Đi nhặt thùng sơn, chai nhựa bị bỏ đi làm khu vườn vạn người mê, trồng rau hái cả niềm vui

Sản phẩm 15/03/2023 07:55

Những thứ bị mọi người bỏ đi như chai nhựa, thùng sơn, nồi cơm điện hỏng... bất ngờ sống dậy trở thành những chậu cây xanh, cây hoa. Những rác thải ai cũng lo ngại ô nhiễm bỗng biến thành nguồn "thức ăn bổ dưỡng" cho đủ thứ rau xanh trong vườn... Một phụ nữ ở Hưng Yên đã tạo nên một khu vườn rau xanh ngát từ những thứ tưởng như vô dụng. Vườn rau xanh từ phế liệu khiến nhiều người kinh ngạc.

Dược sỹ trồng rau trên sân thượng sở hữu vườn cà chua ngoại nông dân nhìn bái phục Chàng kỹ sư công nghệ biến 60m2 sân thượng thành vườn rau, ao cá đẹp như tranh Chi 250 triệu biến sân thượng thành vườn rau, chuồng gà, ao cá, nhà nông cũng phải trầm trồ Món quà cực chất của chồng đảm, tặng vợ cả đàn gà cùng vườn rau trên sân thượng
Từ khi Covid-19 bùng phát, thấy rác thải quanh xóm nhiều, chị Lan Anh tận dụng để làm vườn rau.
Từ khi Covid-19 bùng phát, thấy rác thải quanh xóm nhiều, chị Lan Anh tận dụng để làm vườn rau.

Ba năm nay, ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở thị trấn Văn Giang của gia đình chị Phạm Lan Anh (một nữ kế toán một trường THCS đã về hưu) rợp màu xanh của hoa trái. Từ khi Covid-19 bùng phát, thấy rác thải quanh xóm nhiều, chị Lan Anh tận dụng để trồng trọt.

Ý tưởng tận dụng các loại rác thải để làm vườn rau được nảy sinh khi chị Lan Anh đọc trên mạng xã hội biết mọi người tận dụng được nhiều chai, lọ, thùng xốp bỏ đi, ủ rác nhà bếp để trồng rau rất thành công nên làm theo.

Trong sân nhà rộng 70 m2, chị Lan Anh trồng rau theo mùa và đủ rau gia vị.
Trong sân nhà rộng 70 m2, chị Lan Anh trồng rau theo mùa và đủ rau gia vị.
Vỏ chai dầu ăn được bà chủ vườn dùng trồng các loại rau lấy củ như xu hào, bắp cải, khoai tây và cà tím, cà pháo.
Vỏ chai dầu ăn được bà chủ vườn dùng trồng các loại rau lấy củ như xu hào, bắp cải, khoai tây và cà tím, cà pháo.
Những thùng sơn 18 lít được dùng trồng ngô, các loại cải kale để cây hấp thụ được nhiều dưỡng chất hơn.
Những thùng sơn 18 lít được dùng trồng ngô, các loại cải kale để cây hấp thụ được nhiều dưỡng chất hơn.

Trong sân nhà rộng 70 m2, chị Lan Anh trồng rau theo mùa và đủ rau gia vị. Rau được ươm hạt trong thùng xốp, giá thể trộn từ tro, trấu, xơ dừa, đất thịt, phân gà đã qua xử lý.

Khi nhà hàng xóm nấu cỗ nên có nhiều rác nhà bếp chị cũng gom lại. Cô đồng nát thấy chị hay nhặt nhạnh thùng, chậu bỏ đi nên thi thoảng có lại mang qua cho. Sau khi chọn lọc, chị vệ sinh sạch sẽ, quét sơn cho sạch và thẩm mỹ, rồi trộn đất trồng cây.

Chị Lan Anh còn tận dụng vỏ dừa, nồi cơm điện hay thùng rác hỏng, lốp xe, giỏ hoa để trồng rau và hoa trái.
Chị Lan Anh còn tận dụng vỏ dừa, nồi cơm điện hay thùng rác hỏng, lốp xe, giỏ hoa để trồng rau và hoa trái.
Bà chủ vườn còn làm giá treo dọc lối vào nhà để đặt chậu trồng đậu cove, nhuộm xanh lối vào nhà. Chị Lan Anh trộn đất khô với 40% trấu hoặc xơ dừa, phân gà Hà Lan, chút phân lân, sau đó cho vào 1/2 chậu và gieo hạt. Sau hơn hai tháng là có đậu ăn.
Bà chủ vườn còn làm giá treo dọc lối vào nhà để đặt chậu trồng đậu cove, nhuộm xanh lối vào nhà. Chị Lan Anh trộn đất khô với 40% trấu hoặc xơ dừa, phân gà Hà Lan, chút phân lân, sau đó cho vào 1/2 chậu và gieo hạt. Sau hơn hai tháng là có đậu ăn.
Trồng rau trong chậu dưới đất thuận tiện cho việc vận chuyển, tưới nước, bón phân, nhưng cũng nhiều sâu, rệp hơn trên sân thượng. Bà chủ vườn ngày hai buổi ngoài tưới, bón phân, phải phòng sâu, rệp bằng cách phun thuốc sinh học, bắt bướm để chúng không đẻ trứng, gây sâu hại.
Trồng rau trong chậu dưới đất thuận tiện cho việc vận chuyển, tưới nước, bón phân, nhưng cũng nhiều sâu, rệp hơn trên sân thượng. Bà chủ vườn ngày hai buổi ngoài tưới, bón phân, phải phòng sâu, rệp bằng cách phun thuốc sinh học, bắt bướm để chúng không đẻ trứng, gây sâu hại.

Chị Lan Anh còn tận dụng vỏ dừa, nồi cơm điện hay thùng rác hỏng, lốp xe, giỏ hoa để trồng rau và hoa trái. Mọi người đến thăm vườn, chị hay đùa nhà có "nồi Thạch Sanh" vì hành trồng trong nồi cơm hỏng cứ cắt hết vài hôm sau lại thi nhau mọc.

Học kinh nghiệm trên mạng xã hội nên chị cũng gặp không ít sự cố. Có lần, thấy trên một phóng sự trồng rau trên bãi cát rất tốt, chị mua cát về trồng trong thùng xốp. Mưa to, cát lẫn rau đều trôi hết. Những bằng sự kiên trì học hỏi, vườn rau xanh của chị chỉ sau vài tháng, khu vườn phủ kín các loại rau xanh.

Không chỉ tái chế được rác thải, có rau sạch để ăn, điều chị Lan Anh thấy vui nhất là hai đứa cháu học được kỹ năng làm vườn, thích chơi với rau trái hơn xem điện thoại.
Không chỉ tái chế được rác thải, có rau sạch để ăn, điều chị Lan Anh thấy vui nhất là hai đứa cháu học được kỹ năng làm vườn, thích chơi với rau trái hơn xem điện thoại.
Vườn rau vạn người mê của chị Lan Anh có cả rau xanh, hoa thơm và trái ngọt chị còn hái cả niềm vui.
Vườn rau vạn người mê của chị Lan Anh có cả rau xanh, hoa thơm và trái ngọt chị còn hái cả niềm vui.

Vườn rau xanh tận dụng phế liệu, rác thải của chị Lan Anh khiến mọi người nể phục. Biến những thứ vô dụng thành nguồn tài nguyên, gia đình chị có nguồn rau xanh quanh năm, xóm làng vui vì giữ được cảnh quan xanh, sạch. Những đứa trẻ coi vườn rau là nơi học tập, trải nghiệm về trồng cây xanh và bảo vệ môi trường./.

Khánh Ngân
Tin đáng đọc