Danh ca tài sắc nhưng đoản mệnh của làng nhạc Việt: Sở hữu giọng hát 'đẹp không tỳ vết', để lại di sản hơn 800 ca khúc, đám tang đông nghẹt người tham dự
Từ trong nhà ra ngoài ngõ, cho tới những quán cà phê vỉa hè hay những quán bar - phòng trà sang trọng, giọng hát của bà vẫn thường xuyên được cất lên.
Danh ca Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, sinh năm 1956 tại Nha Trang (Khánh Hòa), là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc trữ tình hải ngoại giai đoạn cuối thập niên 80 - đầu 90. Không qua đào tạo thanh nhạc bài bản, bà vẫn tạo dựng vị trí vững chắc nhờ chất giọng nữ cao trong trẻo, lối hát tiết chế và khả năng truyền tải cảm xúc đặc biệt.
Từ những sân khấu nhỏ trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, Ngọc Lan nhanh chóng vươn lên trở thành tên tuổi hàng đầu, để lại dấu ấn sâu đậm với hàng trăm bản thu và phong cách biểu diễn mang tính nhận diện cao trong đời sống âm nhạc Việt.
Nữ danh ca sở hữu giọng hát “đẹp không tỳ vết”
Ngọc Lan là con thứ 5 trong gia đình có 8 anh chị em, lớn lên trong điều kiện kinh tế khá giả, sớm được học nhạc và từng biểu diễn tại các sân khấu nhỏ.
Năm 24 tuổi, Ngọc Lan sang Mỹ định cư tại bang Minnesota, sau đó chuyển về Nam California. Những năm đầu, gia đình bà mưu sinh bằng việc bán hamburger. Để có thêm thu nhập và trang trải việc học, bà bắt đầu đi hát tại các quán cà phê, phòng trà nhờ sự giới thiệu của bạn bè.
Người đầu tiên giới thiệu Ngọc Lan đến với nghệ thuật là ca sĩ Duy Quang - con trai của nhạc sĩ Phạm Duy. Thấy cô bé có giọng hát khá hay, Duy Quang đã giới thiệu cho Ngọc Lan đi hát tại một số phòng trà. Ban đầu khi thử sức với vài ca khúc, Ngọc Lan còn tính bỏ nghề vì dây thanh quản của bà khá yếu. Nhưng nhờ sự động viên của Duy Quang, Ngọc Lan đã bỏ ý định và bắt đầu tham gia nhiều chương trình của người Việt.
Cái tên Ngọc Lan do một chủ phòng trà tại Cali đặt cho bà bởi tên thật của bà là Thanh Lan đã bị trùng với ca sĩ đang nổi tiếng khác.
Với chất giọng ngọt ngào, trữ tình, luôn phảng phất nỗi buồn, Ngọc Lan nhanh chóng được khán giả biết tới và yêu thích. Từ những buổi diễn nhỏ với thù lao khoảng 35 USD (920.000 đồng) cho 3 ngày, sự nghiệp của bà dần chuyển biến. Sau đó 2 năm, sự nghiệp ca hát của Ngọc Lan chính thức khởi sắc ở California và nhanh chóng vụt sáng thành ngôi sao đình đám.
Từ năm 1985, Ngọc Lan được biết đến rộng rãi qua các bản thu như “Lại gần hôn em” (lời Việt: Phạm Duy), “Dòng sông tuổi nhỏ” (lời Việt: Vũ Xuân Hùng), cùng các album như “Tình ta”, “Tình khúc bất tử”, “Liên khúc tình yêu”.
2 album “Ngọc Lan 1: Như em đã yêu anh” (1989) và “Ngọc Lan 2: Mặt trời bên kia mùa hạ” (1991) góp phần củng cố vị trí của bà trong lòng công chúng. Trong giai đoạn 1987-1991, Ngọc Lan thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng nữ ca sĩ ăn khách tại hải ngoại, liên tục được mời biểu diễn và thu âm.
Sau khi hợp tác với nhiều trung tâm ca nhạc hải ngoại, Ngọc Lan trở thành cái tên có sức hút lớn. Bà lưu diễn tại nhiều quốc gia, trong đó các chương trình tại Australia ghi nhận lượng khán giả vượt sức chứa. Một tờ báo Úc tường thuật sự việc khi bà đặt chân đến đây lưu diễn: "Tất cả các sô đều đông nghẹt khán giả, hơn 400 khán giả đã phải ra về vì hết vé tại Bankstown Town Hall (Sydney).
Tại Melbourne, hơn 1.500 khán giả đã phải đứng để xem Ngọc Lan trình diễn. Hơn 300 khán giả phải ra về vì Hall không còn sức chứa. Có thể nói nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn Ngọc Lan đã làm nên "lịch sử" vì hơn 8 năm nay, từ lúc có các chương trình ca nhạc tại Úc, đây là sô đông đảo khán giả nhất".
Theo Dân Việt, nói về sự nổi tiếng của danh ca Ngọc Lan, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng từng kể: "Từ đầu thập niên 1990 Ngọc Lan vượt lên đỉnh cao. Đài truyền hình Mỹ lúc này đã phỏng vấn cô nên càng nổi tiếng hơn. Lúc đó, Lan nói với tôi rằng, mình hát tình ca như một cách cầu nguyện cho cuộc đời và cho chính bản thân. Mỗi khi cô vào phòng thu, chưa cất lên tiếng hát là đã khóc. Những ca khúc cô hát quá đúng với cuộc đời, tâm trạng thật của mình nên luôn rơi lệ. Lên sân khấu cô cũng buồn là thế. Cô ấy hát, xử lý bài cực kỳ thông minh. Hát bằng cả tấm lòng và đặt hết tấm lòng mình vào. Tôi hay đùa với cô, chắc em hát cả ngàn bài cũng không mệt. Bởi cô hát như kể chuyện, rất nhẹ nhàng, thủ thỉ. Lan là người chuyên hát thánh ca tại nhà thờ".
Ngọc Lan sở hữu chất giọng nữ cao trữ tình, âm sắc sáng, mảnh, thiên về lối hát bạch thanh. Điểm nổi bật là cách xử lý tiết chế, không lạm dụng kỹ thuật, chú trọng sự tự nhiên và cảm xúc. Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng nhận xét bà hát như kể chuyện, nhẹ nhàng và giàu nội tâm.
Cảm xúc buồn là yếu tố xuyên suốt trong cách thể hiện. Ngọc Lan từng chia sẻ việc hát tình ca giống như một cách cầu nguyện. Trước khi thu âm, bà thường xúc động mạnh vì cảm thấy ca khúc phản ánh đúng tâm trạng cá nhân.
Trong công việc, bà nổi tiếng khắt khe. Nhiều bản thu bị loại bỏ nếu chưa đạt yêu cầu, dù chỉ là chi tiết nhỏ. Chính sự cầu toàn này góp phần tạo nên chất lượng các sản phẩm âm nhạc. Theo đồng nghiệp, nhiều ê-kíp cảm thấy áp lực khi làm việc cùng bà vì tiêu chuẩn cao trong phòng thu.
Ngọc Lan cũng thuộc nhóm nghệ sĩ sớm tiếp cận hình thức video ca nhạc, đồng thời mang phong cách biểu diễn chịu ảnh hưởng phương Tây. Bà thể hiện nhiều ca khúc Anh - Mỹ, nhạc Pháp với cách phát âm và xử lý khác biệt so với lối hát truyền thống, ứng dụng phong cách này vào nhạc trữ tình. Ngọc Lan được xem là ca sĩ hiếm hoi có thể thể hiện hiệu quả nhiều dòng nhạc: Nhạc Pháp, Hoa, Nhật lời Việt, nhạc trữ tình, quê hương. Khoảng 800 bản thu của bà trải rộng nhiều thể loại.
Các ca khúc gắn liền với tên tuổi Ngọc Lan gồm “Hạnh phúc nơi nào” (Nhật Ngân), “Chiều một mình qua phố” (Trịnh Công Sơn), “Tình khúc buồn” (Ngô Thụy Miên), “Mùa hoa anh đào” (Thanh Sơn), “Khóc một dòng sông” (Đức Huy)…
Bà cũng tự viết lời Việt cho nhiều ca khúc nước ngoài như “Gọi nhớ”, “Ngày vui năm ấy”, “Hỡi người tình”, “Mãi còn yêu”, “Tình như giấc mơ”. Ngoài ra, nhiều bài nhạc ngoại lời Việt của các nhạc sĩ khác như “Mưa trên biển vắng”, “Nhớ anh mà thôi”, “Anh thì không”, “Người yêu dấu” được “đo ni đóng giày” cho giọng hát của bà. Ngọc Lan còn rất thành công khi hát song ca với những ca sĩ khác như Duy Quang, Tuấn Ngọc, Tuấn Vũ, Elvis Phương, Vũ Khanh...
Không chỉ có giọng hát trời phú, Ngọc Lan được hâm mộ bởi nhan sắc, phong cách trình diễn lôi cuốn. Thập niên 1980, khán giả hay khiêu vũ khi ca sĩ hát. Thế nhưng mỗi lần Ngọc Lan biểu diễn, họ nín lặng theo dõi từng cử chỉ của cô. Với mái tóc dài gợn sóng, gương mặt khả ái ẩn chứa vẻ đẹp u sầu, Ngọc Lan có nhiều fan cả nam và nữ giới.
Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nhận định Ngọc Lan đã tạo nên một “trường phái” riêng trong âm nhạc. Phong cách này được đặc trưng bởi lối hát tiết chế, giàu nữ tính, thiên về cảm xúc và sự tự nhiên. Ảnh hưởng của bà được ghi nhận ở nhiều ca sĩ thế hệ sau như Như Quỳnh, Lâm Thúy Vân, Y Phụng, Minh Tuyết. Lối hát thủ thỉ, giàu tính tự sự trở thành một trong những dấu hiệu nhận diện phong cách này.
Cuộc đời thương đau, đoản mệnh
Từ nhỏ, Ngọc Lan đã bộc lộ một nét buồn đặc trưng. Bà từng chia sẻ, ngay trong gia đình, mẹ thường nhận xét gương mặt con gái “như đưa đám”.
Ngọc Lan hát nhạc buồn không cần gò giọng, nhíu mày hay dùng đến cơ mặt thì bài hát đã phảng phất nỗi buồn. Bà hát nhạc club rộn ràng hoặc giai điệu tươi sáng thì vẫn man mác buồn.
Ngoài sân khấu, Ngọc Lan được nhận xét là người nhút nhát, kín đáo, sống giản dị và ít giao tiếp. Khi có nhiều lời mời biểu diễn, bà thường chần chừ do không quen với môi trường cạnh tranh.
Trong một lần tự bạch, nữ danh ca cho biết bà dễ bị tác động bởi những chi tiết rất nhỏ trong đời sống: Một câu chuyện hay, một bộ phim hoặc một niềm vui giản dị. Theo bà, cảm xúc của người nghệ sĩ luôn ở trạng thái nhạy cảm, dễ dao động trước mọi biến chuyển xung quanh. Ngọc Lan được đồng nghiệp đặc biệt yêu quý, theo MC Kỳ Duyên, danh ca cứ đi đến đâu là mọi người đều muốn yêu thương và bao bọc bà.
Cuộc đời của Ngọc Lan gắn với nhiều biến cố cá nhân, trong đó có những đổ vỡ tình cảm và hành trình chống chọi với bệnh tật kéo dài. Sau nhiều thăng trầm, năm 1994, khi đã 38 tuổi, bà lập gia đình với nhạc sĩ Mai Đăng Khoa - người kiên trì theo đuổi bà nhiều năm. Đó cũng là thời gian Ngọc Lan phải từ bỏ sự nghiệp vì bệnh tật.
Dù bệnh tình diễn tiến nặng, Ngọc Lan vẫn cố gắng xuất hiện trong một số chương trình. Năm 1994, bà tham gia chương trình “Ngọc Lan và khán giả yêu thương”. Dù đêm diễn thành công, khán giả đã nhận thấy sự thay đổi trong giọng hát và thể trạng.
Đến năm 1996, trong lần ghi hình tại Canada và các chương trình của trung tâm Asia, Ngọc Lan phải có người dìu lên sân khấu. Bà gần như không di chuyển, chỉ đứng một chỗ để hoàn thành phần trình diễn. Có thời điểm, do kiệt sức, bà không thể đứng vững và phải quỳ xuống sân khấu.
Theo nhiều nguồn thông tin và chia sẻ từ đồng nghiệp, Ngọc Lan mắc bệnh liên quan hệ thần kinh, được nhắc đến với các chẩn đoán như đa xơ cứng hoặc khối u não ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác. Các triệu chứng tiến triển âm thầm, từ suy giảm thị lực đến đau nhức cơ thể.
Trong chương trình “Nhà có khách”, ca sĩ Nhật Hạ - người gắn bó với Ngọc Lan từ những ngày đầu cho biết, trong một lần đi chung chuyến bay, bà và Ngọc Lan ngồi cạnh nhau để nói chuyện. Khi tiếp viên mang ly nước tới đưa trước mặt cho Ngọc Lan nhưng nữ danh ca không cầm. Lúc đó, Nhật Hạ mới biết người bạn đã không còn nhìn thấy. Theo Nhật Hạ, lúc đó hầu như không ai biết Ngọc Lan đang mất dần thị lực bởi đôi mắt nữ ca sĩ vẫn rất đẹp, long lanh.
"Ngọc Lan kể với tôi rằng cô ấy có một khối u trong não. Khi khối u này đè lên dây thần kinh khiến cơ thể Lan bị ảnh hưởng. Lan từng bị đau lưng, nhức chân, đau tới mức ngủ không được, phải ngồi để ngủ. Rồi một ngày tự nhiên Lan không thấy đường. Tầm nhìn của Lan ngày càng hẹp đi vì khối u đó nằm trên dây thần kinh thị giác, bác sĩ không thể mổ được. Khi tôi gặp Lan, lúc đó Lan chỉ còn nhìn thấy trong khoảng 15 độ. Tôi còn từng chứng kiến một lần khi đi hát chung với Lan, một khán giả mang bó hoa lên sân khấu tặng nhưng Lan không nhận vì Lan không thấy", Nhật Hạ kể lại.
Năm 1998, nữ danh ca xuất hiện trong video ca nhạc “Khóc một dòng song” với hình ảnh giản dị: Áo dài đen, không trang sức, thần thái mệt mỏi nhưng giọng hát vẫn giữ được sự nhẹ và truyền cảm. Đây được xem là một trong những lần xuất hiện cuối cùng của bà trước công chúng.
Sau một thời gian dài bị căn bệnh hành hạ, ở tuổi 45, Ngọc Lan trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6/3/2001. Sự ra đi của bà gây xúc động mạnh trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Tang lễ của nữ danh ca được ghi nhận có đông đảo người tham dự, với nhiều nghệ sĩ, khán giả từ các nơi đến tiễn biệt. Đây được xem là một trong những tang lễ thu hút lượng người lớn trong cộng đồng người Việt hải ngoại thời điểm đó.
Sự mất mát này cũng khơi nguồn cho nhiều sáng tác tưởng niệm. Nhạc sĩ Anh Bằng viết ca khúc “Vĩnh biệt một loài hoa” với những câu: “Người con gái ấy mang tên loài hoa… loài hoa yêu ấy, bây giờ đã xa…”. Nhạc sĩ Nhật Ngân cũng sáng tác “Tiếng hát mong manh” để tưởng nhớ giọng ca bạc mệnh.
Dù cuộc đời ngắn ngủi, Ngọc Lan để lại một di sản âm nhạc đồ sộ với khoảng 800 ca khúc và hàng chục video ca nhạc. Sau khi bà qua đời, nhiều trang web, cộng đồng người hâm mộ được lập ra để lưu giữ và lan tỏa các sản phẩm âm nhạc.
Đến nay, giọng hát của Ngọc Lan vẫn xuất hiện trong nhiều không gian khác nhau, từ gia đình, quán cà phê đến các sân khấu biểu diễn. Sự bền bỉ của sức sống âm nhạc này cho thấy vị trí đặc biệt của bà trong lòng công chúng.