Hoàng An - Tình yêu với báo ảnh chưa bao giờ hao mòn
Phóng viên Hoàng An tên thật là Trần Văn An. Người con đất Quảng Bình chia sẻ: “Nghề chọn người chứ người không chọn nghề”. Anh kể rằng cơ duyên đến với nghề của anh chỉ đơn giản bắt nguồn từ việc thích chụp ảnh và chăm gửi đăng báo. “Tôi cứ gửi tù mù vậy, không ngờ lại đắt hàng, được rất nhiều báo tin tưởng sử dụng, đặt hàng.”
Phóng viên ảnh Hoàng An |
Nhằm lan tỏa thông điệp của những bức ảnh đến công chúng, Phóng viên ảnh Hoàng An tiếp tục gửi ảnh của mình tham gia các cuộc thi. Được biết, từ khi bước chân vào nghề nhiếp ảnh đến nay, phóng viên Hoàng An đã đoạt hơn 100 giải thưởng từ cấp địa phương đến cấp quốc gia, quốc tế.
Anh Hoàng An cho biết tác phẩm ảnh đoạt giải thưởng thì nhiều nhưng ấn tượng nhất trong anh là bộ ảnh “Sống chung với lũ lụt”, ra đời trong trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2016, làm nhiều địa bàn trong tỉnh Quảng Bình chìm trong biển nước.
Bộ ảnh được anh thực hiện tại làng Vinh Quang, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, nơi bị nước lũ cô lập như một ốc đảo.
Anh Hoàng An chia sẻ: “Chùm ảnh ra đời cũng lắm gian nan. Tôi phải mượn một chiếc thuyền của dân làm nghề chài lưới, với ý định chung sống với bà con một tuần để ghi lại hình ảnh cuộc sống hiện thực, thiếu thốn. Đi được giữa chừng thì gặp dòng nước quá to nên đành phải quay lui. Rất may mắn sau đó tôi có gặp được một chiếc thuyền của đoàn cứu trợ, tôi liền xin đi theo họ và được đồng ý.”
Phóng sự ảnh “Sống chung với lũ lụt” của anh đã đoạt được nhiều giải thưởng, gồm Giải nhất Báo ảnh Việt Nam, Huy chương vàng cuộc thi ảnh tại Trung Quốc, … như sự đền đáp cho những gian nan anh đã trải qua.
Phóng sự ảnh “Sống chung với lũ lụt” |
Hơn 20 năm theo đuổi nghiệp bấm máy, phóng viên Hoàng An đã nếm đủ những niềm vui, nỗi buồn, những thăng trầm cùng nghề báo. Vậy nhưng, anh Hoàng An chia sẻ, tình yêu và niềm đam mê với những bức ảnh trong anh không vì thế mà hao mòn đi. Mỗi ngày, được cầm trên tay chiếc máy ảnh, cùng trăn trở, sáng tạo trên từng khuôn hình bấm máy, tình yêu nghề càng nhân lên gấp bội.
“Mối lương duyên của tôi với báo ảnh vẫn còn thênh thang phía trước, một khi tôi còn sức thì vẫn còn đó niềm đam mê và sự tận hiến trên hành trình sáng tạo của mình”, phóng viên Hoàng An chia sẻ.
Hoàng Anh - Cô con gái nhỏ nối gót chân cha
Hoàng Anh là con gái thứ hai của phóng viên ảnh Hoàng An. Cô kể rằng gia đình có bố và ông ngoại đều là nhiếp ảnh gia nên mình cũng được tiếp xúc với nhiếp ảnh từ sớm. “Tuy vậy, không ai định hướng cho em theo nghiệp nhiếp ảnh báo chí như bố Hoàng An đang làm”, Hoàng Anh trải lòng.
“Bố có định hướng em theo học nghành kiến trúc, du lịch nhưng em đã bí mật đăng ký học nhiếp ảnh báo chí mà cả gia đình không ai biết”. Hoàng Anh dí dỏm chia sẻ. Cô cười tinh nghịch khi nhớ lại về phản ứng bất ngờ của bố lúc biết mình đăng ký học theo ngành của ông.
Quyết định của Hoàng Anh khiến gia đình bất ngờ, nhưng cô gái kể rằng mọi việc đến rất tự nhiên. Từ nhỏ, cô thường giúp bố và ông xử lý ảnh hậu kỳ ở studio gia đình. Lên lớp 6, Hoàng Anh thường mượn máy của bố lên trường chụp các bạn và hoạt động của trường. “Khi nhìn thấy em “vác” máy ảnh lên trường bạn nào cũng xúm xuýt lại xem”, Hoàng Anh trải lòng.
Phóng viên ảnh Hoàng Anh |
Từ những bức ảnh hồi cấp II, tình yêu với chiếc máy ảnh của Hoàng Anh cứ thế lớn lên nhưng Đến năm lớp 11 Hoàng Anh mới tự nhận thấy bản thân thực sự thích nhiếp ảnh.
Năm 2020, Hoàng Anh thi đỗ và đạt thủ khoa đầu vào chuyên ngành nhiếp ảnh báo chí, Khoa Nhiếp ảnh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.
“Nền tảng gia đình giúp em đi nhanh hơn các bạn, nhưng em tự thấy mình còn rất nhiều điều cần học hỏi và rèn luyện”, Hoàng Anh chia sẻ.
Dù bắt đầu cầm máy từ khi mới 12 tuổi nhưng đến nay cô gái 22 tuổi ấy đã có trong tay một “gia tài nhỏ” các giải thưởng. Một trong số đó là giải nhì cuộc thi ảnh Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của tỉnh Quảng Bình với tác phẩm “Tuệ Lâm - Bước đột phá cho nông nghiệp Quảng Bình”.
Về thành tích mới nhất vừa đạt được, Hoàng Anh tự hào chia sẻ: Bức ảnh “Vòng xoay thời gian” đã giúp em tốt nghiệp với thành tích thủ khoa đầu ra của lớp chuyên ngành nhiếp ảnh. Chia sẻ thêm về tác phẩm, Hoàng Anh tự hào nói “Đấy là tác phẩm tốt nghiệp của em. Em đã lựa chọn tìm đề tài trên quê hương Quảng Bình, và quyết định chụp ảnh về công trình thi công cầu Nhật Lệ. Cô gái Quảng Bình đã bị công trình này “hớp hồn” trong một lần đi ngang qua”.
Bức ảnh “Vòng xoay thời gian” |
“Em rất thích tìm kiếm và lưu trữ những khoảnh khắc, những lát cắt của cuộc sống. Do vậy em rất mong mình sẽ tiếp tục được gắn bó với nhiếp ảnh báo chí, để kể được câu chuyện về khoảnh khắc đã xảy ra”. Hoàng Anh kể với chúng tôi.