Cây hoa giấy cổ tích trên 30 tuổi đẹp cỡ nào mà bỗng thành điểm check in hót ở Đà Lạt?

Sản phẩm 10/05/2023 10:16

Một cây hoa giấy khoảng trên 30 năm tuổi thân gốc xù sì cổ thụ nhưng vẫn đều đặn hàng năm bung nở dày đặc từng chùm hoa tím lịm tạo nên vẻ đẹp đơn giản, hoang sơ như truyện cổ tích khiến người Đà Lạt và nhiều du khách phải trầm trồ, mê mẩn, ai cũng cố nán lại chụp những tấm hình kỷ niệm cho riêng mình. Nhiều người gọi là cây hoa giấy cổ tích.

Hoa giấy ngũ sắc muôn kiểu \'đọ dáng\' dịp tết và bí quyết tạo siêu phẩm Về nơi cung cấp hàng triệu cây hoa giấy bí quyết để cả làng làm giàu Choáng ngợp với bộ sưu tập hoa giấy thuần Việt lộ diện siêu phẩm có một không hai Hoa giấy trắng như mây bồng bềnh đẹp phát hờn, nhiều người xôn xao hỏi cách trồng
Cây hoa giấy hơn 30 năm tuổi nằm trên đèo D\'ran, phủ màu hồng rực vào mùa hè.(Ảnh: Sam Sam)
Cây hoa giấy hơn 30 năm tuổi nằm trên đèo D\'ran, phủ màu hồng rực vào mùa hè.(Ảnh: Sam Sam)

Cây hoa giấy hơn 30 năm tuổi nằm trên đèo D\'ran, phủ màu hồng rực vào mùa hè, là điểm chụp ảnh \'sống ảo\' lý tưởng ở Đà Lạt. Cứ đến những tháng hè, cây hoa giấy nằm ở đèo D\'ran, xã Trạm Hành lại thu hút chú ý của cánh nhiếp ảnh. Cây do gia đình chị Hiền Bùi trồng cách đây 34 năm, cùng lúc xây dựng căn nhà gỗ phía sau.

Chủ nhân của cây hoa giấy là bà Huỳnh Thị Sáu (xã Trạm Hành) cho biết bà trồng cây hoa giấy này từ trên 30 năm trước. Lúc trước gia đình bà đem 1 cây hoa giấy về trồng trước nhà để tạo cảnh quan. Cũng như che mát cho ngôi nhà, bà không nghỉ nó lại đẹp đến như thế.

Sắc hồng của cây hoa giấy khiến người ngang qua phải ngoái nhìn. (Ảnh: Sam Sam)
Sắc hồng của cây hoa giấy khiến người ngang qua phải ngoái nhìn. (Ảnh: Sam Sam)

Trong những năm qua, cứ vào mỗi dịp đầu hè. Thì cây hoa giấy này lại bắt đầu nờ hoa rực rở. Đến mức không nhìn thấy lá của nó ở đâu nữa. Ai đến đây cũng phải trầm trò và không ngớt lời khen ngợi.

Cây hoa giấy nở rực rỡ làm nổi bật cả một khu vực khiến nhiều du khách thích thú. Nhiều người đi đường ngang qua đây cũng dừng lại và xin bà Sáu chụp hình với cây hoa giấy này. Bà sáu kể có nhiều lúc có những đoàn khách lớn. Vài chục người khi đi qua đây cũng ghé thăm cây hoa giấy.

Trời càng nắng, hoa giấy càng đẹp nên hè là thời điểm hoa nở rực rỡ nhất.(Ảnh: Sam Sam)
Trời càng nắng, hoa giấy càng đẹp nên hè là thời điểm hoa nở rực rỡ nhất.(Ảnh: Sam Sam)

Qua nhiều năm cùng với bàn tay chăm sóc miệt mài của bà sáu. Cây hoa giấy đã trở nên to lớn. Cây hoa có tán rộng khoảng 5 mét, gốc cây có đường kình khoảng 60cm. Gốc cây to, chắc khỏe, vươn cành ra phía đường. Chủ nhà đặt bộ bàn ghế đá dưới tán cây mát rượi tiếp khách ghé thăm.

Một nhiếp ảnh gia tại Đà Lạt cho rằng đây là một trong những cây hoa giấy đẹp nhất Đà Lạt. "Hoa giấy trồng khá phổ biến ở phố núi, nhưng không nhiều cây có tán đẹp, lâu năm và vẫn trổ bông đều đặn như thế này. Mỗi lần ghé đây, tôi chỉ muốn ngồi mãi".

Hoa màu hồng, mọc thành chùm ở đầu cành. Cây dễ chăm, trổ bông quanh năm. Trời càng nắng, hoa càng đẹp nên hè là thời điểm hoa nở rực rỡ nhất. Màu gỗ của căn nhà kết hợp màu hoa thành phông nền chụp ảnh mộc mạc. Hoa rụng tạo thành \'thảm hoa\' xinh xắn, lý tưởng để \'sống ảo\'.

Gốc cây hoa giấy to, chắc khỏe, vươn cành ra phía đường với những chùm hoa quyến rũ. (Ảnh: Sam Sam)
Gốc cây hoa giấy to, chắc khỏe, vươn cành ra phía đường với những chùm hoa quyến rũ. (Ảnh: Sam Sam)

Sắc hồng của cây hoa khiến người ngang qua phải ngoái nhìn. Tuy nhiên, thời gian đầu không nhiều du khách biết đến vị trí này. Nó cũng không phải điểm du lịch nổi tiếng nên khá vắng vẻ.

Thời gian qua, trên tất cả các trang mạng xã hội. Cộng đồng mạng đang bàn tán rầm rộ về cây hoa giấy này. Hình ảnh về cây hoa giấy cổ tích đã được lan truyền rộng rãi khắp mọi nơi. Vì thế số lượng khách đổ về chiêm ngưỡng và chụp hình tại đây ngày càng đông./.

Kim Ngân
Tin đáng đọc