Nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt qua đời

Đời sống 01/05/2026 10:23

Bà được khán giả gọi thân mật là “U Tuyết”, gắn với biệt danh “người đàn bà có gương mặt cười”.

Nghệ sĩ gạo cội Ngọc Tuyết - người được đông đảo khán giả biết đến qua vai bà Thìn trong bộ phim “Người thổi tù và hàng tổng”, đã qua đời lúc 11h30 ngày 30/4, hưởng thọ 88 tuổi.

Theo thông tin từ gia đình, bà mất sau thời gian điều trị bệnh tai biến. Lễ viếng diễn ra từ 9h30 đến 10h30 ngày 4/5 tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức vào 10h30 cùng ngày.

anh-man-hinh-2026-05-01-luc-10.02.16_1777604688.png
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết. Ảnh: Internet

Hồi tháng 2, nghệ sĩ nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy giảm. Sau điều trị, bà giữ được sự tỉnh táo, song việc đi lại và giao tiếp gặp nhiều khó khăn. Nghệ sĩ có 1 con gái và 2 con trai; chồng bà đã qua đời từ nhiều năm trước. Thời gian cuối đời, bà sống tại nhà riêng gần Công viên Thống Nhất (Hà Nội), được các con chăm sóc.

Ở tuổi ngoài 80, bà duy trì sinh hoạt đều đặn: ra công viên thư giãn, tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Bên cạnh diễn xuất, bà dành thời gian viết tiểu phẩm hài, làm thơ và thiết kế trang phục, thêu họa tiết hoa lên quần áo, túi xách.

Ngọc Tuyết là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc. Nữ diễn viên bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Năm 11-12 tuổi, bà đã hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam tại phố Quán Sứ (Hà Nội). Thời thanh niên, bà tham gia Câu lạc bộ thanh niên Vọng Đức, có cơ hội giao lưu với các nghệ sĩ như Doãn Hoàng Giang, Thế Anh, Trung Kiên, Quý Dương.

Năm 1964, bà trúng tuyển vào Đoàn kịch nói Hà Nội trong số hơn 3.000 thí sinh, trở thành một trong 18 người được lựa chọn. Sau khi tốt nghiệp, bà đứng trước lựa chọn giữa Đoàn Kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội) và Đoàn Ca múa nhạc Hà Nội (nay là Nhà hát Thăng Long), trước khi quyết định gắn bó với sân khấu kịch.

anh-man-hinh-2026-05-01-luc-10.03.32_1777604690.png
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết thời trẻ. Ảnh: Internet

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bà tham gia các đoàn văn nghệ phục vụ tiền tuyến. Sau hòa bình, bà công tác lâu năm tại Nhà hát Kịch Hà Nội, giữ vai trò diễn viên chủ lực. Trên sân khấu, vai Mẹ Đốp trong vở “Mẹ Đốp hay chữ” (ra đời năm 1984) là một trong những dấu ấn nổi bật, được nghệ sĩ thể hiện hơn 1.000 lần. Nhân vật mang màu sắc sắc sảo, hóm hỉnh, được chính nghệ sĩ nhận định có nhiều nét gần với tính cách đời thường.

Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ thành lập một đoàn ca nhạc - hài kịch, lưu diễn nhiều địa phương. Trong các chương trình, bà đảm nhiệm phần hài kịch, đồng thời tham gia sáng tác và biểu diễn.

Ngọc Tuyết duy trì thói quen viết lách, sáng tác thơ và tản văn. Bà tuyển chọn các sáng tác, câu chuyện về vai diễn, hình ảnh nghề nghiệp và tư liệu báo chí để in thành cuốn "Ngọc Tuyết cười và một thời để nhớ". Một trong những bài thơ bà yêu thích là “Tâm nguyện”, thể hiện quan niệm sống giản dị, hướng đến sự thanh thản trong đời sống thường nhật.

Với phim truyền hình, trong “Người thổi tù và hàng tổng” của đạo diễn Phi Tiến Sơn, nghệ sĩ Ngọc Tuyết vào vai bà Thìn - họ hàng của trưởng thôn Kiên (do Quốc Tuấn đảm nhận). Nhân vật được xây dựng là người buôn tạp hóa, cho vay nặng lãi, sắc sảo và biết tận dụng thời cơ.

Dựa vào uy tín của trưởng thôn, bà Thìn đứng ra gom mua thóc nếp của dân làng, dùng xe bò vận chuyển rồi bán lại với giá cao để thu lợi. Khi sự việc bị phát hiện, nhân vật rời quê đi làm thuê cho họ hàng. Sau một thời gian, bà trở về, theo đuổi ý định phát triển nghề thêu tại địa phương.

anh-man-hinh-2026-05-01-luc-10.03.11_1777604688.png
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết vai bà Thìn phim "Người thổi tù và hàng tổng". Ảnh: Internet

Ngoài vai bà Thìn, nghệ sĩ còn đảm nhận nhiều nhân vật khác như bà Tú trong phim “Lập nghiệp”, vai đồng bóng buôn bán trong “Người đất cảng”, cùng loạt tiểu phẩm hài trên chương trình Gặp nhau cuối tuần. Với phong cách diễn xuất đặc trưng, bà được khán giả gọi thân mật là “U Tuyết”, gắn với biệt danh “người đàn bà có gương mặt cười”.

Trên màn ảnh, nghệ sĩ thường thể hiện các nhân vật chanh chua, đanh đá, tạo tiếng cười bằng sự sắc sảo. Ngoài đời, bà được đồng nghiệp nhận xét là người cởi mở, vui vẻ, giữ tinh thần lạc quan ngay cả khi tuổi cao.

Sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Tuyết khép lại một hành trình nghệ thuật kéo dài nhiều thập kỷ, để lại dấu ấn trên cả sân khấu và truyền hình, gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Anh Khôi