Phường Bỉm Sơn rộn ràng ngày khai trường giữa những đổi thay
Sáng 5/9, hàng nghìn học sinh trên địa bàn phường Bỉm Sơn và phường Quang Trung (Thanh Hoá) tưng bừng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm học đặc biệt khi nhiều trường học sau sắp xếp, sáp nhập chính thức bước vào năm học đầu tiên với tên gọi và diện mạo mới, mở ra một chặng đường mới cho thầy và trò.
Tại Trường THPT Bỉm Sơn, không khí ngày khai trường năm nay mang một dấu ấn riêng. Từ năm học 2026-2027, Trường THPT Lê Hồng Phong và Trường THPT Bỉm Sơn được sáp nhập, lấy tên Trường THPT Bỉm Sơn. Những thầy cô, học sinh từng thuộc hai ngôi trường nay cùng chung một mái trường, cùng bắt đầu một năm học mới trong một tập thể mới.
Sân trường Trường THPT Bỉm Sơn rực rỡ cờ hoa. Học sinh trong đồng phục chỉnh tề có mặt từ sớm, háo hức tham dự lễ khai giảng đầu tiên sau khi hai nhà trường được sắp xếp lại. Với nhiều giáo viên, đây cũng là ngày khai trường đặc biệt khi những đồng nghiệp mới, những lớp học mới và một tập thể mới chính thức cùng nhau bước vào năm học.
Việc hợp nhất không chỉ thay đổi tên gọi của nhà trường mà còn tạo nên một quy mô giáo dục mới. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường THPT Lê Hồng Phong và Trường THPT Bỉm Sơn cùng hội tụ, mang theo truyền thống, kinh nghiệm và những giá trị riêng của mỗi ngôi trường để xây dựng một tập thể thống nhất.
Không chỉ ở bậc THPT, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp tại Bỉm Sơn cũng được triển khai ở các cấp học khác. Những đơn vị trường học sau sắp xếp bước vào năm học mới với yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, đội ngũ, lớp học và nền nếp dạy học; đồng thời phát huy những điểm mạnh của các trường trước đây để tạo nên môi trường giáo dục thống nhất, hiệu quả.
Không khí khai giảng cũng diễn ra sôi nổi tại Trường THCS Lê Quý Đôn. Sân trường rộn ràng tiếng cười của học sinh, đặc biệt là những em học sinh lớp 1 lần đầu dự lễ khai giảng ở bậc tiểu học. Thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới với mục tiêu duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng dạy học và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện.
Trao đổi với phóng viên, chị Hoàng Thị Thu Hằng, phụ huynh có con năm nay vào lớp 1, chia sẻ: “Hôm nay đưa con đến trường dự lễ khai giảng, tôi vừa vui vừa có chút bồi hồi. Đây là lần đầu tiên con bước vào môi trường tiểu học nên gia đình cũng có nhiều kỳ vọng. Tôi mong con sẽ nhanh chóng làm quen với thầy cô, bạn bè, chăm ngoan, học tập tốt và có thật nhiều kỷ niệm đẹp trong những năm tháng đầu tiên đến trường.”
Đối với học sinh, những thay đổi về tên trường hay tổ chức không làm giảm đi sự háo hức của ngày khai trường. Ngược lại, một năm học mới mở ra cũng là cơ hội để các em làm quen với bạn bè, thầy cô, môi trường học tập mới và cùng nhau tạo nên những dấu ấn mới.


