Khu vườn kỳ thú trên sân thượng toàn cây độc lạ biết tự bắt mồi, hoa thích ăn thịt
Với niềm đam mê cây cảnh, chị Nguyễn Thị Hồng Thu (31 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) đã sưu tầm những loại cây độc lạ tạo nên khu vườn kỳ thú trên sân thượng. Trong khu vườn toàn "kỳ hoa dị thảo" khi xuất hiện những loại cây bắt mồi, cây ăn thịt. Không chỉ tạo ra giá trị tinh thần, khu vườn cây “ăn thịt” còn đem lại nguồn thu tiền triệu mỗi tháng.
![]() |
| Khu vườn kỳ thú trên sân thượng với những loại cây bắt mồi, hoa ăn thịt. |
Trên sân thượng tại gia, chị Thu dành hơn 30 m2 để thiết kế nhà lưới, trồng hàng trăm bắt mồi, cây “ăn thịt” với nhiều loại như: bẫy kẹp, cỏ bơ, gọng vó, nắp ấm, hố bẫy.
“Những cây bắt mồi của tôi phát triển cực đại có thể bằng... 2 ngón tay. Việc trồng cây trong nhà lưới sẽ tránh được những hạt mưa to, có vi khuẩn làm chết cây”, chị Thu giới thiệu thêm về khu vườn của mình.
“Ăn thịt”, cái tên có vẻ đáng sợ, nhưng nhìn những cây bắt mồi trong khu vườn của chị Thu vô cùng dễ thương. Cây có kích thước nhỏ nhắn, phát triển tươi tốt.
![]() |
| Chị Thu có niềm đam mê những loại cây bắt mồi. |
“Nhìn chung cây \'ăn thịt\' thu hút côn trùng (nhện, ruồi, muỗi...) từ mùi thơm, đồng thời cây sẽ tiết ra enzyme thực vật để tiêu hóa con mồi. Tuy nhiên, cơ chế "săn mồi" mỗi dòng sẽ khác nhau. Về dòng bẫy kẹp sẽ đóng "miệng" lại khi cây bắt được côn trùng. Còn dòng hố bẫy thì sẽ "nằm im" chờ con mồi bị rơi vào... hố của cây", chị Thu chia sẻ.
Nói về cơ duyên đến với cây "ăn thịt" chị Thu cho biết vào năm 2018, chồng chị có trồng một số cây “ăn thịt” trên sân thượng, và chị Thu đã đem lòng yêu thích.
![]() |
| Những loại hoa bé xíu biết tự bắt mồi trong vườn của chị Thu. |
Từ niềm đam mê tới thành công như hiện nay cũng không hề đơn giản. Bởi thời gian đầu, chị Thu phải nhập giống cây bắt mồi từ Thái Lan với giá thành khá cao, có cây lên đến 800.000 đồng. Chị cũng giành thời gian học hỏi kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dưỡng cây từ những diễn đàn mạng xã hội nước ngoài. Ngoài ra, việc người ta vận chuyển cây về Việt Nam cũng lắm gian nan, do thời gian giao hàng dài, cây không được tưới, phải để trong hộp kín nên khi về đến tay mình thì cây đã chết.
Đến nay, Hồng Thu đang sở hữu hơn 500 cây bắt mồi với hơn 20 loài khác nhau như: Dionaea muscipula (cây bẫy kẹp); Drosera (cây gọng vó); Nepenthes (cây nắp ấm); Sarracenia (cây hố bẫy); Pinguicula (cây cỏ bơ)…
![]() |
| Đến nay, Hồng Thu đang sở hữu hơn 500 cây bắt mồi với hơn 20 loài khác nhau. |
![]() |
| Những loài cây bắt mồi được chị Thu ví như "cỗ máy diệt côn trùng". |
"Từ khi trồng cây bắt mồi, tôi có được tính cẩn thận, cần mẫn cũng như tỉ mỉ hơn trong mọi công việc vì mỗi khi chăm sóc chúng, tôi không thể nào mang sự khó chịu của bản thân vào, như thế sẽ dễ làm gãy cành, chết cây", chị Thu chia sẻ thêm.
Không chỉ mang mục đích làm đẹp cảnh quan, thỏa trí tò mò, các loại cây bắt mồi của Hồng Thu còn giúp cô loại bỏ những loài côn trùng có hại như: ruồi, muỗi, kiến…
Bằng những cơ chế bắt mồi khác nhau, các loại cây này hạn chế hiệu quả sự sinh trưởng của nhiều loại côn trùng có hại. Thế nên, Hồng thu gọi những cây bắt mồi của mình là “cỗ máy diệt côn trùng chạy bằng quang hợp”.
![]() |
| Khu vườn kỳ thú với những cây bắt mồi, hoa ăn thịt còn là nơi để trẻ em tới khám phá thế giới thiên nhiên. |
Hiện nay, thú vui trồng cây bắt mồi của Hồng Thu được nhiều người hưởng ứng. Khu vườn kỳ thú của bà mẹ một con trở thành nơi tham quan của người yêu hoa lá, thiên nhiên. Thậm chí, nơi đây còn được xem như một lớp học sinh thái miễn phí khi có nhiều phụ huynh dẫn con em của mình đến tham quan, tìm hiểu về những loại cây độc lạ./.














