Bình Liêu (Quảng Ninh): "Thiên đường cỏ lau" thu hút du khách tới check in

Thiên nhiên - Tự nhiên 01/11/2022 01:18

Những ngày cuối thu đầu đông sẽ thật là thiếu sót nếu bỏ qua Bình Liêu. Đây là khoảng thời gian mà những cánh đồng cỏ lau nở rộ, phủ trắng xóa khắp cả sườn đồi với cảnh quan tuyệt đẹp trong ánh nắng vàng ruộm cùng đồi lau mênh mang, đua hoa trắng là cảnh đẹp làm say lòng bất cứ du khách nào khi đến Bình Liêu vào dịp cuối thu.

Quảng Ninh: Bình Liêu tích cực chuẩn bị cho Hội mùa vàng Quảng Ninh: Phê duyệt đề cương Đề án phát triển du lịch bền vững ở Bình Liêu Bình Liêu đón khách du lịch với nhiều trải nghiệm tuyệt vời

Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, mùa thu vùng biên viễn cũng vào độ “chín”. Bình Liêu trải qua những ngày thời tiết, cảnh quan tuyệt đẹp. Bất cứ du khách nào cũng đều mong muốn khám phá cung đường phượt ngoằn ngoèo, hùng tráng đẹp thỏa sức ngắm nhìn khung cảnh cỏ lau.

Đến với Bình Liêu mùa cỏ lau, bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô và chuẩn bị cho mình tinh thần khám phá, chinh phục và hòa mình vào thiên nhiên.

Cột mốc 1305 hay còn gọi là “sống lưng khủng long” Bình Liêu.

Để di chuyển từ thị trấn Bình Liêu qua xã Lục Hồn, qua các bản làng giữa rừng hồi, sở và các thửa ruộng bậc thang đang ngả vàng, là du khách đã đặt chân tới không gian đường tuần tra biên giới chỉ mất chừng 30 phút.

Nằm ở độ cao chừng 700m so với mực nước biển, cảnh quan nổi bật phía Tây Bình Liêu là khung cảnh hùng vĩ, đồi núi san sát, trập trùng, đều như bát úp, nối tiếp nhau.

Cung đường tuần tra biên giới đẹp nao lòng. Hình: Đặng Ngọc Quang
Cung đường tuần tra biên giới

Khi nhìn từ trên cao xuống, cả một vùng trời rộng lớn của Bình Liêu như được phủ thêm một lớp hoa lau trắng, rung rinh trước gió tạo thành những đợt sóng tuyệt đẹp giữa không gian bao la của núi rừng.

Du khách không thể bỏ qua các điểm mốc ấn tượng và hút khách nhất có lẽ là đồi lau "Sống lưng khủng long" ở đường lên mốc 1305 và sau đó là các cột mốc 1302, 1327, 1300..., nơi du khách đến chụp hình cùng cỏ lau trắng muốt, ngắm cảnh, săn mây, thả hồn cùng thiên nhiên hùng vĩ.

Phong cảnh mùa cỏ lau ở Bình Liêu

Ở không gian thơ mộng như vậy, du khách sẽ có cảm giác thư giãn, yên bình. Hầu hết các điểm cột mốc đều đã có bậc thang, hộ lan lên tận tới mốc, các điểm, trạm nghỉ chân cũng được đầu tư… tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan và khám phá, check-in.

Cỏ lau phủ trắng cả "sống lưng khủng long". Hình: Nguyễn Đức Công
Mùa cỏ lau

Đến với Bình Liêu mùa thu này, bên cạnh thiên đường cỏ lau, trên hành trình đi hoặc trở về, du khách có thể lựa chọn tham quan một số thắng cảnh đặc sắc như: Ngắm bản làng vùng cao với ruộng bậc thang đang đổ vàng trên các sườn đồi, thăm vườn hoa Cao Sơn, Cao Ly hoặc tới các phiên chợ đặc sắc của bà con dân tộc dịp cuối tuần...

3 địa điểm check in với hoa Tam giác mạch đẹp hút hồn 3 địa điểm check in với hoa Tam giác mạch đẹp hút hồn
Review du lịch Hà Giang: Khám phá vẻ đẹp kỳ bí của hoa tam giác mạch Review du lịch Hà Giang: Khám phá vẻ đẹp kỳ bí của hoa tam giác mạch
Bánh làm từ hạt hoa, nghe lạ mà lại là đặc sản nổi tiếng Bánh làm từ hạt hoa, nghe lạ mà lại là đặc sản nổi tiếng
Dịp cuối năm du khách lạc bước chân ở làng hoa Sa Đéc Dịp cuối năm du khách lạc bước chân ở làng hoa Sa Đéc
Giới trẻ Hà Thành tranh thủ đi chụp ảnh cúc hoạ mi đầu mùa Giới trẻ Hà Thành tranh thủ đi chụp ảnh cúc hoạ mi đầu mùa
Ngọc Anh
Tin đáng đọc