Chiều 11/11, TS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, chia sẻ tin vui khi vừa rời phòng chăm sóc đặc biệt: "Sau một đêm dài, hai sự sống được hồi sinh". Hiện tại, sức khỏe của cả hai bệnh nhân đều tiến triển thuận lợi, đã có thể tự thở bằng lá phổi mới và tiếp tục được theo dõi sát sao.
Hai ca phẫu thuật và một đêm lịch sử
Ngày 9/11 đã trở thành một cột mốc lịch sử của Bệnh viện Phổi Trung ương nói riêng và ngành y học Việt Nam nói chung khi bệnh viện nhận được thông tin về hai lá phổi từ người cho chết não trong cùng một ngày. Cả hai bệnh nhân nhận tạng đều đã được bệnh viện quản lý, theo dõi và chờ đợi cơ hội ghép phổi trong thời gian dài.
![]() |
| Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC |
Đáng chú ý, vào sáng 9/11, khi thông tin về người hiến tạng đầu tiên xuất hiện, đội ngũ chuyên gia ghép phổi của bệnh viện đang tham dự Hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc tại thành phố Cần Thơ. Ngay lập tức, 12 chuyên gia hàng đầu đã tạm gác lại công việc, khẩn trương bay ra Hà Nội, phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
Ca ghép đầu tiên bắt đầu lúc 16h15. Người nhận là bệnh nhân nữ N.T.P. (48 tuổi, ở Hà Nội), có tiền sử đái tháo đường type 2, phát hiện tổn thương phổi từ năm 2023. Tình trạng giãn phế nang đa kén khí, tràn khí màng phổi tái phát nhiều lần khiến chức năng hô hấp suy giảm nghiêm trọng, ghép phổi là cơ hội sống duy nhất.
Người hiến là một quân nhân 55 tuổi, bị chết não do đột quỵ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Sau hơn 8 giờ phẫu thuật, ca mổ hoàn tất. Bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản và đang hồi phục tốt.
Cuộc điều phối "xuyên Việt" và làm chủ kỹ thuật
Khi ca ghép đầu tiên còn chưa kết thúc, thông tin về người hiến tạng thứ hai xuất hiện. Đây là một nam bệnh nhân 32 tuổi, chết não tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh).
Ca ghép thứ hai dành cho bệnh nhân nam N.T.X. (48 tuổi, ở thành phố Hải Phòng). Ông mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nhiều năm, phải thở oxy tại nhà suốt hai năm qua và có tiên lượng tử vong cao, kèm theo nhiều bệnh lý nền phức tạp.
Thách thức đặt ra là đội ngũ phẫu thuật viên của Bệnh viện Phổi Trung ương không thể kịp bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để nhận tạng. Ngay lập tức, một chiến dịch điều phối hiến tạng quy mô quốc gia được kích hoạt.
![]() |
| Sau ghép, bệnh nhân hồi phục tốt, sức khoẻ tiến triển ổn định. Ảnh: BVCC |
Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy (đảm nhận việc lấy tạng), Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, cùng sự hỗ trợ của Vietnam Airlines và Cảnh sát giao thông đã phối hợp nhịp nhàng để vận chuyển lá phổi ra Hà Nội trong "thời gian vàng".
Đúng 21h00 tối 9/11, ca ghép thứ hai được bắt đầu. Ca mổ kéo dài suốt 9 tiếng xuyên đêm, đến rạng sáng 10/11 mới hoàn thành. TS Lượng cho biết, để thực hiện song song hai ca ghép, bệnh viện đã phải huy động thêm trang thiết bị y tế từ Bệnh viện E và Bệnh viện 108.
Khẳng định vị thế, mở ra hy vọng mới
Thành công của hai ca ghép liên tiếp đã nâng tổng số ca ghép phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương lên con số 9, chiếm hơn 50% số ca ghép phổi thành công trên cả nước. Theo TS Đinh Văn Lượng, tất cả các ca ghép tại bệnh viện đều đạt tiêu chuẩn cao nhất của Trung tâm Ghép phổi UCSF (Mỹ).
"Sự kiện này khẳng định bệnh viện đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép phổi ở cấp độ cao nhất, đủ khả năng tổ chức nhiều ca phẫu thuật song song theo chuẩn quốc tế. Đây là cách phối hợp tổng lực hiệu quả, giúp tiết kiệm nhân lực, chi phí và tăng khả năng cứu sống người bệnh," ông Lượng nhấn mạnh.
Việc thực hiện thành công kỹ thuật phức tạp này không chỉ mở ra "cánh cửa sự sống" cho hàng nghìn người bệnh suy hô hấp giai đoạn cuối đang chờ tạng, mà còn là minh chứng rõ ràng cho năng lực của y học Việt Nam.
Hiện tại, Bệnh viện Phổi Trung ương đang trong quá trình xây dựng Trung tâm Ghép phổi vùng, với mục tiêu không chỉ phục vụ người bệnh trong nước mà còn mở rộng hợp tác, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các quốc gia trong khu vực.












