Báu vật sanh cổ trăm tuổi 10 tỷ, giá trị hồn Việt trong tạo tác bonsai

Sản phẩm 18/01/2023 12:00

Ngay cả khi thị trường cây cảnh kém sôi động, siêu phẩm sanh cổ trăm tuổi mang tên Dáng Làng vẫn khẳng định đẳng cấp hiếm có tác phẩm nào vượt qua. Hồn cốt của siêu phẩm bonsai này chính là dáng làng ẩn hiện vào trong cây tạo nên một báu vật hiếm có được định giá tới 10 tỷ đồng.

Khó tin với siêu phẩm sanh cổ 35 tỷ vừa sang tay cho một thanh niên trẻ, đâu là giá trị thật? Đẳng cấp sanh Nam Điền cổ thụ dáng như mây bay, chậu dát vàng, 20 tỷ chờ chủ mới Đứng hình trước siêu phẩm bonsai sanh cổ chục tỷ của đại gia Hà Thành
Sở hữu cây sanh cổ trăm tuổi này năm 1999, ông Khoa đã đặt tên cây là “Cổng Làng” và bắt tay vào tạo hình, uốn thế, tự tay thiết kế các tiểu cảnh như giếng làng, đình làng, cổng làng.
Sở hữu cây sanh cổ trăm tuổi này năm 1999, ông Khoa đã đặt tên cây là “Cổng Làng” và bắt tay vào tạo hình, uốn thế, tự tay thiết kế các tiểu cảnh như giếng làng, đình làng, cổng làng.

Cây sanh cổ thụ có tên gọi là “Hồn Việt” “Dáng Làng” hiện thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tân Khoa hay còn được gọi là “Khoa sắt” (Hoàng Mai, Hà Nội). Cây có tuổi đời hơn 100 năm tuổi, được xếp vào dạng “hiếm có, khó tìm” nhờ hình dáng độc đáo và bông tán đẹp mắt.

Chủ nhân của “siêu cây” này cho biết, cây có chiều cao 1m2, tán xòe rộng 3m và đường kính thân là 30cm. Cây nổi bật bởi bộ rễ sần sùi, nổi hẳn lên mặt đất và bám chặt với lớp đất đá rêu phong. Ngoài ra, để tạo dấu ấn cho tác phẩm của mình, xung quanh gốc cây, ông Khoa còn tự tay thiết kế các tiểu cảnh như: bến nước, sân đình, Tháp Rùa và Đền Ngọc Sơn… Đây cũng được xem là “siêu cây” đầu tiên đưa tiểu cảnh vào như một tác phẩm nghệ thuật.

Là người đầu tiên đưa dáng làng vào tác phẩm cây cảnh, cây sanh này là một trong những tác phẩm tạo nên tên tuổi của ông Nguyễn Tân Khoa (Khoa Sắt) trong giới sinh vật cảnh.
Là người đầu tiên đưa dáng làng vào tác phẩm cây cảnh, cây sanh cổ này là một trong những tác phẩm tạo nên tên tuổi của ông Nguyễn Tân Khoa (Khoa Sắt) trong giới sinh vật cảnh.
Ông cho biết, khi nhìn thấy cây sanh cổ này, ông đã có ý tưởng tạo nó thành một cái cây của làng quê.
Ông cho biết, khi nhìn thấy cây sanh cổ này, ông đã có ý tưởng tạo nó thành một cái cây của làng quê.

Ông Khoa kể, trước đây cây thuộc sở hữu của một dòng họ ở Thạch Bích (Thanh Oai, Hà Nội) và được xem như báu vật. Năm 1998, ông vô tình biết đến “siêu cây” này qua một người bạn và lập tức bị thu hút.

“Thời điểm đó, để thuyết phục người bán sang nhượng, tôi phải mất rất nhiều công sức, thời gian. Ban đầu họ nhất quyết từ chối dù tôi có trả giá cao cỡ nào, chỉ đến khi cần tiền đào ao, gia đình đó mới tiếc nuối bán lại cho tôi với giá vào khoảng 10 cây vàng”, ông Khoa kể.

“Đã là người Việt thì phải có làng, có quê, dáng làng đã ăn sâu vào tiềm thức của thế hệ chúng tôi” đó là ý tưởng khi ông Khoa tạo tác siêu phẩm bonsai này.
“Đã là người Việt thì phải có làng, có quê, dáng làng đã ăn sâu vào tiềm thức của thế hệ chúng tôi” đó là ý tưởng khi ông Khoa tạo tác siêu phẩm bonsai này.
Để có chiếc cổng làng này, ông Khoa đã phải đục bỏ đi hòn đá ở chính giữa và làm chiếc cổng làng y như thật.
Để có chiếc cổng làng này, ông Khoa đã phải đục bỏ đi hòn đá ở chính giữa và làm chiếc cổng làng y như thật.

Sau khi sở hữu cây sanh cổ quý giá này, ông Khoa dành rất nhiều thời gian, tâm sức để cắt tỉa, tạo hình và uốn thế. Vị đại gia trong ngành kinh doanh sắt thép cho biết, vào thời điểm đó, số tiền ông chi để sở hữu cây sanh trăm tuổi từng gây “chấn động” trong giới chơi sinh vật cảnh.

Hàng ngày, rất nhiều đoàn khách từ khắp mọi nơi, đổ về nhà ông Khoa chỉ để tận mắt chiêm ngưỡng, thưởng lãm “báu vật” “hiếm có, khó tìm” này. “Tôi nhớ, thời điểm đó 10 cây vàng có thể mua được miếng đất Hà Nội và rất nhiều đồ dùng giá trị khác. Khi tôi mang cây về đến nhà, trong tháng đầu tiên, ngày nào nhà tôi cũng có rất đông người kéo đến. Thậm chí, mọi người còn nói vui, tiền nước chè, ăn uống tôi chiêu đãi lúc đó còn đắt ngang bằng tiền mua cây”, ông Khoa kể.

Qua thời gian, hình ảnh cây đại thụ hàng trăm năm tuổi bao trùm lên cổng làng rất cổ kính.
Qua thời gian, hình ảnh cây đại thụ hàng trăm năm tuổi bao trùm lên cổng làng rất cổ kính.
Hình ảnh bến nước dưới gốc đa cổ thụ mang đậm hồn quê của vùng Đồng bằng Bắc bộ cũng được ông khắc hoạ rõ nét.
Hình ảnh bến nước dưới gốc đa cổ thụ mang đậm hồn quê của vùng Đồng bằng Bắc bộ cũng được ông khắc hoạ rõ nét.

Năm 2006, trong dịp triển lãm sinh vật cảnh được tổ chức ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), cây sanh cổ trăm tuổi lần đầu tiên được ông Khoa giới thiệu cho khách tham quan thưởng lãm. Thời điểm đó, cây sanh có tên gọi là “dáng làng” và được nhiều dân chơi sinh vật cảnh đánh giá cao bởi tạo hình độc đáo với dáng thế đẹp mắt.

Ông Khoa cho biết, hiện tại tác phẩm này của ông được định giá khoảng 10 tỷ đồng vì đây là cây sanh mang dáng làng ít người có được.
Ông Khoa cho biết, hiện tại tác phẩm này của ông được định giá khoảng 10 tỷ đồng vì đây là cây sanh cổ mang dáng làng ít người có được.
Cây sanh cổ mang dáng thế độc đáo.
Cây sanh cổ mang dáng thế độc đáo.
nhiều đoàn khách từ khắp mọi nơi, đổ về nhà ông Khoa chỉ để tận mắt chiêm ngưỡng, thưởng lãm “báu vật” “hiếm có, khó tìm” này.
Nhiều đoàn khách từ khắp mọi nơi, đổ về nhà ông Khoa chỉ để tận mắt chiêm ngưỡng, thưởng lãm “báu vật” “hiếm có, khó tìm” này.

Vào thời điểm khi thị trường cây cảnh sôi động, đỉnh cao, siêu cây sanh cổ trăm tuổi của ông Khoa từng được trả lên tới hàng chục tỷ nhưng ông không bán. “Nhiều người đi ô tô đến xem cây và trả giá rất cao nhưng tôi không có ý định sang tên. Đây là cây sanh cổ quý giá gắn liền với tên tuổi tôi nên không có giá nào có thể đong đếm”, ông Khoa khẳng định./.

Bình Châu
Tin đáng đọc