Thanh Hóa: Quảng trường biển Sầm Sơn rực sáng trong đêm hội Hòa nhịp cùng non sông
Tối 1/9, tại điểm cầu Quảng trường biển Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chương trình được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình, kết nối Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) với Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn), mang đến không khí sôi nổi, phấn khởi và tự hào trong những ngày lễ lớn của dân tộc.
Tại điểm cầu, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên và phát triển của Thanh Hóa trong thời kỳ mới.
Ngay từ đầu buổi tối, hàng nghìn người dân đã có mặt tại các khu vực trung tâm, cùng hòa mình vào không khí lễ hội. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa là điểm nhấn được đông đảo người dân mong chờ. Từ 21h15 đến 21h30, bầu trời Thanh Hóa bừng sáng với những màn pháo hoa rực rỡ, nhiều màu sắc, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng trong đêm hội chào mừng Quốc khánh.
Theo ghi nhận của phóng viên, trận địa pháo hoa năm nay gồm 60 giàn, với khoảng 600 quả pháo hoa nổ tầm thấp và 300 quả pháo tầm cao. Những chùm pháo hoa liên tiếp bung nở trên bầu trời đã tạo nên không khí náo nhiệt, phấn khởi, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và du khách.
Chia sẻ về không khí đêm hội, chị Nguyễn Thị Mai, một du khách đến từ Hà Nội, cho biết: “Tôi cùng gia đình chọn Thanh Hóa làm điểm đến trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. Không khí ở đây thực sự rất sôi động, người dân thân thiện, chương trình nghệ thuật được tổ chức quy mô và đặc biệt màn pháo hoa rất đẹp. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ của gia đình tôi trong kỳ nghỉ lễ.”
Theo chị Mai, việc tổ chức chương trình tại Quảng trường biển Sầm Sơn không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Quốc khánh mà còn mang đến cho du khách thêm một trải nghiệm văn hóa đặc sắc khi đến Thanh Hóa dịp này.
“Tôi rất ấn tượng với cảnh biển Sầm Sơn về đêm cùng không khí lễ hội. Nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ quay lại Thanh Hóa vào những kỳ nghỉ tiếp theo và giới thiệu điểm đến này với bạn bè, người thân”, chị Mai chia sẻ.






