Nỗi lòng người dân sống trong vùng “rốn lũ”
Trong những ngày vừa qua, người dân Đà Nẵng khốn khổ khi phải “chạy lụt”, sống chung với mưa lũ một cách bất an. Nước dâng, những người sinh sống ở nơi vùng trũng thấp chỉ biết ngậm ngùi nhìn đồ đạc trôi theo dòng nước, tài sản còn lại đôi khi chỉ là bộ quần áo mặc trên người….
| Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất Mưa lớn liên tục, nhiều tuyến đường Đà Nẵng ngập sâu Thu nhập ổn định nhờ trồng nấm rơm công nghệ cao |
![]() |
|
Dù đã kê cao đồ có giá trị nhưng vẫn hư hỏng nhiều thứ. |
Vào mùa mưa, những hộ dân sống ở vùng trũng thấp luôn phải đối mặt với tình trạng ngập lụt. Có mặt tại khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), nơi được xem là “rốn lũ” của thành phố mỗi khi mưa lớn, tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến người dân tập trung dọn dẹp bùn đất, quét dọn nhà cửa sau trận lụt. Có người chỉ biết “thơ thẩn” vì đồ đạc trong nhà hư hại, chẳng còn lại gì.
Trở về nhà sau trận mưa lớn, ông Nguyễn Anh Tuấn, người dân sống tại K315 đường Mẹ Suốt dường như không giấu nỗi buồn khi nhìn nhà cửa gần như hư hại hết. Ông cho biết, trước khi được lực lượng chức năng xuống nhà di dân, ông cũng như các hộ dân trong xóm đã kê cao ti vi, tủ lạnh, máy giặt,… nhưng nước vẫn dâng lên, trôi đi nhiều thứ khác.
Ông Tuấn chia sẻ: “Khổ lắm con ơi! Con cũng thấy rồi đó, năm nào cũng như năm nào, mưa to nước thoát không kịp nên nước ngập cao lắm. Làm lụng kiếm sống, để dành tiền đóng tiền học phí cho bé nhỏ đi học, coi như bây giờ mất hết. Nhiều quần áo cũng bị trôi đi, bây giờ không có đồ để mang.”
![]() |
|
Người dân kêu “trời” vì cống thoát nước vẫn chưa được chính quyền địa phương xử lý. |
Phía sau lưng nhà ông Tuấn có cống thoát nước, tuy nhiên đầy rẫy lượng rác thải trôi. Đã nhiều lần người dân nơi đây làm đơn khiếu nại gửi lên phường Hoà Khánh Nam để giải quyết, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có ai đến xử lý. Đây cũng là một trong những nguyên do khiến cho khu vực này dễ bị ngập lụt.
Nét mặt mệt mỏi vì phải liên tục vệ sinh đồ đạc trong nhà, chị Hoa, người dân cùng xóm với ông Tuấn than phiền: “Tôi biết không chỉ mình nơi đây là ngập lụt, nhưng tôi cũng mong chính quyền địa phương sẽ quan tâm đến các hộ dân trong xóm, đến xem xét, tìm cách khắc phục, hỗ trợ cho người dân chúng tôi. Năm nay thiệt hại ít hơn năm ngoái một chút vì được cảnh báo liên tục, nhưng cũng hư hại nhiều thứ lắm. Chỉ ai sống trong vùng lũ như tôi mới hiểu được cảm giác đau khổ như thế nào.”
![]() |
|
Các hộ dân cùng dọn dẹp vệ sinh bùn đất sau trận mưa lũ. |
Cùng chung cảnh ngập úng, người dân ở K127 đường Mẹ Suốt cũng tất bật dọn dẹp đống bùn mà trận lũ vừa rồi kéo đến. Chị Thương, người dân sống trong khu vực này chia sẻ: “Tối đó nước lên cao lắm em, người dân trong xóm hoảng loạn khiêng đồ bỏ lên cao. May là nhà chị nước vào nhưng không hư hại gì, rút kinh nghiệm từ năm ngoái nên cũng đỡ. Nhưng cứ mãi như vậy thì không được, chị rất mong chính quyền sẽ có cách giải quyết ổn thoả cho người dân ở vùng lũ như tôi.”
Do việc ngập úng tại khu vực này ở mức báo động cao nên đã bị cắt điện từ 9 giờ sáng ngày 14/9, đến chiều tối ngày 15/9 mới được khắc phục. Nhiều người bày tỏ sự bất bình vì không có điện để sinh hoạt.
Phảng phất sự lo lắng trên gương mặt ông Long, người dân sống trong khu vực này, ông kể lại: “Tối hôm ngày 13, mưa to liên tục khiến nước dâng cao nhanh. Gia đình tôi phải kê khiêng đồ đạc lên trên gác lửng rồi chờ cứu hộ đến cứu. Tôi vẫn cảm ám ảnh trận lũ lịch sử năm ngoái, năm nay cũng vào đúng thời điểm này bị lại. Thiệt hại nhà tôi là bàn ghế và hai chiếc xe máy bị hư, đồ vật dụng thì bị trôi đi. Nhưng người còn ở lại là vui rồi.”
![]() |
|
Nhiều đồ vật bị hư hại phải vứt đi. |
Mưa to kéo dài, lũ dữ triền miên, nỗi lo của người dân lại nhân lên gấp đôi. Cuộc sống bị ảnh hưởng không nhỏ, giao thông ùn tắc, việc đi học của trẻ em, đi làm của người lớn bị đảo lộn đi nhiều thứ. Có lẽ, trận mưa lũ lịch sử trong năm 2022 đã khiến người dân Đà Nẵng nói chung, người dân ở các vùng trũng thấp, đặc biệt là vùng “rốn lũ” nói riêng luôn sống trong lo sợ. Bởi, hậu quả để lại không thể khắc phục một sớm, một chiều. Người dân phải luôn chủ động phòng tránh thiên tai, hạn chế tối đa mất mát về người và tài sản.











