Biến nông trại thành nơi "sống ảo" khách nô nức bảo chẳng khác miền Tây hoang dã trên đất Việt
Nông trại có cừu, dựng lều bạt và có cả cối xay gió. Thoạt trông như cảnh trong phim về miền Tây hoang dã. Một thế giới check-in có một không hai cho những dân nghiền "sống ảo ". Bằng chứng là mỗi năm nông trại đã tiếp đón hàng chục nghìn lượt khách đến sử dụng dịch vụ tại chỗ, đem lại doanh thu trên nửa tỷ đồng.
![]() |
| Nông trại được tái hiện lối sống hoang dã gần gũi với thiên nhiên nên khách đặc biệt thích thú. |
Điều khá bất ngờ khi chủ nhân của nông trại sống ảo như miền Tây hoang dã này lại là một cô gái người Mường từng làm việc tại Trung tâm bảo tồn (Vườn quốc gia Cúc Phương) rồi bị tai nạn và thất nghiệp.
Đó là Đinh Thị Thu Huyền (SN 1993, ở xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, Ninh Bình) sau khi mất việc tại Trung tâm bảo tồn (Vườn quốc gia Cúc Phương) cô gái Mường đã quyết định xây dựng địa điểm check-in của riêng mình.
Chị Huyền kể, năm 2019, trong lúc đi giảng dạy cho học sinh về bảo tồn ở Thanh Hóa, chị gặp tai nạn giao thông dẫn đến gãy chân. Chị Huyền nghỉ việc 8 tháng chữa trị, tập đi lại. Sau khi hồi phục, do sức khỏe yếu nên chị Huyền phải từ bỏ công việc của mình.
"Tôi tự lên ý tưởng, cải tạo, trang trí và thiết kế không gian phù hợp với khu vườn của gia đình. Từ nhỏ tôi đã thích những cánh đồng hoa, cối xay gió ở Hà Lan nên tôi lấy tên gọi là nông trại cối xay gió”, chị Huyền chia sẻ.
![]() |
| Cô gái người Mường quyết làm nông trại miền Tây hoang dã sau khi gặp sự cố về công việc. |
Đời không như là mơ lại đúng với hoàn cảnh của Huyền. Ý tưởng là thế những tưởng mọi thứ sẽ thuận lợi, ai ngờ hàng loạt sự cố ập tới.
Khi nông trại vừa hoạt động được vài hôm, chị Huyền phải đóng cửa (tháng 4/2021) do dịch bệnh Covid-19. Không những thế, Huyền bỏ ra số tiền 50 triệu đồng để mua dúi giống về nuôi nhưng được một thời gian dúi chết hết không rõ nguyên nhân.
Thấy nhiều điểm du lịch có cừu, dê, Huyền lại tiếp tục mua 40 con cừu (170 triệu đồng) từ Ninh Thuận về cho khách check-in. Do không hợp khí hậu và mua phải cừu già nên cừu chết gần hết.
“Khi bước chân vào khởi nghiệp, tôi phấn chấn, kỳ vọng vô cùng. Nhưng rồi sau khi dúi, cừu, ngựa chết... tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, cơm nước cũng chẳng buồn ăn", chị Huyền nhớ lại.
Buồn, thất vọng và cả những lo lắng, chỉ có điều cô gái trẻ vẫn không nản chí. Bởi cũng chẳng còn đường lui vì đã đặt cược mọi nỗ lực vào nông trại này.
![]() |
| Những vật nuôi được cô gái Mường kỳ công chăm sóc để thích nghi với khí hậu miền Bắc. |
Từ những thất bại, chị Huyền tự đúc rút kinh nghiệm trong việc chọn con giống, chăm chút cho động vật trong nông trại. Dần dần, nông trại trở nên đa dạng, phong phú hơn, thu hút du khách tới thăm, check-in.
Theo chị Huyền, mỗi năm nông trại đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, sử dụng các dịch vụ tại chỗ. Ước tính doanh thu 500-600 triệu đồng mỗi năm. Dịp lễ, tết, lượng khách đông, nông trại cũng tạo thêm công ăn việc làm cho bà con trong khu vực.
Hiện nay, du khách thường xuyên chia sẻ những bức ảnh về khu vườn của chị Huyền trên mạng xã hội. Cô chủ người Mường cũng chịu khó cập nhật những tiểu cảnh mới như xích đu, ngôi nhà đất, nấc thang lên thiên đường, cây cột treo dreamcatcher (người bắt giấc mơ)... thu hút khách.
![]() |
| Một thế giới miền Tây hoang dã được tái hiện trong nông trại của cố gái Mường. |
Tại đây, chị Huyền cũng mở thêm dịch vụ cho thuê trang phục, chụp ảnh, phục vụ ăn uống. Chị dự tính trong thời gian tới sẽ mở rộng khu vườn để phục vụ du khách ăn uống và nghỉ dưỡng.
Vậy là, khi du khách đến Ninh Bình để thưởng lãm những kỳ quan sẽ lại có thêm một điểm đến khá độc lạ. Nông trại miền Tây hoang dã tạo sức hút bởi sự mới mẻ, phóng khoáng. Đó là những thành công bước đầu của cô gái Mường với những đam mê vẻ đẹp thiên nhiên./.












