Thủ khoa không biết H2O là nước, ú ớ trên sóng truyền hình: Vạch trần đường dây gian lận thi cử chấn động, bắt nhà sáng lập trường Cao đằng ở Ấn Độ
Một nữ thủ khoa tuyên bố môn Chính trị học là để "dạy nấu ăn". Nam thủ khoa ban tự nhiên không giải thích nổi công thức hóa học của nước. Trò hề trong cuộc phỏng vấn truyền thông tại bang Bihar (Ấn Độ) đã bóc trần một đường dây gian lận thi cử quy mô lớn, kéo theo hàng loạt lệnh bắt giữ và cuộc đấu đá của các chính trị gia hàng đầu.
Sự thật ngỡ ngàng sau ống kính truyền thông
Mọi chuyện bắt đầu từ những tiêu đề báo chí vừa đáng xấu hổ vừa nực cười. Sau khi bang Bihar công bố kết quả kỳ thi trung học phổ thông (lớp 12) năm 2016, các phóng viên đã tìm đến phỏng vấn những người đạt điểm số cao nhất.
Trên sóng truyền hình của kênh India Today, Ruby Rai, nữ thủ khoa ban Khoa học Xã hội với số điểm cao ấn tượng 90%, thản nhiên trả lời rằng môn Chính trị học (Political Science) là môn học dạy cách "nấu ăn" (preparation of food). Ở một diễn biến khác, Saurabh Shreshtha, thủ khoa ban Tự nhiên, hoàn toàn ú ớ khi được hỏi về mối liên hệ giữa H2O và nước, đồng thời không trả lời được bất kỳ câu hỏi khoa học căn bản nào.
Chính quyền bang lập tức ra lệnh điều tra và yêu cầu 14 thủ khoa phải thực hiện một bài thi sát hạch lại vào ngày 3/6. Ruby Rai né tránh buổi thi đầu tiên. Khi được Hội đồng Khảo thí trao thêm cơ hội vào ngày hôm sau, cô vẫn không thể chứng minh năng lực thực sự. Trong khi đó, thủ khoa Saurabh Shreshtha cùng một thủ khoa tự nhiên khác là Rahul Kumar đã chính thức trượt thẳng cẳng trong kỳ thi lại này.
Bê bối được truyền thông gọi tên "Toppergate" nhanh chóng bùng nổ, dẫn đến việc ít nhất 8 người bị bắt giữ và phơi bày một hệ thống giáo dục mục nát từ bên trong.
Chân dung ông trùm "sản xuất" thủ khoa
Điểm chung của cả ba thủ khoa dỏm kể trên là đều học tại trường Cao đẳng Vishun Rai thuộc quận Vaishali. Ngôi trường này được điều hành bởi Amit Kumar, biệt danh là Bachcha Rai, người được xác định là kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ đường dây mua bán điểm số.
Bản thân lý lịch của ông trùm Bachcha Rai cũng là một chuỗi những hoài nghi. Ngôi trường này do cha của Rai sáng lập và ông ta được bổ nhiệm làm hiệu trưởng vào năm 1999 khi mới 19 tuổi. Theo tố cáo từ một cựu nhân viên, Rai từng thi trượt lớp 12 hai lần trước khi tốt nghiệp vào năm 1998, sau đó sở hữu một tấm bằng sau đại học đáng ngờ chỉ trong vòng 13 tháng ngắn ngủi.
Cùng trong năm đó, con gái của Rai là Shalini Rai cũng tham gia kỳ thi và đạt số điểm cao hơn cả thủ khoa Shreshtha. Tuy nhiên, kết quả của cô này đã bị che giấu một cách bí ẩn để tránh việc phải tham gia kỳ thi sát hạch lại của bang.
Sau khi bị cảnh sát khởi tố về tội giả mạo và gian lận, Bachcha Rai đã trốn thoát một cách dễ dàng ngay trước mắt Đội điều tra đặc biệt (SIT) khi họ đến kiểm tra trường. Sau 3 ngày lẩn trốn, ông trùm này đã ra đầu thú.
Cuộc chiến ảnh của các chính trị gia
Vụ bê bối thi cử nhanh chóng chuyển hướng thành một cuộc chiến chính trị trên mạng xã hội giữa ba đảng phái lớn gồm BJP, RJD và JDU. Các bên liên tục tung ảnh chụp chung của Bachcha Rai với các nhà lãnh đạo đối thủ nhằm hạ bệ uy tín của nhau.
Đại diện đảng BJP cáo buộc Rai từng đứng chung sân khấu với Chủ tịch đảng RJD Lalu Prasad Yadav và tích cực vận động tranh cử cho con trai ông này. Ngay lập tức, phía RJD đáp trả bằng cách đăng tải bức ảnh Rai chụp cùng Bộ trưởng Liên bang thuộc đảng BJP Giriraj Singh, cáo buộc ông Singh thường xuyên là khách mời danh dự tại trường của Rai. Cuộc chiến đạt đến đỉnh điểm khi bức ảnh Rai đứng cạnh Thủ hiến bang Nitish Kumar (thuộc đảng JDU) được tung lên mạng, dù phía JDU giải thích đây chỉ là một bức ảnh chụp xã giao tại một đám cưới từ năm 2013.
Không dừng lại ở cấp độ địa phương, cuộc điều tra tiếp tục gọi tên Lalkeshwar Prasad Singh, cựu Chủ tịch Hội đồng Khảo thí Bang Bihar. Ông Singh đã vội vã từ chức ngay sau khi vụ việc bị phanh phui. Cảnh sát nghi ngờ ông này là người trực tiếp can thiệp để xóa tên con gái của "ông trùm" Bachcha Rai ra khỏi danh sách thủ khoa nhằm tẩu tán chứng cứ.
Sau khi điều tra, hai giảng viên được xác định là tay sai chuyên chấm điểm và dàn xếp kết quả cho ông Singh đã bị bắt. Từ lời khai này, cảnh sát tiếp tục khởi tố bà Usha Sinha, vợ của ông Singh và là cựu nghị sĩ bang, với tư cách đồng phạm.
Hồ sơ của bà Sinha thậm chí còn kỳ lạ hơn cả Bachcha Rai. Trong tờ khai bầu cử năm 2010, bà tuyên bố mình tốt nghiệp lớp 10 khi mới 8 tuổi và nhận bằng thạc sĩ hệ 2 năm vào năm 15 tuổi, từ một trường đại học mới chỉ thành lập được đúng 1 năm.
Mở rộng cuộc điều tra, Cục Điều tra Chống rửa tiền Ấn Độ (ED) đã chính thức phong tỏa khối tài sản trị giá 45,3 triệu rupee (gần 14 tỷ đồng) của ông trùm Bachcha Rai và gia đình. Khối tài sản bị tịch biên bao gồm 29 mảnh đất, một căn hộ ở Patna, một ngôi nhà hai tầng tại Hajipur và toàn bộ tiền gửi tại 10 tài khoản ngân hàng đứng tên con gái Shalini Rai.
Theo cơ quan điều tra, Bachcha Rai đã nhận những khoản tiền mặt khổng lồ từ học sinh để cấu kết với các quan chức giáo dục chạy điểm, sau đó rửa tiền bằng cách mua bất động sản đứng tên người thân và tuồn tiền vào một quỹ tín thác gia đình. Để hợp thức hóa số tiền bất chính, vợ chồng Rai thậm chí đã làm giả tờ khai thuế, khai khống thu nhập từ nông nghiệp sau khi vụ bê bối vỡ lở tăng vọt gấp 70 lần so với các năm trước.