Hà Tĩnh: Hạnh phúc 'vỡ òa' của nữ sinh hiếu học nhà nghèo mồ côi cha từ nhỏ

Chuyển động Doanh nghiệp 11/09/2020 18:46

TH&SP Sau khi TCĐT Thương hiệu & Sản phẩm đăng bài ước mơ vào giảng đường Đại học của nữ sinh nhà nghèo hiếu học, mồ côi cha đang dần 'khép' lại, nói về hoàn cảnh của em Trần Thị An (khối 7, phường Bắc Sơn – Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc ( Hà Tĩnh), đã nhận được sự quan tâm chia sẻ, động viên giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm trong cả nước, nhất là các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Tĩnh.

Đ/C: Hoàng Trung Dũng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh - Đ/C: Đặng Trần Phong -Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, đến thăm động viên và chia sẽ tại gia đình em Trần Thị An


Nhận được thông tin phản ánh qua bài viết, các đồng chí Hoàng Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an Hà Tĩnh, đồng chí Đặng Trần Phong – Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cùng một số cơ quan, Ban ngành đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên và chia sẽ hoàn cảnh cùng em Trần Thị An và gia đình, với mong muốn em sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt để thực hiện ước mơ của mình, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trực tiếp tới gia đình cháu An, biết được cụ thể về hoàn cảnh, thấu hiểu và chia sẻ với cháu An và mẹ cháu về vấn đề nhà ở khi hai mẹ con đang phải thuê mướn tạm bợ hơn 20 năm qua, mỗi trận mưa “cóc” là nước tràn cả nhà, “sắp tới chúng tôi sẽ kêu gọi hỗ trợ làm nhà cho gia đình em An để giúp em yên tâm trong học tập”. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đồng cảm chia sẻ.


Đ/c - Đặng Trần Phong - Chủ tịch UNBD huyện Can Lộc đến thăm động viên gia đình em Trần Thị An


Tại buổi gặp mặt nhằm chia sẽ động viên em Trần Thị An, về phía Công An Hà Tĩnh đã đồng ý nhận hỗ trợ giúp đỡ em An với số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng, trong thời gian 4 năm em An học Đại học, được biết “số tiền trên được trích từ quỹ tình nghĩa do cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Hà Tĩnh đóng góp”, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công An Hà Tĩnh chia sẻ.

Sau khi thăm hỏi động viên em An, lãnh đạo địa phương cùng một số cơ quan, ban ngành, UBMT Tổ quốc huyện Can Lộc, UBND Thị trấn Nghèn…cũng đã trực tiếp động viên và giúp đỡ em Trần Thị An với số tổng số tiền 15 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó sau khi bạn bạn đọc trong cả nước biết được hoàn cảnh khó khăn của em Trần Thị An, được đăng tải trên Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm, rất nhiều các nhà hảo tâm thông qua chị Khang Thị Phương ở Đà Nẵng cũng đã quyên góp giúp đỡ em An với tổng số tiền 56.200.000 đồng, số tiền này nhằm giúp em Trần Thị An có thể thực hiện được ước mơ “sửa mái nhà cho mẹ”, và mua xe đạp cho em khi vào giảng đường Đại học.



Thầy giáo Võ Đức Đại - Chủ tịch hội khuyến học Can Lộc đến thăm và động viên em Trần Thị An

Sự quan tâm giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần của các cấp chính quyền địa phương cũng như các nhà hảo tâm trên cả nước. Đây là nguồn động viên hết sức to lớn đối với em Trần Thị An, nhằm giúp em thực hiện được ước mơ vào giảng đường Đại học; “Cháu không biết nói gì hơn, cháu cứ tưởng là mơ, giờ mẹ cháu không phải trằn trọc hằng đêm vì sợ không có tiền cho cháu đi học nữa, cháu cảm ơn các cô các chú nhiều, cháu sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người đã thương yêu và giúp đỡ mẹ con cháu” An tâm sự. Gặp lại An lần này PV nhận thấy khuôn mặt của cô học trò hiếu học tươi vui hơn nhiều phấn khởi hồ hởi và tràn đầy niềm vui và hy họng hơn lần trước.



Căn nhà nhỏ của hai mẹ con em Trần Thị An chỉ cần trộ mưa là ngập cả phòng

Giờ đây hạnh phúc như vỡ òa trong cô học trò nghèo hiếu học mồ côi cha, em đã mất đi rất nhiều thứ trong đó có tình yêu của người cha, nhưng hy vọng giờ đây phần nào đó em được bù đắp bởi tình yêu thương sự đùm bọc và chia sẻ của mọi người. Sự giúp đỡ của mọi người hôm nay đối với An, em như tìm thấy ánh sáng “cuối đường hầm” mà An tâm sự.

Trước đó TCĐT Thương hiệu & Sản phẩm đã đăng tải bài viết về hoàn cảnh cảnh em Trần Thị An khi Bố mất sớm lúc em mới 2 tuổi, nhà hai chị em gái mẹ lại thường xuyên ốm đau, từ khi chi đi học tại Đà Nẵng nhà còn hai mẹ con, cuộc sống hết sức khó khăn vì cảnh mẹ già thường xuyên ốm đâu bệnh tật, tuy nhiên nỗi khát khao vươn lên của cô bé Trần thị An ở khối 7 phường Bắc Sơn thị trấn Can Lộc (Hà Tĩnh), ai cũng thán phục.

Với lòng quyết tâm vượt qua số phận học giỏi để sau này có cuộc sống ba mẹ con đỡ khổ, An đã ngày đêm chăm chỉ học tập để không phụ lòng mẹ và linh hồn cha dưới suối vàng.

3 năm liền học THPT Nghèn – Can Lộc ( Hà Tĩnh), em đã không phụ sự kỳ vọng của mẹ khi 3 năm liên tục em là học sinh giỏi toàn diện, trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua em Trần Thị An (Trường THPT Nghèn) đạt tổng số điểm xét tuyển khối A1 là 26,7 điểm trong đó toán 9,6, vật lý 8,6 và anh 8,5.

Nhưng vì hoàn cảnh hết sức khó khăn nên cánh cửa Đại học đang dần “khép” lại.

Ngọc Đức

Ngọc Đức
Tin đáng đọc