Dọc theo Quốc lộ 8A, qua nhiều đèo dốc cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân lên đỉnh Keo Nưa, nơi có trạm Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đồn trú. Sau khi đặt vấn đề với lãnh đạo trạm, chúng tôi được dẫn đường nhằm "mục sở thị" những chốt gác để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.
Vừa thực hiện chuyến tuần tra trở về chốt gác, trên khuôn mặt còn hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng Thiếu tá Lê Anh Sáng, trưởng chốt Taluyam vẫn tiếp chúng tôi với một nụ cười hiền hậu. Qua trò chuyện được biết chốt này được thành lập vào tháng 3/2020. Với mục đích nhằm ngăn chặn những người vượt biên trái phép. Với hơn 10 cán bộ chiến sỹ, quản lý chiều dài đường biên gần 2km, nên mọi người trong tổ được phân thành các ca trực để đảm bảo trực tuần tra 24/24.
Chốt phòng chống dịch của các chiến sĩ đồn biên phòng cầu treo Hà Tĩnh
Mặc dù điều kiện khó khăn nhưng với tinh thần của người lính, các thành viên trong chốt đã tranh thủ lúc hết ca tuần tra lại tăng gia sản xuất vì cán bộ chiến sỹ Biên phòng xác định được tình hình diễn biến dịch Covid khá phức tạp và có thể còn kéo dài.
“Bản thân tôi mới được tăng cường lên làm chốt trưởng chốt này 2 tháng, tuy nhiên chúng tôi cũng đã trồng được rau, nuôi gà để cải thiện bữa ăn hàng ngày cho cán bộ chiến sĩ”, Thiếu tá Lên Anh Sáng vui vẻ trò chuyện.
Được biết, từ khi thành lập chốt chặn này, các chiến sĩ đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 5 vụ có cả người nước ngoài và người Việt Nam xâm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này sau đó đều được đưa đi cách ly theo quy định. Hiện cả tuyến dọc biên giới địa phận Hà Tĩnh giáp với nước bạn Lào có tổng 16 chốt kiểm soát phòng chống dịch cố định, trong đó riêng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu treo có đến 4 chốt canh giữ người xâm nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở. Ngoài ra việc kiểm tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu chính cũng được kiểm tra chặt chẽ, không để người mang mầm bệnh từ bên kia biên giới vào lãnh thổ Việt Nam.
Các chiến sĩ biên phòng chuẩn bị tuần tra kiemr soát
Trong thời gian qua Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện xử lý và đưa về khu tập trung cách ly hàng nghìn người nhập cư trái phép qua tuyến biên giới do Biên phòng Hà Tĩnh quản lý. Điển hình vào sáng 5/7, tại luồng nhập cảnh, lực lượng tuần tra kiểm soát phát hiện xe khách mang BKS Lào có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đàn ông gồm L.V.T. (33 tuổi), Đ.V.M. (24 tuổi) và P.H. (31 tuổi), cùng trú huyện Diễn Châu, Nghệ An đang trốn trong gầm xe. 3 người này khai trốn vào gầm xe để qua chốt kiểm soát tại cửa khẩu để tránh bị kiểm tra y tế, cách ly tập trung. Lực lượng chức năng sau đó bàn giao 3 người này về quê cách ly theo đúng quy định. Ngoài ra theo số liệu thống kê, từ tháng 3/2020, biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã tiếp nhận và làm các thủ tục kiểm tra y tế, bàn giao 11.011 công dân về cách ly tập trung tại các địa phương.
Chiến sĩ biên phòng cùng chó nghiệp vụ tuần tra kiểm soát tuyến dọc biên giới
Chia sẽ với Phóng viên (PV) Thượng úy Võ Anh Tuấn, Trạm phó trạm Biên phòng cửa khẩu Cầu treo cho biết: Để đảm bảo an toàn tuyệt đối không để người nhập cảnh trái phép, cán bộ chiễn sỹ tại các chốt đã phải chịu nhiều hy sinh, vất vả, bám chốt, băng rừng tuần tra dù cho thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp. Thời tiết hồi đầu mới lập lán còn sương mù nhiều, ẩm ướt rất khó khăn cho cán bộ chiến sĩ, sau được Bộ chỉ huy trang cấp cho lều bạt, anh em chặt cây rừng để dựng, còn ăn uống thì phải kiếm rau rừng để cải thiện bữa ăn. Trên rừng rất nhiều đường mòn lối mở, quân số thì có hạn, họ cắt rừng thì họ theo dõi mình để tránh, nên buộc anh em phải thường xuyên tuần tra, mật phục, chốt chỉ là nơi nghỉ ngơi ăn uống. Nhiều đồng chí phải 3 tháng mới được nghỉ phép về thăm nhà 1-2 ngày”.
Bữa ăn muộn 1h30 của các chiến sĩ sau khi tuần tra về
Thượng tá Võ Tiến Nghị, chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết để ngăn chặn đại dịch Covid-19, BĐBP Hà Tĩnh đã thành lập 25 điểm chốt trong đó có 16 cố định, 9 tổ tuần tra lưu động với 320 cán bộ chiến sĩ tham gia. Lực lượng này chốt chặn 24/24h trên các đường mòn lối mở dọc biên giới, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.
“Chúng tôi vẫn duy trì lực lượng thường trực từ sau tết nguyên đán đến này, tăng cường kiểm tra kiểm soát biên giới, đường mòn lối mở và lưu động và kiểm tra chặt tại cửa khẩu. Riêng đối với số lượng sinh viên Lào thì chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chuyên môn, tạo mọi điều kiện thuận lợi đưa về địa điểm cách ly đúng quy định. Hiện nay trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của các cấp bộ, ngành, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tiếp tục tăng cường thêm lực lượng để kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, cảng biển các đường mòn, lối mở”, Thượng tá Võ Tiến Nghị, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh thông tin thêm.
Những phút ngã lưng nhanh giữa chốn rừng núi
Tiếp tục được hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ biên phòng PV đến với những chốt khác ngoài chốt tại khu vực Taluyam, tại những chốt này khung cảnh dễ bắt gặp là những bữa cơm ăn vội, những phút ngã lưng nhanh khi trên khuôn mặt các chiến sĩ còn lấm tấm mồ hôi. Những giọt mồ hôi đó tạo thành “lá chắn thép”, ngăn chặn không để người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.
Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covi-19, các chiến sĩ biên phòng Hà Tĩnh đã tạo những tấm “lá chắn thép” trên tuyến đầu chống dịch bằng nhiều biện pháp khác nhau. Các chiến sĩ biên phòng đã góp phần không nhỏ trong việc phòng chống lây lan dịch bệnh từ người nhập cư trái phép; cùng với các biện pháp tuyên truyền vận động để bà con hiểu và phối hợp với các ban ngành không để dịch Covid -19 cũng như buôn bán các loại hàng hóa, chất câm qua biên giới nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Kiệt Thạch - Đức Hoàng