23 hộ dân tự đục đường xuyên vách núi suốt 4 năm để thay đổi số phận cả ngôi làng
Những người đàn ông buộc dây thừng quanh người rồi thả mình xuống vách núi. Họ dùng xà beng khoan vào đá, cầm búa đục từng mảng, tạo lỗ để đặt thuốc nổ rồi chuyển từng tảng đá ra ngoài bằng giỏ tre.
Tại một vùng núi hiểm trở ở Trung Quốc, 23 hộ dân từng sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài bởi những vách đá dựng đứng, các lối mòn cheo leo và tuyến đường hiểm trở đến mức chỉ một chuyến ra khỏi làng cũng có thể mất cả ngày.
Muốn mang lương thực vào làng, đưa nông sản đi bán hay mua những nhu yếu phẩm cơ bản, người dân buộc phải đi qua những lối đi hẹp men theo vách núi, phía dưới là vực sâu hơn 1.500m, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm.
Trong hoàn cảnh đó, họ đã đưa ra một quyết định táo bạo: Tự đục một con đường dài 1,2km xuyên thẳng vào sườn núi chỉ bằng búa, đục, dây thừng, giỏ tre và chính sức lao động của mình.
Theo China Daily, công trình được khởi công vào tháng 9/2001 và hoàn thành sau 4 năm 3 tháng. Con đường do 23 hộ dân của một cộng đồng nhỏ thuộc làng Lanying, thành phố Trùng Khánh, cùng chung tay xây dựng. Thời điểm đó, khu vực này chỉ có hơn 80 người sinh sống.
Theo các nguồn tin Trung Quốc được dẫn trong cuộc điều tra, chỉ để đến được tuyến đường giao thông gần nhất, người dân có thể phải đi bộ suốt một ngày. Với những tuyến đường cũ trước đây, mỗi chuyến đi thậm chí mất tới hai ngày.
Đối với những người sinh sống tại đây, ngọn núi không phải là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà là rào cản hiện hữu mỗi ngày.
Mỗi gùi hàng trên vai đều phản ánh sự biệt lập đã ảnh hưởng đến việc giao thương, vận chuyển cũng như khả năng duy trì cuộc sống của các gia đình tại vùng núi này.
Được biết, những người đàn ông buộc dây thừng quanh người rồi thả mình xuống vách núi. Họ dùng xà beng khoan vào đá, cầm búa đục từng mảng, tạo lỗ để đặt thuốc nổ rồi chuyển từng tảng đá ra ngoài bằng giỏ tre. Ngày qua ngày, sườn núi dần được khoét thành một con đường.
Tuy nhiên, tuyến đường ban đầu vẫn còn rất thô sơ. Những ngày nắng, mặt đường phủ đầy bụi. Khi mưa xuống, toàn bộ tuyến đường trở nên lầy lội và trơn trượt. Dù vậy, đối với người dân địa phương, công trình đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống.
Nhiều năm sau, từ năm 2017 đến tháng 1/2018, tuyến đường được chính quyền địa phương gia cố và trải bê tông. Nhờ đó, con đường không còn chỉ là lối đi tạm bợ men theo vách núi mà trở thành tuyến giao thông an toàn hơn cho người dân.
Việc cải thiện hạ tầng cũng mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngôi làng.
Theo cổng thông tin địa phương iChongqing, khu vực này được đầu tư thêm nhiều hạng mục phục vụ du lịch như đài quan sát, các tuyến đường mòn tham quan, nhà vệ sinh công cộng và hệ thống chiếu sáng.