châu, ông Phan Minh Mẫn tiếp tục duy trì trại hoa giống với hơn 20 chủng loại, cung cấp cây giống cho người trồng hoa trong và ngoài địa phương. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, ông chuẩn bị khoảng 10.000 chậu hoa các loại như vạn thọ, cúc tiger, cúc mâm xôi, dạ yến thảo… đưa ra thị trường.

Theo ông Mẫn, mỗi giống hoa có chu kỳ sinh trưởng khác nhau nên việc tính toán thời điểm trồng đóng vai trò quyết định. Giai đoạn cận Tết là lúc cần tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để hoa nở đúng dịp và bền màu. Ngoài bán hoa cho thương lái và chợ hoa xuân Long Xuyên, ông còn bố trí tiểu cảnh vườn hoa phục vụ khách tham quan, góp phần tạo thêm không khí xuân ngay từ những ngày cuối năm.

anh-chup-man-hinh-2026-01-08-091632_1767838620.png
Hơn 20 chủng loại hoa giống sẵn sàng ra thị trường Tết Bính Ngọ 2026.

Theo ngành nông nghiệp An Giang, nhờ hệ thống đê bao kiểm soát lũ hiệu quả, địa phương có thể duy trì gần 60.000 ha rau màu trong thời điểm cuối năm. Việc đẩy mạnh sản xuất theo hướng an toàn, ứng dụng kỹ thuật, liên kết tiêu thụ đang giúp nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân

Khi những luống rau bắt đầu khép tán, những nụ hoa căng mình chờ ngày bừng sắc, mùa Tết cũng dần hiện hữu trên từng cánh đồng, khu vườn của An Giang. Giữa nhịp lao động khẩn trương cuối năm, người nông dân không chỉ gửi gắm công sức vào vụ mùa, mà còn đặt vào đó niềm tin về một cái Tết ấm no, tròn vị. Từ đất đai, thời tiết đến thị trường, mọi yếu tố đang được “canh” từng ngày, để khi xuân về, thành quả lao động kịp hiện diện trên mâm cơm và trong sắc hoa ngày Tết.


 
Mai Phương
Tin đáng đọc