 |
| Siêu phẩm sanh bonsai \'Huyền Phượng Vũ\' từng gây xôn sao giới mê cây cảnh và được định giá 1 triệu đô la Mỹ. |
Với những người chơi cây cảnh ở Việt Nam, những siêu phẩm bonsai: Mâm xôi con gà, Dấu ấn thời gian, Nghinh phong, Phượng Huyền Vũ... từng là đỉnh cao của nghệ thuật bonsai. Điều đặc biệt là những siêu phẩm này đều gắn liền với tên tuổi của nghệ nhân Đặng Xuân Cường. Dù thời điểm này, thị trường cây cảnh đã trầm lắng những đối với siêu phẩm Phượng Huyền Vũ vẫn để lại những cơn dư chấn không nhỏ.
 |
| Đây là tác phẩm siêu kinh điển, để làm được tác phẩm này, tác giả phải mất hàng chục năm. Còn cây sanh này có tuổi thọ gần 100 năm. |
 |
| Bộ rễ của sanh bonsai ôm trọn phiến đá cổ giống như những móng chân của phượng, tạo thế vững chắc. |
 |
| Thân cây uốn lượn uyển chuyển tạo nên bố cục hài hòa như một tác phẩm nghệ thuật, cây cao khoảng 1,2m. |
Bước vào cái nghiệp cây cảnh từ năm 1996, cuộc sống của ông còn rất khó khăn và thiếu thốn. Tại thời điểm đó, với những người khác, phong trào chơi cây cảnh chỉ là sở thích, tùy hứng của mỗi người nhưng với nghệ nhân Đặng Xuân Cường, đó lại là niềm say mê tột cùng. Và chính nhờ niềm say mê đó đã đưa ông đến sự thành công của những kiệt tác cây cảnh nghệ thuật nổi tiếng như ngày nay.
 |
| Chủ nhân của tác phẩm là ông Đặng Xuân Cường. Nghệ nhân Đặng Xuân Cường hay còn gọi là Cường họa sỹ, được ví là “ông vua cây cảnh Việt” nhờ hàng loạt tác phẩm tạo tác giá trị. |
 |
| Ông Cường chính là chủ nhân của những “siêu” cây cảnh đắt đỏ bậc nhất và được ví là “kiệt tác hiếm có, khó tìm” như: Mâm xôi con gà, Dấu ấn thời gian, Sanh cổ Huyền Phượng Vũ… |
 |
| Theo lời kể của ông Cường, chủ nhân cũ đặt tên cây là “Cửu thê đồng lư” với ý nghĩa biểu đạt cho hình ảnh 9 anh em chung sống trong một gia đình. Thời điểm ông Cường mua cây năm 1996 với giá 4 triệu đồng. |
 |
| Nhiều khách đến hỏi mua nhưng ông Cường không bán vì đây là cây sanh đầu tiên ông Cường tạo tác, dành rất nhiều tâm huyết nên giá cả chỉ là một phần. |
Nghệ nhân Cường - chủ nhân của siêu phẩm bonsai triệu đô chia sẻ: “Người chơi cây cũng được ví như người nông dân, họ mong cho mưa thuận, gió hòa, khi vừa uốn tỉa cây xong; trời nắng thì mong mưa, trời mưa nhiều thì mong nắng, mong cho nảy lộc, đâm trồi đúng chỗ đúng nơi. Đó mới là điều thực sự cần thiết. Người chơi cây không phải chỉ thỏa mãn nhu cầu thưởng ngoạn mà còn để nâng cao tuổi thọ, mở lòng hướng thiện, tu tâm dưỡng đạo, rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ, biết nhẫn nại để chờ thành công”./.