Không kỷ luật phi công tự lái máy bay theo lộ trình riêng để viết chữ 'Tôi chán quá' trên bầu trời
Phía hãng hàng không cho hay, phi công này là một huấn luyện viên bay ngoài 20 tuổi.
Ngày 11/7, một phi công của hãng hàng không Ravenair (Anh) đã điều khiển chiếc máy bay Piper Tomahawk tạo thành dòng chữ "I'm bored" (Tôi chán quá) trong một chuyến bay thử kỹ thuật. Hình ảnh đường bay nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, trong khi hãng hàng không khẳng định phi công sẽ không phải chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào.
Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24, chiếc máy bay cất cánh từ thành phố Liverpool lúc 11h25 (giờ địa phương). Trong hành trình kéo dài khoảng 2 giờ, máy bay bay qua bán đảo Wirral, hạt Cheshire, khu vực Bắc Wales trước khi đến cửa sông Dee, nằm giữa biên giới nước Anh và xứ Wales.
Tại đây, phi công dành khoảng 20 phút điều khiển máy bay theo các vòng lượn hẹp phía trên vùng nước giữa ngôi làng Talacre và Greenfield tạo thành cụm từ gồm 7 ký tự "I'm bored" (tạm dịch: Tôi chán quá). Theo Flightradar24, dòng chữ được tạo ra khi máy bay bay ở độ cao khoảng 335m với tốc độ gần 185km/h.
Hình ảnh đường bay độc đáo sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu hàng không cũng như những người thường xuyên theo dõi dữ liệu chuyến bay trực tuyến.
Đại diện Ravenair cho biết người điều khiển máy bay là một huấn luyện viên bay ngoài 20 tuổi. Chuyến bay được thực hiện nhằm kiểm tra kỹ thuật sau khi chiếc Piper Tomahawk vừa được thay thế một xi-lanh động cơ.
Theo quy trình, sau khi thay thế linh kiện quan trọng, máy bay phải thực hiện chuyến bay thử để đánh giá khả năng vận hành trước khi tiếp tục khai thác. Hãng xác nhận kết quả kiểm tra cho thấy hệ thống hoạt động bình thường.
Ông Wayne Barrett - Giám đốc vận hành của Ravenair, cho biết phi công sẽ không bị xử lý kỷ luật vì hành động này. Theo ông, chuyến bay thử vẫn hoàn thành đúng mục đích kỹ thuật và bảo đảm an toàn.
"Có thể cậu ấy hơi chán nhưng để viết được dòng chữ đó, chắc chắn phải rất tập trung. Vì thế vào thời điểm ấy, có lẽ cậu ấy không hề chán chút nào", ông nói, đồng thời đánh giá màn điều khiển máy bay của phi công trẻ là "rất ấn tượng".
Hiện chiếc Piper Tomahawk đã hạ cánh an toàn và được đưa vào nhà chứa, trong khi phi công đang nghỉ phép.