 |
| Khu vườn sân thượng tràn ngập các loại hoa hồng của gia đình chị Phương được trồng gắn với tình cảm với người bố đã mất. |
Chủ nhân của vườn hồng độc đáo trên sân thượng là chị Nguyễn Thu Phương (48 tuổi, sống ở Hà Nội). Chị bắt đầu trồng hoa hồng từ năm 2010 trên sân thượng của khu nhà tập thể. Sau này khi chuyển sang nhà riêng sinh sống, chị tiếp tục làm vườn hồng thứ 2 ở trên cao, xuất phát từ một kỷ niệm buồn về sự mất mát.
Ngày còn nhỏ, những dịp giáp Tết theo bố về thăm bà nội, cô bé Phương thường bị thu hút bởi những bông hồng nhung đỏ mịn, đẫm sương dưới mái hiên căn nhà cổ năm gian có ngói màu nâu đậm. Chị thường xin chiết cành, mang về trồng và học thuộc lòng hướng dẫn trong sách Sinh học để chăm cây.
"Tôi rất mừng mỗi khi cây bật mầm và thường khoe với bố. Ông muốn giúp tôi chăm cây chóng lớn hơn nên đã tưới phân đạm. Kết quả là cây chết. Tôi giận bố không chỉ một lần vì cứ sau một thời gian rút kinh nghiệm ông lại tiếp tục làm cây chết", chị Phương nhớ lại.
 |
| Việc trồng hồng trên sân thượng tuy vất vả nhưng cũng đem đến cho chủ nhân khu vườn những điều thú vị riêng. |
 |
| Vườn hồng sân thượng được thiết kế vòm chắc chắn, làm bằng khung nhôm dùng dây dù quấn xung quanh để cây bám vào không bị nóng dưới điều kiện thời tiết nắng gắt. |
 |
| Tại vị trí vòm leo này, gia chủ trồng các giống hồng thân leo như cổ vàng Sơn La, cổ đỏ Sơn La, friendship, mon coeur, cổ Sapa, red fairy, blue sky, summer snow,…. |
Nhưng đó là mâu thuẫn bố con duy nhất của chị Phương. Bố là người thầy, là bạn, là người đóng vai trò quan trọng trong từng bước trưởng thành của cô con gái. Ông luôn làm chị tin vào chính mình, tạo động lực để các con cố gắng. Từ bố, chị có nhiều bí quyết dạy con khi có gia đình riêng.
Mười năm trước, ông đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. "Cứ mỗi lần nhớ bố, tôi lại mua hoa hồng", chị Thu Phương nói. Khu vườn sân thượng trước đây của gia đình chị sống dần dần xuất hiện hơn 100 chậu hồng.
 |
| Hồng được trồng trong loại chậu có đường kính 90cm, làm từ chất liệu gốm cao cấp để đảm bảo giữ cho giá thể luôn mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. |
 |
| Ở tầng thấp hơn, chủ nhân khu vườn chủ yếu trồng các loại hoa hồng như bạch ho Nam Định, cổ Huế, cổ son, lafont, catalina, hồng trứng, tầm xuân, … |
 |
| Để sở hữu được vườn hồng "trên mây" như hiện tại, chị Phương phải trải qua quãng thời gian đầu nhiều khó khăn, nhất là công đoạn vận chuyển đất, cây trồng và vật tư lên sân thượng. |
Chị cũng từng thất bại nhiều lần trước khi sở hữu vườn hồng đẹp "vạn người mê" như hiện tại. Thời gian đầu, chị "nghiện" mua hồng đến mức cứ thích cây nào là mua cây đó, nhất là giống hồng ngoại. Tuy nhiên, vì thiếu kinh nghiệm, chưa hiểu rõ đặc tính của cây nên hồng bị chết khá nhiều. Chưa kể giá hồng thời điểm đó rất đắt, có lúc số cây chết nếu quy ra tiền thì ước tính cũng tốn vài tháng lương.
 |
| Vườn hồng trên sân thượng được thiết kế hợp lý cùng với sự kỳ công chăm sóc nên hoa luôn khoe sắc. |
 |
| Chị Phương tận hưởng những giờ phút thảnh thơi bên vườn hồng để nhớ về người bố, vườn hồng cũng là nơi trao gửi yêu thương trong gia đình, bè bạn. |
Vườn hồng trên sân thượng vì diện tích hạn chế nên chị phải thiết kế hai vòm cao 3m và hai lớp giàn để giàn trên kéo lưới che nắng vào mùa hạ, giàn dưới tạo điểm bám cho hồng. Vào mùa hồng trổ bông, chồng và các con chị Thu Phương đều biết chị nhớ bố nên dành không gian yên tĩnh để chị chăm sóc, hãm mầm cho hoa nở đúng dịp tết và duy trì những cây hoa đang độ nở./.