Thanh Hóa: Mang Trung thu đến vùng biên Yên Khương, trao quà và tiếp sức những ước mơ nhỏ

Tiêu điểm 23/09/2026 14:27

Ở nơi những bản làng còn cách xa trung tâm, hành trình đến trường của nhiều em nhỏ vẫn gắn với những cung đường dài và không ít nhọc nhằn, nhưng đêm Trung thu ở Yên Khương (xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa) lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Hơn 1.000 trẻ em vùng biên đã được hòa mình vào một đêm hội đặc biệt, nơi tiếng cười vang lên từ sân trường và những ước mơ nhỏ được lắng nghe, sẻ chia, tiếp sức.

Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, với chủ đề “Thắp sáng ước mơ - Gọi trăng về bản”.

inbound7237900077031441461_1790147778.jpg
Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, với chủ đề “Thắp sáng ước mơ - Gọi trăng về bản”.

Từ 16h ngày 22/9, khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Những bước chân của các em nối nhau về trường. Những bộ quần áo đẹp, ánh mắt háo hức cùng tiếng nhạc rộn rã khiến khoảng sân trường vùng biên như khoác lên một sắc màu mới.

Hơn 1.000 em nhỏ của Yên Khương có mặt trong đêm hội. Trong đó có 322 trẻ mầm non, 372 học sinh tiểu học và 340 học sinh trung học cơ sở. Với các em, Trung thu năm nay không chỉ là một ngày hội mà còn là một kỷ niệm đẹp tại ngôi trường mới.

Dự chương trình có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh trên địa bàn.

inbound9122888317159609764_1790147779.jpg
Đại biểu dự chương trình.

Được tổ chức ngay tại ngôi trường mới, đêm hội mang đến cho các em một không gian Trung thu đặc biệt. Sân trường rực rỡ ánh đèn, tiếng trống hội, tiếng cười của trẻ nhỏ hòa cùng những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, màn múa lân và các tiết mục xiếc hấp dẫn.

Đặc biệt, sự xuất hiện của 2 NSND Tự Long và Xuân Bắc đã mang đến những phút giây giao lưu sôi nổi, gần gũi. Những câu chuyện, phần tương tác dí dỏm từ các nghệ sĩ khiến không khí đêm hội trở nên hào hứng, để các em nhỏ vùng biên có thêm một kỷ niệm đẹp trong mùa Trung thu năm nay.

inbound679426850905852106_1790148079.jpg
Sự xuất hiện của 2 NSND Tự Long và Xuân Bắc đã mang đến những phút giây giao lưu sôi nổi, gần gũi.

Hàng trăm suất quà được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Những ước mơ hồn nhiên của tuổi thơ – một chiếc bàn học, một chiếc máy tính bảng hay những dụng cụ để thỏa sức vẽ – cũng được gửi trao bằng những món quà cụ thể.

inbound4580960919638106398_1790147777.jpg
Hàng trăm suất quà được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng. Tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để trẻ em ở mọi vùng miền được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

inbound304170820498541866_1790147777.jpg
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” tại chính ngôi trường này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là một trong những công trình được triển khai theo chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với giáo dục vùng biên.

Từ mái trường mới, các em có thêm điều kiện để học tập, rèn luyện và trưởng thành. Đây cũng là nơi những ước mơ của trẻ em vùng biên được nuôi dưỡng, để các em có thêm cơ hội vươn lên bằng con đường học tập.

inbound9123333946956342159_1790147778.jpg
Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá cùng lãnh đạo ban ngành tặng quà cho các bạn thiếu nhi.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đồng thời biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường trong công tác dạy và học, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong chăm lo, đồng hành cùng học sinh. Đồng chí ghi nhận tinh thần học tập, rèn luyện của các em học sinh và mong muốn các em tiếp tục cố gắng, chăm ngoan, học tốt, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp và từng bước biến ước mơ thành hiện thực.

Ở Yên Khương, nơi những cung đường đến trường còn dài và cuộc sống của nhiều gia đình vẫn còn không ít nhọc nhằn, niềm vui Trung thu vì thế càng trở nên quý giá. Một đêm hội rộn ràng có thể chỉ diễn ra trong vài giờ, nhưng những món quà được trao, sự quan tâm được gửi gắm và những ước mơ được chắp cánh sẽ còn ở lại với các em. Từ mái trường mới nơi vùng biên, những ước mơ nhỏ hôm nay được kỳ vọng sẽ trở thành hành trang để các em tự tin học tập, trưởng thành và viết tiếp tương lai của quê hương.

Quang Hiếu - Lê Hồng
Tin đáng đọc