Vườn phật thủ héo khô sau lũ, người nông dân như “đứt từng khúc ruột’’
Bão số 3 vừa qua, lũ đã ập đến khiến hàng trăm người trồng cây “khó tính” – phật thủ ở ven sông Hồng thuộc huyện Đan Phượng (Hà Nội) khốn khổ, nhiều người đứng trước nguy cơ phá sản.
![]() |
| Sau khi nước lũ rút, trời bắt đầu nắng lên, cũng là lúc các vườn phật thủ ở ven sông Hồng thuộc huyện Đan Phượng bắt đầu có dấu hiệu khô gốc, rụng lá, rụng quả . Ảnh: Trần Hưởng |
![]() |
|
Gia đình bác Lâm ở cụm 8 – xã Thọ Xuân – huyện Đan Phượng đang canh tác 1,5 mẫu phật thủ. Do ảnh hưởng của bão số 3 và nước sông Hồng dâng cao khiến toàn bộ diện tích của gia đình bác ngập sâu trong nước. Sau khi nước rút, gặp trời nắng nhiều ngày đã khiến vườn phật thủ gần như không có khả năng phục hồi. Ảnh: Trần Hưởng |
![]() |
| Theo chia sẻ của bác Lâm: “Trường hợp xấu nhất, nếu tỷ lệ cây chết khoảng 40 % thì thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng". Ảnh: Trần Hưởng |
![]() |
| Cách đó không xa là vườn phật thủ của anh Tuyên ở cụm 7 – xã Thọ Xuân – huyện Đan Phượng. Anh Tuyên chia sẻ: “Gia đình tôi trồng khoảng 6,5 mẫu phật thủ ngoài ven sông Hồng, tất cả diện tích trồng phật thủ của gia đình đều bị ngập sâu trong nước, sau khi nước rút khiến vườn phật thủ có dấu hiệu: khô gốc, lá trơ, quả rụng. Ảnh: Trần Hưởng |
![]() |
| "Bão số 3 đã "thổi bay" của gia đình tôi 1,3 tỷ đồng”, anh Tuyên buồn rầu nói. Ảnh: Trần Hưởng |
![]() |
| Vườn nhà chị Thanh ở xã Đắc Sở - Hoài Đức trồng khoảng 3,5 mẫu phật thủ. Sau khi nước rút, quả rụng hết, may mắn lá vẫn xanh, tỷ lệ gốc khô ít hơn. Chị Thanh chia sẻ: "Vụ phật thủ Tết coi như trắng tay, gia đình ước tính hiệt hại khoảng 600 triệu đồng". Ảnh: Trần Hưởng |
![]() |
| Chị Thanh đang chăm sóc phật thủ sau khi nước rút với hy vọng hồi phục được cây nào hay cây đó. Ảnh: Trần Hưởng |













