Phát hiện 246 triệu đồng tiền mặt, nhiều sổ đỏ cùng lượng lớn đồ cổ quý giá trong nhà của một người ăn xin 70 tuổi mới qua đời

Đời sống 13/08/2026 23:49

Những người hàng xóm không thể ngờ kẻ ăn xin mà họ khinh thường lại sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa".

Talat Habibian (70 tuổi) đã có nhiều năm sống lang thang và xin ăn trên đường phố Shahr-e Kord ở miền Tây Iran. Trong mắt những người dân địa phương, ông chỉ là một kẻ ăn xin, lang thang đầu đường, xó chợ. Chính vì thế, khi phát hiện ông chết trong căn nhà tồi tàn, hàng xóm xung quanh phải sửng sốt khi biết gã ăn xin mà mình từng khinh thường lại sở hữu khối tài sản vô cùng lớn.

Theo The Guardian, khi nhận được thông tin Talat Habibian đã qua đời, cảnh sát địa phương lập tức có mặt. Tại căn nhà tồi tàn của ông, lực lượng chức năng phát hiện ra một "kho báu" có giá trị không hề nhỏ. 

Cụ thể, trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện có hơn 7.000 bảng Anh (khoảng 246 triệu đồng) tiền mặt, nhiều sổ đỏ cùng giấy chứng nhận quyền sở hữu hàng mẫu đất nông nghiệp nằm la liệt trên đất. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy các tài liệu liên quan đến các doanh nghiệp mà ông Talat Habibian đầu tư.

screenshot---2026-08-13t225226.757_1786636366.png
Lượng lớn tài sản được tìm thấy trong căn nhà ổ chuột. Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Đáng chú ý, cảnh sát cũng tìm ra một kho báu với các món đồ trang sức, đồ trang trí quý giá, bao gồm cả những đôi bông tai có niên đại từ giữa thế kỷ thứ XIX thời trị vì của vua Qajar, Mohammad Shah. Tại thời điểm khám xét, cảnh sát chưa thể xác định giá trị chính xác của khối tài sản, tuy nhiên, ước tính giá trị của chúng có thể lên tới hàng triệu bảng Anh. Vì Talat Habibian không có người thân nên cơ quan chức năng được quyền xem xét và xử lý số tài sản trên.

Trước đó, vào năm 2003, một phụ nữ 40 tuổi ở Tehran đã đệ đơn ly hôn sau khi phát hiện ra chồng mình, một thương nhân buôn thảm giàu có, thường xuyên ăn xin ở một khu phố tồi tàn phía Nam thành phố. Người chồng giải thích rằng anh ta bị thúc đẩy bởi một thôi thúc cưỡng chế xuất phát từ tuổi thơ nghèo khó, nơi anh ta bị cuốn hút bởi những người ăn xin có tổ chức.

Sau vụ việc này không lâu, cảnh sát Tehran cũng bắt giữ một người ăn xin có sổ tiết kiệm 10.000 bảng Anh cùng một căn hộ hạng sang tại khu ngoại ô giàu có ở phía Bắc của thành phố.

Trước tình trạng nạn ăn xin ngày càng nhiều, Iran từng có các biện pháp để xóa bỏ nạn này. Năm 2006, hội đồng thành phố Tehran đã đưa ra khoản tiền thưởng hàng tháng là 360 bảng Anh cho người lớn và 150 bảng Anh cho trẻ em để khuyến khích họ từ bỏ việc ăn xin. Tuy nhiên, biện pháp này đã nhanh chóng không có hiệu quả vì những người ăn xin cho rằng khoản tiền thưởng đó ít hơn số tiền họ kiếm được trên đường phố.

Mai Hương