Phát hiện túi chứa 3,3 tỷ đồng tiền mặt bị bỏ quên trên cây ATM
Sau khi phát hiện số tiền bị bỏ lại trên nóc cây ATM, người đàn ông đã tìm cách xác định chủ sở hữu trước khi gọi 911 để trình báo vụ việc.
Một người đàn ông 37 tuổi ở Lewisville, bang Texas (Mỹ) đã giao nộp toàn bộ 128.514 USD (khoảng 3,3 tỷ đồng) tiền mặt sau khi phát hiện số tiền được đặt trên nóc một máy ATM của Bank of America. Điều tra cho thấy khoản tiền bị bỏ quên trong lúc máy ATM được bảo trì.
Theo Sở Cảnh sát Lewisville, vụ việc xảy ra khoảng 10h ngày 3/8/2026 tại một máy ATM của Bank of America trên đường West Main Street. Người đàn ông cùng một phụ nữ 42 tuổi đến đây để rút tiền thì phát hiện 2 chiếc túi đặt trên máy.
Một túi chứa 128.514 USD tiền mặt, trong khi túi nhỏ hơn có 19 tấm séc. Người đàn ông, vốn là thợ cắt tóc tại Lewisville, không muốn công khai danh tính. Anh là người gọi 911 sau khi tìm cách xác định chủ sở hữu số tiền.
Thông tin trên một trong những chiếc túi khiến anh cho rằng số tiền có thể thuộc về một nhà hàng Chick-fil-A gần đó. Người đàn ông đã mang số tiền đến nhà hàng để hỏi nhưng quản lý xác nhận khoản tiền không phải của cơ sở này. Sau đó, anh liên hệ cảnh sát để bàn giao toàn bộ số tiền.
Khi tiếp nhận tang vật, cảnh sát phát hiện bên trong túi tiền có một biên lai ngân hàng ghi số tiền 128.514 USD. Các sĩ quan kiểm đếm 2 lần và sử dụng máy đếm tiền điện tử để xác nhận tổng số tiền. Kết quả đúng bằng con số trên biên lai, không thiếu bất kỳ USD nào. Số tiền sau đó được niêm phong và đưa vào kho lưu giữ tang vật của Sở Cảnh sát Lewisville.
Điều tra của cảnh sát xác định khoản tiền thuộc Bank of America và đang được đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển, xử lý tiền mặt Brinks quản lý. Theo hồ sơ, một kỹ thuật viên của Brinks đã đến bảo trì máy ATM và có nhiệm vụ lấy số tiền. Tuy nhiên, người này được cho là đã vô tình để lại chiếc túi trên nóc máy.
Cảnh sát không phát hiện dấu hiệu cho thấy số tiền có liên quan đến hoạt động phạm pháp. Điều tra viên Gina Miller thuộc Sở Cảnh sát Lewisville cho biết đây là trường hợp đặc biệt bởi số tiền rất lớn nhưng không liên quan đến một vụ án hình sự. Brinks từ chối bình luận cụ thể về vụ việc, cho biết công ty thường không bình luận về những vấn đề liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật và an toàn của nhân viên hoặc những người khác.
Sau quá trình xác minh, Bank of America đã nhận lại toàn bộ 128.514 USD. Cảnh sát cho biết người đàn ông không tìm kiếm sự chú ý của công chúng sau khi giao nộp số tiền. Phía ngân hàng cũng bày tỏ sự cảm kích trước việc anh tìm cách đưa số tiền về đúng chủ sở hữu.
Theo Cảnh sát trưởng Lewisville Brook Rollins, lực lượng chức năng muốn ghi nhận hành động của người đàn ông bằng một buổi lễ riêng. Người này cho biết sẽ tham dự nếu được cảnh sát vinh danh, nhưng vẫn muốn giữ kín danh tính.
Bà Miller cho biết trước đây từng chứng kiến những trường hợp người dân giao nộp ví, giấy tờ tùy thân hoặc các tài sản thất lạc khác nhưng chưa từng gặp trường hợp một người tự nguyện giao nộp số tiền mặt lên tới 128.514 USD. Cảnh sát Lewisville cho rằng nếu một người tìm thấy số tiền và cố tình giữ lại, vụ việc có thể phát sinh vấn đề pháp lý về hành vi chiếm giữ tài sản không thuộc về mình.
Cuối cùng, số tiền được xác định chính xác về chủ sở hữu và đã được Bank of America nhận lại. Theo cảnh sát, nguyên nhân khiến khoản tiền xuất hiện trên nóc máy ATM không phải một vụ trộm mà là sự cố trong quá trình bảo trì thiết bị.