Biến 1.000m2 đất vàng thủ đô thành khu vườn ngồn ngộn hoa trái, ai vào cũng chẳng muốn về

Sản phẩm 29/03/2023 10:01

Giữa những tòa nhà lừng lững bê tông kính màu bỗng xuất hiện một khu vườn với đủ loại hoa trái mùa nào cũng có. Vốn yêu nghề nông, một người dân thủ đô đã dành hẳn khu đất "vàng" rộng 1.000 m2 để kỳ công tạo thành một nông trại ngồn ngộn hoa thơm quả ngọt khiến ai đến cũng sững sờ.

Choáng với vườn rau sân thượng của mẹ trẻ phố núi, nhiều loại hơn cả siêu thị Đi nhặt thùng sơn, chai nhựa bị bỏ đi làm khu vườn vạn người mê, trồng rau hái cả niềm vui Về quê chở hàng tấn đất lên phố làm vườn sân thượng, cô giáo nhận thành quả bất ngờ Khu vườn sân thượng nơi cả ba thế hệ nâng niu quả cà, trái bí, luống rau
Ông Thuận thử trồng nhiều loại khác nhau, loại cây nào ông Thuận trồng cũng đều cho ra hoa thơm trái ngọt.
Ông Thuận thử trồng nhiều loại khác nhau, loại cây nào ông Thuận trồng cũng đều cho ra hoa thơm trái ngọt.

Khu vườn đầy hoa trái giữa thủ đô là của ông Bùi Thuận (Hoàng Mai, Hà Nội). Được biết, cả ông Thuận và vợ đều là người làm nông nghiệp từ trước, có nhiều kinh nghiệm trồng trọt. Chính vì thế ông đã quyết định tạo một khu vườn rau quả sạch để phục vụ nhu cầu của gia đình. Hiện tại, hai ông bà dành tất cả thời gian để chăm sóc vườn tược.

Để có được những khóm rau xanh mát, tươi tốt như vậy, gia đình ông Thuận phải chăm chút, tỉ mỉ và cần mẫn nhiều ngày.
Để có được những khóm rau xanh mát, tươi tốt như vậy, gia đình ông Thuận phải chăm chút, tỉ mỉ và cần mẫn nhiều ngày.

Để có được những khóm rau xanh mát, tươi tốt như vậy, gia đình ông Thuận phải chăm chút, tỉ mỉ và cần mẫn nhiều ngày. Từ khâu chọn hạt giống, cho đến công đoạn gieo hạt, bón phân, tưới nước đều được ông bà chú trọng.

Bên cạnh rau tươi, trong vườn còn có rất nhiều loại quả ngọt, đến mùa nào là có quả nấy. Bưởi, chuối, khế và xoài là bốn loại quả luôn có mặt trong các bữa ăn của gia đình ông Thuận.

Bên cạnh rau tươi, trong vườn còn có rất nhiều loại quả ngọt, đến mùa nào là có quả nấy.
Bên cạnh rau tươi, trong vườn còn có rất nhiều loại quả ngọt, đến mùa nào là có quả nấy.
Bưởi, chuối, khế và xoài là bốn loại quả luôn có mặt trong các bữa ăn của gia đình ông Thuận.
Bưởi, chuối, khế và xoài là bốn loại quả luôn có mặt trong các bữa ăn của gia đình ông Thuận.

Ông Thuận cho biết, dù hiện nay hoa quả bên ngoài thị trường không ít, giá thành lại rẻ, tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe cho người thân và gia đình, cũng như được thỏa mãn thú vui trồng cây, ông quyết định thử trồng nhiều loại khác nhau. Mát tay sao, loại cây nào ông Thuận trồng cũng đều cho ra hoa thơm trái ngọt.

Ngoài ra, vườn nhà ông trồng rất nhiều loại hoa, đem đến nhiều sắc màu rực rỡ. Hạt giống cây chủ yếu được ông Thuận mua ở phiên chợ cây Vạn Phúc - Hà Đông hoặc khu Đại học Nông Nghiệp.

Ông Thuận thử trồng nhiều loại khác nhau, loại cây nào ông Thuận trồng cũng đều cho ra hoa thơm trái ngọt.
Ông Thuận thử trồng nhiều loại khác nhau, loại cây nào ông Thuận trồng cũng đều cho ra hoa thơm trái ngọt.
Gấc chín được ông Thuận hái xuống để nấu xôi.
Gấc chín được ông Thuận hái xuống để nấu xôi.
Cây đu đủ trong vườn nhà ông Thuận sai trĩu quả. Đu đủ chín ăn ngọt mát, đu đủ xanh cũng có thể chế biến làm các món canh, xào hoặc dùng để pha nước chấm.
Cây đu đủ trong vườn nhà ông Thuận sai trĩu quả. Đu đủ chín ăn ngọt mát, đu đủ xanh cũng có thể chế biến làm các món canh, xào hoặc dùng để pha nước chấm.
Nhãn ăn không xuể dù gia đình ông đã chia cho hàng xóm và họ hàng. Do số lượng nhãn quá nhiều, gia đình ông thường bóc vỏ tách lấy thịt nhãn sấy khô để làm long nhãn ăn dần.
Nhãn ăn không xuể dù gia đình ông đã chia cho hàng xóm và họ hàng. Do số lượng nhãn quá nhiều, gia đình ông thường bóc vỏ tách lấy thịt nhãn sấy khô để làm long nhãn ăn dần.

Theo thống kê mới đây, diện tích cây xanh trên đầu người tại Hà Nội và TP.HCM hiện chỉ vào khoảng 2m2/người, đang phấn đấu nâng lên 3 - 4m2/người, quá thấp so với tiêu chuẩn chung của Liên Hiệp Quốc là 40m2/người. Do vậy, người dân thủ đô càng ngày càng thiếu thốn những khoảng không gian xanh. Từ đây xu hướng làm vườn đô thị ra đời.

Người dân thường tận dụng những khoảng không gian nhỏ hẹp, sân thượng để thiết kế khu vườn trồng rau và cây ăn quả. Thậm chí có người còn nuôi gà, thả cá.

Hoa phong lan nở rộ rực rỡ trong khu vườn của ông Thuận.
Hoa phong lan nở rộ rực rỡ trong khu vườn của ông Thuận.
Ông Thuận cũng trồng cá những cây hoa quỳnh - loài hoa lạ lùng chỉ nở vào ban đêm.
Ông Thuận cũng trồng cá những cây hoa quỳnh - loài hoa lạ lùng chỉ nở vào ban đêm.

Đây chính là mô hình nông nghiệp đô thị. Mô hình này giúp bù đắp diện tích đất canh tác đang ngày càng thu hẹp ở nông thôn; tạo ra các hệ sinh thái, vùng vi khí hậu trong từng căn nhà, góp phần hấp thụ khí CO2, tăng khí oxy. Nó cũng giúp người dân thư giãn tinh thần với hoạt động thể chất nhẹ nhàng, và lại có thành quả phục vụ cuộc sống của chính mình.

Những người dành cả khu đất "vàng" để làm vườn như ông Thuận là rất hiếm. Nhưng đổi lại, việc sở hữu một khu vườn rộng với nhiều rau tươi, hoa thơm, trái ngọt giúp gia đình ông Thuận có thực phẩm sạch để ăn mỗi ngày, vừa tạo không gian xanh mát, giúp các thành viên tận hưởng giây phút yên bình, mộc mạc giữa chốn đô thị phồn hoa./.

Khánh Ngân
Tin đáng đọc