An Giang: Khu Du lịch quốc gia núi Sam tạm dừng hoạt động từ 00 giờ ngày 10/5
Để phòng, chống dịch Covid-19, Khu Du lịch quốc gia núi Sam (An Giang) sẽ tạm dừng các hoạt động tổ chức trong khu du lịch từ 00 giờ ngày 10/5.
| An Giang: Nông dân thắng lợi toàn diện vụ lúa Đông Xuân Du lịch miền Tây, ghé An Giang thưởng thức món ngon nức tiếng từ thốt nốt Bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê |
Ngày 9/5, UBND TP. Châu Đốc (An Giang) đã ban hành Thông báo số 83/TB-UBND về việc tạm dừng hoạt động động trong Khu Du lịch quốc gia núi Sam.
Theo đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố và an toàn cho nhân dân địa phương, du khách, UBND TP. Châu Đốc thông báo kể từ 00 giờ ngày 10/5/2021 sẽ tạm dừng các hoạt động tổ chức trong Khu Du lịch quốc gia núi Sam.
![]() |
| Khu Du lịch quốc gia núi Sam tạm dừng hoạt động từ 00 giờ ngày 10/5 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 |
Việc đón khách và thu phí tham quan vào Khu Du lịch quốc gia núi Sam cho đến khi tình hình dịch bệnh ổn định, chuyển biến tích cực, UBND thành phố sẽ có thông báo vào thời điểm thích hợp.
Được biết, nằm cách mặt nước biển 284m, núi Sam có đến 200 ngôi đền, chùa, am, miếu nằm rải rác từ chân núi, sườn núi cho tới tạn trên đỉnh gồm: Miếu Bà chúa Xứ, Chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Phước Điền… Trong đó nổi tiếng linh thiêng nhất chính là chùa Bà Chúa Xứ, vào mùa lễ hội có rất nhiều du khách khắp cả nước đã tìm về đây hành hương, cúng viếng cầu bình an.
Ngoài tên gọi là núi Sam, ngọn núi này được nhiều người biết tới với những tên khác như Vĩnh Tế Sơn hay Ngọc Lãnh Sơn. Với khung cảnh núi rừng rợp mát cây xanh, du khách không chỉ được tận hưởng một bầu không khí trong lành, yên tĩnh mà còn lưu lại những bức ảnh tuyệt đẹp.
Đứng từ trên đỉnh núi Sam, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Châu Đốc và kênh Vĩnh Tế thu gọn trong tầm mắt. Núi Sam gây ấn tượng với tầm nhìn rộng đến các vùng đồng bằng trong khu vực và đặc biệt là biên giới, giúp du khách thỏa sức ngắm phong cảnh trùng điệp, non nước hữu tình ở An Giang...









