Trâu ‘Donald Trump’ trở thành ngôi sao mạng xã hội, được nhiều người săn đón

Đời sống 23/05/2026 09:54

Một con trâu bạch tạng nặng tới 700kg được đặt tên là “Donald Trump” vì ngoại hình đặc biệt đang thu hút đông đảo người hâm mộ.

Bất ngờ chú trâu được đặt tên theo Tổng thống Mỹ Donald Trump

Đám đông tại Bangladesh đang đổ xô đến chụp ảnh với một “ngôi sao mạng xã hội” rất đặc biệt - một con trâu mắc bệnh bạch tạng với mái chỏm lông vàng óng bồng bềnh trên đầu khi nó được đặt biệt danh là “Donald Trump” và dự kiến sẽ bị hiến tế trong vài ngày tới.

Chủ nhân của con gia súc đặc biệt này, Zia Uddin Mridha, 38 tuổi, cho biết em trai ông đã đặt tên cho con trâu nặng 700kg này như vậy vì phần lông trên đầu của nó giống kiểu tóc đặc trưng của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Em trai tôi chọn cái tên ấy vì bộ lông đặc biệt của con trâu này”, ông nói với một hãng thông tấn quốc tế tại trang trại của mình ở thành phố Narayanganj, gần thủ đô Dhaka, Bangladesh.

b4_1779447638.png
Một con trâu bạch tạng được đặt biệt danh “Donald Trump” đã trở thành ngôi sao mạng xã hội và đang thu hút đám đông tại Bangladesh - Ảnh: Bangkok Post

Ông Mridha cho biết suốt tháng 5, dòng người tò mò - từ người hâm mộ trên mạng xã hội, người hiếu kỳ đến trẻ em - liên tục kéo đến để tận mắt chiêm ngưỡng “hiện tượng Internet” này.

Ông đã đứng nhìn khi vài người đàn ông dội nước mát lên đầu con trâu có tên “Donald Trump”, dùng bàn chải màu hồng chải nhẹ “mái tóc” vàng hoe được vuốt gọn giữa cặp sừng cong dài.

“Điều xa xỉ duy nhất con trâu đực này được hưởng là tắm 4 lần mỗi ngày”, ông nói.

Các quan chức ngành chăn nuôi cho biết trâu bạch tạng là cực kỳ hiếm, có màu trắng hoặc hồng do thiếu sắc tố melanin.

Video chú trâu “Donald Trump” của Bangladesh thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ - Nguồn clip: The Manila Times

Eid al-Adha là lễ hội gì?

Bangladesh, quốc gia Nam Á có đa số người dân theo Hồi giáo, đang chuẩn bị cho lễ Eid al-Adha - “lễ hiến sinh” diễn ra vào cuối tháng này. Hơn 12 triệu gia súc - bao gồm dê, cừu, bò và trâu - dự kiến sẽ được hiến tế trong dịp lễ hội này khi nhiều gia đình nghèo có cơ hội hiếm hoi được ăn thịt.

Ông Mridha cho biết áp lực từ đám đông đã khiến con trâu có tên “Donald Trump” bị sụt cân, buộc ông phải hạn chế việc cho công chúng tham quan. Tuy vậy, lũ trẻ vẫn tiếp tục nhìn trộm qua cổng để được trông thấy con vật này.

b6_1779447639.png
Bức ảnh chụp ngày 17/5/2026 cho thấy những người chăm sóc đang chăm nom một con trâu bạch tạng mang biệt danh “Donald Trump”, được rao bán trước dịp lễ hội Eid al-Adha (lễ hiến sinh) tại một trang trại chăn nuôi ở thành phố Narayanganj, gần thủ đô Dhaka, Bangladesh - Ảnh: dawn.com

Doanh nhân Faisal Ahmed, 30 tuổi, là một trong những người may mắn tiếp cận gần và chụp ảnh được chú trâu “Donald Trump”. “Thực sự, các đặc điểm giữa con trâu này và Tổng thống Mỹ Donald Trump khá giống nhau”, anh Ahmed nói với một hãng tin quốc tế sau khi cùng 5 người bạn và người thân của mình đến xem “ngôi sao mạng xã hội này”. “Cháu trai tôi đã đi thuyền 1 tiếng đồng hồ chỉ để đến xem chú trâu Donald Trump”, anh nói thêm.

“Tinh thần của sự hiến sinh”

Dù con trâu “Donald Trump” đã trở thành ngôi sao quốc gia của Bangladesh trên mạng xã hội, nó không phải là con vật duy nhất được đặt biệt danh.

Những “bạn cùng chuồng” của nó gồm có một con trâu hung dữ tên là “Tufan” (nghĩa là “cơn bão”), một con trâu to lớn khác tên “Fat Boy” (Cậu bé béo ú) và một con trâu hiền lành tên “Sweet Boy” (Cậu bé ngọt ngào).

Một con trâu lông vàng khác được đặt theo tên cầu thủ bóng đá Brazil Neymar vì chỏm lông trên đầu được nhuộm vàng đặc trưng.

Ông Mridha, người đã chăm sóc con trâu 4 tuổi “Donald Trump” suốt 1 năm qua, trìu mến nhìn nó đang ăn cỏ trong máng khi nó sắp bị hiến tế.

“Tôi sẽ nhớ “Donald Trump”, nhưng đó chính là tinh thần cốt lõi của lễ hội Eid al-Adha - sự hiến sinh”, ông nói.

Nguồn: Bangkok Post
Đăng Đức