Hai tuyến biên phòng Hà Tĩnh và những ngày bình yên

Chuyển động Doanh nghiệp 18/06/2020 11:46

TH&SP Những ngày này khi chúng tôi đặt chân lên mảnh đất miền trung này, đó là một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, người dân yên tâm lao động sản xuất, dịch Covid 19 cũng bị đẩy lùi. Nhắc tới lực lượng biên phòng, họ nhoẻn miệng cười, chất chứa biết bao tình cảm trìu mến…

Từ khi tái lâp tỉnh từ 1991 tới nay, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài trên146 km tiếp giáp hai tỉnh Bô Ly Khăm Xây và Khăm Muộn của nước CHDCND Lào và tuyến bờ biển dài 137km. Địa hình biên giới hiểm trở, đời sống của nhân dân vùng biên còn gặp nhiều khó khăn. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh luôn không ngừng phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, viết nên truyền thống anh hùng của lực lượng.


Khắc tinh ma túy vùng biên

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã chủ trì phối hợp với các lực lượng đấu tranh thắng lợi 184 chuyên án, vụ án bắt giữ 381 đối tượng, ngoài ra còn phát hiện xử lý hàng nghìn vụ/hàng nghìn đối tượng vi phạm pháp luật khác. Thu giữ 488 bánh hê rô in, 94 kg ma túy tổng hợp dạng đá, gần 25.000 viên ma túy tổng hợp, 3,5 tấn tiền chất ma túy, 3.076 kg cần sa, 1.811 kg pháo, 358,2 kg thuốc nổ, 20 khẩu súng và nhiều tang vật khác.

Gần đây, ngày 27/3, tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng lực lượng liên ngành tuần tra phát hiện Trì lái xe máy mang theo ba lô nghi đựng ma túy nên kiểm tra.

Trì bỏ chạy song bị chặn lại. Tại hiện trường, trinh sát ghi nhận trong ba lô có 5 kg ma túy đá cùng 30.000 viên hồng phiến. Nhà chức trách xác định lô ma túy trên được mua từ Lào, trị giá hơn 6 tỷ đồng.


Ngày 28/3, Biên phòng đã bàn giao nghi can cùng tang vật cho Công an Hà Tĩnh thụ lý.


Nâng cao tình quân dân Ảnh: internet


Không chỉ là ngăn chặn, công tác tuyên truyền cũng được các chiến sĩ tích cực vào cuộc. Ông Hà Văn Đức - Bí Thư chi bộ thôn 11, xã Sơn Hồng phản ánh: “Chúng tôi ở thôn biên giới, có đường tiểu ngạch, nhận thức của bà con còn hạn chế nên tệ nạn và tội phạm rất dễ xâm nhập. Nhưng, được các anh BĐBP bám địa bàn hàng ngày, đi đâu cũng nhắc nhở, thành lập câu lạc bộ “Lá chắn”... nên nhận thức của bà con được nâng lên, nhiều năm trở lại đây trong thôn không có người nghiện, mọi người cùng chung tay đẩy lùi ma túy để bảo vệ xóm làng, gia đình”.

Những thành tích, chiến công qua các chuyên án thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, nghiệp vụ trinh sát tinh thông và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn biên giới, nhất là phối hợp, hợp đồng giữa BĐBP Hà Tĩnh với lực lượng an ninh của nước bạn Lào.

Tương tự, trên tuyến biển, Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà) cũng luôn xem công tác tuyên truyền về ma túy là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Những người lính biên phòng ở đây hàng ngày đều bám sát địa bàn, phối hợp tuần tra nắm bắt tình hình, nhắc nhở Nhân dân quản lý tốt con em để không cho ma túy xâm nhập vào cộng đồng, nhất là lọt vào các đêm liên hoan, lễ hội, đám cưới, tiệc tùng.


Những ngày trong đại dịch Covid19

Nhớ lại những ngày đại dịch, một chiến sĩ biên phòng khi được hỏi đến nhỏ nhẹ nói: “Đó là trách nhiệm của người lính với Tổ quốc, vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vì sự bình yên của nhân dân mà nhà báo…”.

Những ngày đại dịch, chung tay cùng các lực lượng trong cả nước, BĐBP Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng, triển khai cắm 16 chốt với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thường trực ở hai bên cánh gà cửa khẩu và các đường mòn, lối mở dọc biên giới nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ người dân vượt biên trái phép, trốn tránh cách ly y tế.


Cửa khẩu Cầu treo trong những ngày phòng chống dịch Covid 19

Thượng úy Võ Anh Tuấn, Phó Trạm trưởng, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo dự kiến tổ chức cưới vợ, nhưng anh đã động viên người yêu và gia đình tạm hoãn đám cưới của mình để ở lại đơn vị cùng đồng đội phòng, chống dịch. Và còn không ít cán bộ, chiến sĩ mấy tháng nay chưa được về thăm gia đình, chăm sóc bố, mẹ, con cái ốm đau, những bữa cơm bỏ dở vì nhận được tin báo có người vượt biên trái phép...

Những lúc gian nan, vất vả mới thấy được sự hy sinh thầm lặng của người lính “Cụ Hồ”. Hết dịch, các chiến sĩ bộ đội biên phòng Hà Tĩnh lại tiếp tục trở về với những nhiệm vụ thường nhật của mình, vững chắc tay súng, bảo vê bình yên tuyến biên giới ở mảnh đất miền Trung nắng gió này.


Khi có sự cố trên biển, chúng tôi sẵn sàng ứng cứu

“Khi có tai nạn trên biển, gọi Bộ đội Biên phòng (BĐBP) ứng cứu. Chìm tàu đã các anh Biên phòng giúp trục vớt... Còn khi có bão, BĐBP đưa xe đến tận nhà di dời bà con đến nơi trú tránh an toàn và giúp bảo vệ tài sản, nhà cửa... chúng tôi biết ơn các anh lắm”, một người dân chài ở huyện Kỳ Anh cho biết.

Ở Kỳ Anh, nhất là khu vưc khu kinh tế Formosa, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương luôn xem đây là địa bàn trọng tâm trong kế hoạch phòng chống thiên tai của đơn vị. Và thực tế thì sự có mặt của những người lính mang quân hàm xanh đã mang đến nhiều ý nghĩa.


Một góc bình yên cảng Vũng Áng

Trung tá Nguyễn Hồng Quân – Phó chỉ huy trưởng BCH Biên phòng cửa khẩu Vũng Áng – Sơn Dương chia sẻ, bộ đội biên phòng luôn sớm bố trí lực lượng xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân chủ động chuẩn bị, nâng cao ý thức phòng chống thiên tai và người dân luôn cung cấp thông tin trên địa bàn sinh sống cho lực lượng.

Cùng với đó, các chiến sĩ thường xuyên kiểm tra phương tiện, phao…và các dụng cụ đảm bảo an toàn khác. Cùng với đó, BĐBP chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, đảm bảo phương tiện chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trên biển, sẵn sàng giúp đỡ người dân khi có thiên tai bão lũ, đảm bảo 100% quân số khi cần... Đối với người dân nơi đây hình ảnh những chiến sĩ mang quân hàm xanh rất thân thương, gần gũi nhưng rất đỗi tự hào!

Hải Minh (TH)

Hải Minh (TH)
Tin đáng đọc