Bản Phà Nọi vào xuân dưới tán hoa anh đào

Du lịch xanh 08/01/2026 11:56

Những ngày đầu năm mới 2026, khi sương mù còn bảng lảng trên các sườn núi vùng cao Nghệ An, bản Phà Nọi (xã biên giới Mường Típ) bỗng bừng sáng bởi sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào. Giữa tiết trời se lạnh đặc trưng miền biên viễn, những tán hoa bung nở đồng loạt như đánh thức mùa xuân nơi phên giậu Tổ quốc.

Bản Phà Nọi nằm dưới chân dãy Phuxailaileng hùng vĩ, giáp ranh hai xã Mường Típ và Na Ngoi, là nơi sinh sống lâu đời của khoảng 90 hộ dân với gần 500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Dọc theo những con đường nhỏ quanh co, ven tỉnh lộ 543D, trước hiên nhà hay bên sườn đồi, hoa anh đào khoe sắc nổi bật trên nền xanh thẳm của núi rừng, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ, vừa bình yên.

anh-chup-man-hinh-2026-01-08-093734_1767839869.png
Hoa anh đào nở rộ, tô điểm bản làng Phà Nọi mỗi độ xuân về.

Từ nhiều năm nay, người dân Phà Nọi vẫn giữ thói quen trồng hoa đào, hoa lan quanh nhà để làm đẹp không gian sống và gìn giữ nét sinh hoạt truyền thống. Vài năm trở lại đây, nhận thấy hoa anh đào phù hợp với khí hậu mát lạnh và thổ nhưỡng vùng núi cao, một số hộ mạnh dạn mang giống cây về trồng thử nghiệm. Không ngờ, loài hoa này sinh trưởng tốt, nở rộ đúng dịp đầu xuân, mang đến vẻ đẹp mới lạ cho bản làng.

Ban đầu, hoa anh đào chỉ được trồng lác đác trước hiên nhà hoặc ven đường. Dần dần, khi thấy cây phát triển ổn định, cho hoa đẹp, nhiều hộ dân học hỏi, nhân giống, biến sắc hồng anh đào thành điểm nhấn cảnh quan đặc trưng của Phà Nọi mỗi độ Tết đến, xuân về.

anh-chup-man-hinh-2026-01-08-093807_1767839899.png
Hoa anh đào nở rộ, bản Phà Nọi sáng bừng mỗi độ đầu năm.

Ông Lầu Bá Xênh, Trưởng bản Phà Nọi, chia sẻ: “Trước đây bà con chủ yếu trồng đào, trồng lan cho đẹp nhà. Mấy năm gần đây, hoa anh đào hợp đất, hợp khí hậu, lại nở đúng dịp đầu năm nên ai cũng thích. Hoa nở rộ làm bản làng sáng hẳn lên, có khách đến tham quan, chụp ảnh, bà con càng thêm phấn khởi”.

anh-chup-man-hinh-2026-01-08-093835_1767839924.png
Sắc anh đào nhuộm hồng sân trường vùng cao Mường Típ.

Không chỉ hiện diện bên những mái nhà sa mu đơn sơ, sắc hoa anh đào còn phủ hồng sân Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mường Típ 1. Giữa sân trường vùng cao, những gốc anh đào cổ thụ đồng loạt bung nở, hòa cùng tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ, tạo nên bức tranh xuân trong lành, ấm áp.

Mỗi mùa hoa kéo dài khoảng 7–10 ngày, thường rơi vào khoảng giữa tháng 1 đến tháng 2, tùy theo điều kiện thời tiết. Dù ngắn ngủi, nhưng vẻ đẹp mong manh ấy lại đủ sức níu chân du khách từ nhiều nơi tìm về. Có người vượt quãng đường hơn 200km chỉ để một lần được tận mắt ngắm sắc hồng anh đào giữa miền biên giới xa xôi, lưu giữ những khoảnh khắc hiếm có của mùa xuân vùng cao.

Theo chính quyền địa phương, việc hoa anh đào nở rộ không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mở ra hướng khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, gắn với trải nghiệm đời sống và văn hóa truyền thống của đồng bào Mông. Trước đó, huyện Kỳ Sơn (cũ) đã có kế hoạch nhân rộng mô hình trồng hoa anh đào để tạo điểm nhấn du lịch, và xã Mường Típ cũng đang tính toán phát triển cây giống, dịch vụ đi kèm nhằm phục vụ du khách.

Giữa sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào đầu xuân, Phà Nọi hôm nay hiện lên như một minh chứng sinh động cho sự đổi thay tích cực nơi vùng biên giới Nghệ An. Vẻ đẹp ấy không chỉ là món quà của thiên nhiên, mà còn thắp lên niềm tin về một năm mới đủ đầy, bình yên và tương lai tươi sáng cho bản làng nơi phên giậu Tổ quốc.

 

Mai Phương
Tin đáng đọc