Nhộn nhịp phiên chợ sớm tại cảng cá lớn nhất miền Trung
Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là cảng cá lớn nhất miền Trung, tập trung nhiều tàu thuyền đưa hải sản về vừa bán lẻ, vừa đổ mối cho thương buôn. Tàu sẽ cập bến từ 23h đêm đến 7h sáng hôm sau, đây cũng là thời gian nhộn nhịp nhất với tiếng cười nói rộn ràng của kẻ bán, người mua.
![]() |
| Khu vực neo đậu cho các tàu thuyền tại cảng Thọ Quang |
![]() |
| Khi thành phố còn đang chìm vào giấc ngủ thì cảng cá Thọ Quang được khuấy động bởi tiếng cười nói rộn ràng hòa trong tiếng tàu. |
![]() |
| Tàu thuyền ùn ùn cập bến mang theo hàng trăm loại loại hải sản tươi rói |
![]() |
| Những giỏ hải sản lớn được các thuyền viên liên tục vận chuyển vào bờ |
![]() |
| Những giỏ cá, tôm, mực tươi xanh đều là thành quả của chuyến ra khơi vất vả |
![]() |
| Hải sản được lựa chọn rồi đem cân theo rổ lớn |
![]() |
| Hải sản tại đây tỏa đi khắp nơi, phần tiểu thương mang về chợ để bán, phần được người dân mua để phục vụ nhà hàng và gia đình |
![]() |
| Đi chợ cá là niềm vui của nhiều bà nội trợ và du khách |
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (51 tuổi, trú quận Hải Châu) chia sẻ, dù công việc này phải thức đêm nhưng có nguồn thu nhập ổn nên chị cố gắng để nuôi gia đình. |
![]() |
| Chị Đặng Thị Thu Huyền (58 tuổi, quê Quảng Nam), người làm công việc gánh cá gần 7 năm bộc bach: “Gia đình không khá giả, tôi lại không có nhiều chữ nên phải đi gánh cá thuê cho họ. Biết là cực, nhưng vì có nhiều thứ để lo nên tôi phải cố gắng bám trụ nghề này". |
.
![]() |
| Trời mờ sáng, bức tranh hối hả trên cảng cá Thọ Quang thêm sinh động, rõ nét. Với người dân nơi đây, cảng cá vừa là chốn mưu sinh, vừa là "hơi thở" của họ để mỗi ngày trôi qua đều đầy màu sắc. |



















