Bến hoa Phúc Xá – cuộc hồi sinh rực rỡ dưới chân cầu Long Biên
Từ một bãi bồi ven sông Hồng từng bỏ hoang hóa ngập bùn đất và rác thải sau những trận lũ lớn, bến hoa Phúc Xá hôm nay đã “thay da đổi thịt”, trở thành điểm hẹn ngắm bình minh, chụp ảnh đón Tết và tìm về khoảng xanh yên bình giữa lòng Thủ đô. Dưới những nhịp cầu Long Biên cổ kính, sắc vàng hướng dương, hồng hoa cánh bướm, vàng hoa cải hòa quyện cùng sương sớm tạo nên một Hà Nội rất khác – dịu dàng, trong trẻo và đầy sức sống.
Từ bãi bồi bỏ hoang hóa đến không gian xanh giữa lòng Thủ đô
Nằm khuất mình dưới chân cầu Long Biên, bến hoa Phúc Xá, phường Hồng Hà ̣(TP.Hà Nội), từng là một bãi đất ven sông Hồng chịu nhiều tổn thương sau các đợt lũ lớn. Nước rút để lại lớp bùn dày, rác thải chất đống, môi trường ô nhiễm kéo dài khiến khu vực này gần như bị “lãng quên” trong nhịp sống đô thị hối hả. Thế nhưng, chính trên mảnh đất tưởng chừng cằn cỗi ấy, một hành trình hồi sinh bền bỉ đã bắt đầu, lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm.
Sự “lột xác” của bến hoa Phúc Xá là thành quả từ sự chung tay của cộng đồng: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và người dân địa phương. Những bàn tay cần mẫn đã cùng nhau dọn rác, cải tạo đất, trồng cây, từng bước trả lại màu xanh cho bãi bồi ven sông. So với những năm trước, quy mô vườn hoa nay được mở rộng đáng kể với nhiều loài hoa đa dạng, tạo nên một dải màu sắc rực rỡ chạy dài theo bờ sông Hồng.
Ít ai biết rằng, trong hành trình ấy có dấu ấn rất lớn của bà Ngát – người phụ nữ 78 tuổi sinh sống tại phường Hồng Hà. Chứng kiến mảnh đất ven sông bị bỏ hoang, bà đã tự nguyện bỏ tiền túi mua cây giống, kiên trì trồng trọt và cải tạo đất. Hai lần thất bại vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đất đai chưa ổn định không khiến bà nản lòng. Đến lần thứ ba, những mầm xanh bắt đầu bén rễ, hoa nở rực rỡ, mở ra hy vọng cho cả khu vực. Từ những giống cây dễ sống, chịu úng tốt, bà và người dân dần mở rộng sang các loài hoa có khả năng cải tạo đất, mang lại diện mạo mới cho bến bãi.
Ngày nay, không chỉ có hoa, người dân ven sông còn tận dụng một phần đất để trồng rau phục vụ sinh hoạt gia đình, tạo nên một hệ sinh thái xanh mát, hài hòa giữa hoa cảnh và đời sống thường nhật. Bến hoa Phúc Xá vì thế không chỉ là điểm tham quan, mà còn là biểu tượng cho tinh thần bền bỉ, gắn bó của người Hà Nội với mảnh đất nơi mình sinh sống.
Tọa độ “săn” bình minh và chụp ảnh Tết không thể bỏ lỡ
Những ngày cuối năm, khi Hà Nội chìm trong cái lạnh se sắt của mùa đông, bến hoa Phúc Xá lại trở nên nhộn nhịp từ rất sớm. Dù nhiệt độ buổi sáng chỉ dao động khoảng 10–13 độ C, từ 5h đến 6h, từng nhóm người đã có mặt, chờ đón khoảnh khắc mặt trời nhô lên sau những nhịp cầu Long Biên. Lớp sương mỏng bảng lảng trên mặt sông, ánh nắng đầu ngày nhuộm vàng cánh hoa, tất cả tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ vừa rất đỗi bình yên.
Điểm nhấn của bến hoa mùa này là những luống hướng dương đang vào độ nở rộ, sắc vàng tươi tắn trải dài, dự kiến có thể giữ được vẻ đẹp trong khoảng hai tuần. Xen kẽ là thảm hoa cánh bướm – hay còn gọi là hoa sao nhái – với sắc hồng dịu dàng, mỏng manh trong gió. Hoa cải vàng cũng góp mặt đúng mùa, làm bức tranh thiên nhiên thêm phần sinh động. Phía trên là cây cầu Long Biên trăm tuổi, trầm mặc và cổ kính, trở thành phông nền độc đáo cho những khuôn hình mang đậm “chất Hà Nội”.
Chính sự giao thoa giữa thiên nhiên và dấu ấn lịch sử ấy đã khiến bến hoa Phúc Xá nhanh chóng trở thành điểm check-in yêu thích của giới trẻ và những người đam mê nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Cung nhận xét, đây là một trong những địa điểm hiếm hoi ở Hà Nội có thể kết hợp hài hòa giữa hoa, sông nước, ánh sáng bình minh và kiến trúc cầu cổ. Thời điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh là từ 5h30 đến 6h30 sáng, khi ánh nắng còn dịu, sương chưa tan hết, tạo chiều sâu và cảm xúc đặc biệt cho khung hình.
Không chỉ thu hút các bạn trẻ, bến hoa còn là lựa chọn của nhiều nhóm trung niên, gia đình và người dân địa phương. Chị Hương (50 tuổi) chia sẻ, chị và nhóm bạn thường chọn nơi đây để chụp ảnh áo dài đón Tết vì không gian đẹp, gần trung tâm và đặc biệt là không mất phí tham quan. Nguyễn Ly (21 tuổi) cũng cho biết, sau khi thấy hình ảnh bến hoa lan tỏa trên mạng xã hội, cô đã tranh thủ đến ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân trong tà áo dài truyền thống.
Lợi thế lớn của bến hoa Phúc Xá là vị trí vô cùng thuận tiện. Từ trung tâm Hà Nội, chỉ cần chưa đầy 10 phút di chuyển là có thể chạm đến một không gian hoàn toàn khác – nơi nhịp sống chậm lại, con người gần hơn với thiên nhiên. Từ khu vực Đền Quán Thánh, du khách đi theo đường Thanh Niên – An Dương – Hồng Hà, rẽ vào ngõ 187 Hồng Hà là đến nơi. Đường đi dễ dàng cho cả xe máy lẫn ô tô, phù hợp cho những chuyến dạo chơi ngắn trong ngày.
Bến hoa Phúc Xá hôm nay không chỉ là một điểm “săn” bình minh hay chụp ảnh Tết được yêu thích, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự chung tay cộng đồng. Từ bãi bồi hoang hóa sau lũ, nơi đây đã hồi sinh thành không gian xanh đầy sức sống, mang lại niềm vui, sự thư thái cho người dân và du khách. Giữa lòng Hà Nội đông đúc, bến hoa dưới chân cầu Long Biên như một khoảng lặng dịu dàng, nhắc nhớ rằng, chỉ cần đủ kiên trì và yêu thương, bất kỳ mảnh đất nào cũng có thể nở hoa.








