![]() |
Đoàn từ thiện chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo địa phương và các thầy cô giáo Trường Mầm non xã Lũng Chinh. |
Vượt gần 500km để đến gần hơn với yêu thương
20h30 tối 16/5, bất chấp thời tiết mưa gió, đoàn thiện nguyện gồm các thành viên Câu lạc bộ Thiện Tâm và các nhà hảo tâm đã xuất phát từ Hà Nội, hướng đến điểm trường nơi địa đầu Tổ quốc. Trên hành trình dài gần 500km xuyên đêm, đoàn vượt qua những cung đường đèo quanh co, sương mù dày đặc và dốc đá hiểm trở để đến với Lũng Chinh – một xã vùng cao của tỉnh Hà Giang, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Không ai than mệt, không ai ngủ yên, bởi trong tim mỗi người là niềm háo hức được sẻ chia, được tận tay trao yêu thương và nhìn thấy nụ cười trong veo của các em nhỏ vùng cao.
Một ngày ở Lũng Chinh – ấm lòng từ những điều giản dị
Khi ánh bình minh le lói qua màn sương núi, đoàn đã có mặt tại Trường Mầm non xã Lũng Chinh. Ngôi trường gồm 1 điểm chính và 9 điểm lẻ, cách trung tâm huyện khoảng 20km. Hiện có tổng cộng 364 học sinh từ 3 đến 5 tuổi, phần lớn là con em các hộ nghèo. Mỗi em được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng – mức chi vẫn còn thấp so với giá cả thực tế. Hạ tầng trường học đã xuống cấp, nhiều điểm lẻ chưa có nhà vệ sinh hay sân chơi cho trẻ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Không có nghi thức long trọng, đoàn được chào đón bằng ánh mắt trong veo, ngập ngừng nhưng tràn đầy niềm vui của những em nhỏ. Có em chỉ khoác tạm chiếc áo mỏng giữa tiết trời lạnh giá vùng cao, có em chân trần bám đầy bùn đất nhưng vẫn ríu rít nắm tay các anh chị như người thân lâu ngày gặp lại. Những hình ảnh mộc mạc ấy khiến nhiều thành viên xúc động không nói nên lời.
![]() |
![]() |
Buổi liên hoan diễn ra trong không khí sôi nổi, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. |
Trời âm u, mưa có thể đổ bất cứ lúc nào. Vừa xuống xe, cả đoàn đã vội vàng đưa những phần quà vào lớp học. Không khí trường trở nên rộn ràng khi học sinh từ các điểm lẻ tập trung về điểm chính, tham gia giao lưu văn nghệ, múa hát tưng bừng như ngày hội nhỏ giữa núi rừng.
![]() |
![]() |
Những bài hát, điệu múa giản dị nhưng đầy cảm xúc đã mở màn cho chương trình. |
Sau phần văn nghệ, ông Nguyễn Trần Tiệp – Chủ tịch CLB Thiện Tâm phát biểu và trao quà cho các em. Những chiếc áo ấm được khoác tận tay, những phần quà giản dị nhưng đong đầy tình cảm được gửi tới từng em nhỏ. CLB cũng dành tặng nhà trường các thiết bị thiết yếu như tivi, quạt, đồ dùng dạy học – như lời tri ân tới các cô giáo đang âm thầm gieo con chữ nơi rẻo cao.
![]() |
Ông Nguyễn Trần Tiệp – Chủ tịch CLB Thiện Tâm, phát biểu khai mạc chương trình. |
![]() |
Ông Nguyễn Trần Tiệp – Chủ tịch CLB Thiện Tâm, đại diện đoàn trao tặng quà cho nhà trường. |
![]() |
Trao quà cho các em học sinh. |
Đáp lại, bà Sùng Thị Sy – Phó Chủ tịch xã Lũng Chinh và bà Hoàng Thị Mây – Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt địa phương gửi thư cảm ơn chân thành tới CLB Thiện Tâm. Những dòng chữ viết tay xúc động thể hiện sự gắn kết giữa những tấm lòng nơi phố thị và các giáo viên vẫn bám bản vì học trò.
![]() |
Ban lãnh đạo xã và Ban Giám hiệu nhà trường đã trao thư cảm ơn tới Câu lạc bộ Thiện Tâm. |
![]() |
Các em ra về trong niềm vui hân hoan. |
Người gieo chữ giữa đại ngàn
Chuyến đi còn là dịp để lắng nghe những chia sẻ của các cô giáo “cắm bản” – những người phụ nữ thầm lặng, đang từng ngày giữ lửa con chữ giữa muôn vàn khó khăn. Dù điều kiện thiếu thốn, thu nhập ít ỏi, họ vẫn vững vàng bám lớp, bám trường.
Không than thở, không kêu ca, họ kể chuyện bằng sự bình thản khiến người nghe nghẹn lòng. Khi được hỏi điều gì khiến họ gắn bó, một cô giáo trẻ chỉ nhẹ nhàng đáp: “Vì các con vẫn còn ở đây, và các con cần được học chữ.”
Không cần vinh danh, họ chính là những bông hoa lặng lẽ giữa gió đá đại ngàn – lan hương thơm vượt ra khỏi núi rừng, chạm đến trái tim bao người.
Cho đi là nhận lại
Chuyến đi kết thúc, nhưng những dư âm vẫn còn đọng mãi. Mỗi thành viên đều mang theo những cảm xúc khó quên – từ ánh mắt ngại ngùng của em nhỏ giấu chiếc bánh vào túi áo “để dành cho em ở nhà”, đến cái vẫy tay thật lâu của cụ già bên bản khi đoàn rời đi.
![]() |
Các thành viên của Câu lạc bộ Thiện Tâm. |
Ta đến để cho, nhưng chính ta lại nhận về nhiều hơn: nhận nụ cười chân thành, nhận vòng tay ấm áp, và nhận một góc nhìn mới về cuộc sống – nơi mà hạnh phúc đôi khi chỉ là một chiếc áo ấm, một chiếc bánh nhỏ hay một ánh mắt biết ơn.
Lan tỏa yêu thương – truyền cảm hứng sống đẹp
Chia sẻ sau chuyến đi, ông Nguyễn Trần Tiệp – Chủ tịch CLB Thiện Tâm cho biết: “Chúng tôi không mong làm điều gì lớn lao, chỉ hy vọng những điều nhỏ bé hôm nay sẽ chạm đến trái tim ai đó, để tình yêu thương được tiếp tục nhân lên.”
Hành trình thiện nguyện không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu cho những kết nối yêu thương, cho tinh thần sẻ chia, cho trái tim biết lắng nghe và hành động.
Chuyến xe đã rời khỏi Lũng Chinh, nhưng trái tim các thành viên CLB vẫn còn ở lại – ở lại trong ánh mắt trẻ thơ, trong những lời cảm ơn mộc mạc, và trong từng câu chuyện của các thầy cô nơi miền đá núi xa xôi.
CLB Thiện Tâm xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các mạnh thường quân, các thành viên đã đồng hành, cùng những bác tài bền bỉ lái xe xuyên đêm. Chính từng mảnh ghép nhỏ bé ấy đã tạo nên một bức tranh nhân ái, góp phần thắp sáng hy vọng nơi rẻo cao.