Nữ 'thần đồng' nổi tiếng với loạt thành tích học tập ấn tượng đột ngột tự sát ở tuổi 14, để lại lá thư tuyệt mệnh gây ám ảnh
Từng là niềm tự hào và kỳ vọng lớn của gia đình, cô gái trẻ cuối cùng đã chọn cách khép lại cuộc đời mình giữa những áp lực đè nặng từ nhiều phía.
Nữ "thần đồng" với loạt thành tích đáng ngưỡng mộ
Từng được nhắc đến như một thần đồng nổi bật của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, Đàm Dao sở hữu hành trình học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ ngay từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, cuộc đời của cô gái trẻ lại khép lại ở tuổi 14 để lại nhiều tiếc nuối.
Đàm Dao sinh năm 1994 tại thị trấn Bách Lý Châu, thành phố Chi Giang, Trung Quốc. Cô lớn lên trong gia đình có truyền thống giáo dục khi cả cha và mẹ đều là giáo viên. Ngay từ nhỏ, Đàm Dao đã sớm bộc lộ năng khiếu học tập nổi bật. Nhắc lại về con gái, bà Tạ Phượng Nga từng chia sẻ: "Từ bé, Đàm Dao đã rất thông minh, gọi là thần đồng cũng không quá lời!"
Nhận thấy khả năng đặc biệt của con, gia đình quyết định cho Đàm Dao tiếp cận môi trường học tập từ rất sớm. Khi mới 2 tuổi, cô đã theo mẹ đến trường và tham gia lớp tiền ban. Trong thời gian này, Đàm Dao nhanh chóng gây chú ý bởi khả năng tiếp thu vượt trội. Những môn học như nhận biết mặt chữ, đánh vần, âm nhạc hay toán học đều được cô bé tiếp cận một cách dễ dàng.
Theo người thân, Đàm Dao có thể ghi nhớ nhanh các chữ mới chỉ sau một lần nhìn thấy. Cô cũng thực hiện thành thạo các phép tính trong phạm vi 100 khi nhiều học sinh lớn tuổi hơn vẫn còn gặp khó khăn.
Năm 4 tuổi, Đàm Dao chính thức bước vào lớp 1. Dù nhỏ tuổi hơn các bạn cùng lớp, cô liên tục đạt thành tích dẫn đầu. Tốc độ tiếp thu kiến thức của Đàm Dao được đánh giá cao đến mức khi đang học lớp 3, cô đã hoàn thành chương trình lớp 4. Chỉ trong khoảng 4 năm, nữ sinh hoàn tất toàn bộ chương trình tiểu học.
Năm 9 tuổi, Đàm Dao chuyển sang học tại Trường Trung học Lưu Hạng ở Bách Lý Châu. Không chỉ nổi bật về thành tích học tập, cô còn tham gia nhiều hoạt động khác. Hiệu trưởng nhà trường từng nhận xét: "Đàm Dao là một cô bé cá tính. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, em còn có tài năng ca hát, múa, chơi đàn và đam mê thể thao".
Ba năm sau, khi mới 12 tuổi, Đàm Dao tiếp tục được nhận vào một trường trung học phổ thông chuyên trọng điểm tại thành phố Chi Giang. Việc liên tục vượt cấp và đạt kết quả học tập cao khiến cô trở thành gương mặt được nhiều người biết đến.
Tự trượt dài sau chuỗi thành công
Tuy nhiên, quãng thời gian học tập ở bậc trung học phổ thông không diễn ra thuận lợi như trước. Thành tích của Đàm Dao bắt đầu có dấu hiệu giảm sút. Hai lần nhận điểm môn Toán dưới mức trung bình, nữ sinh đã giấu gia đình vì lo sợ bị trách mắng.
Sự việc sau đó vẫn đến tai phụ huynh khi mẹ cô tìm đến trường để trao đổi với giáo viên. Đối với một học sinh từng nhiều lần đứng đầu lớp, việc kết quả học tập sa sút khiến Đàm Dao cảm thấy áp lực và xấu hổ.
Không chỉ gặp khó khăn trong học tập, cô còn bị giáo viên nhắc nhở về việc làm việc riêng trong giờ học. Theo thầy giáo chủ nhiệm Lý Khai Tùng, Đàm Dao từng đọc tạp chí trong tiết tiếng Anh và đây là lần thứ ba xảy ra sự việc tương tự.
Sau giờ học, nữ sinh bị gọi lên bục giảng để nhắc nhở trước lớp. Thầy chủ nhiệm nói với Đàm Dao: “Trong tuần này em không đạt được thành tích tốt, mà còn làm việc riêng trong giờ. Nên em phải mời phụ huynh đến trường để trao đổi".
Theo những người xung quanh, kể từ sau lần bị phê bình, Đàm Dao có nhiều biểu hiện khác thường. Cô ít giao tiếp với bạn bè hơn và không còn giữ được sự vui vẻ như trước.
Cái kết đầy bi kịch sau những áp lực dồn nén
Ngày 06/03/2008, giáo viên phát hiện Đàm Dao mất tích. Trên bàn học của nữ sinh có để lại một lá thư tuyệt mệnh. Nhà trường và gia đình ngay lập tức tổ chức tìm kiếm. Hai ngày sau, vào ngày 08/03/2008, thi thể của Đàm Dao được phát hiện trong ao nước nằm gần trường học.
Trong lá thư cuối cùng gửi lại gia đình, nữ sinh viết: “Con mong bố mẹ hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Con biết bố mẹ sẽ rất đau khổ, nhưng con xin bố mẹ đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới sức khỏe, nếu không, ở thế giới khác, con sẽ rất đau lòng”.
Cô cũng cho biết bản thân cảm thấy quá mệt mỏi và muốn giải thoát khỏi những áp lực mà mình đang phải đối mặt.
Theo thông tin được tờ Sina đăng tải, cuộc sống của Đàm Dao gắn liền với những kỳ vọng lớn về thành tích học tập. Từ nhỏ, cô đã liên tục vượt cấp và được nhắc đến như một thần đồng, điều khiến nữ sinh luôn phải nỗ lực để duy trì hình ảnh ấy.
Nhà nghiên cứu Tôn Vân Hiểu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thanh thiếu niên Trung Quốc cho rằng trong nội dung lá thư tuyệt mệnh, Đàm Dao nhiều lần nhắc tới những từ như “kỳ vọng”, “áp lực” và “mệt mỏi”. Theo ông, đây là những chi tiết cho thấy quyết định của nữ sinh không phải là hành động bộc phát trong thời gian ngắn.
Thời điểm xảy ra sự việc, Đàm Dao mới 14 tuổi. Sau khi nữ sinh qua đời, cha mẹ cô được cho là đã bày tỏ sự ân hận vì từng đặt nhiều kỳ vọng vào con gái. Câu chuyện về cuộc đời ngắn ngủi của nữ thần đồng từng gây chú ý tại Trung Quốc và được nhiều phương tiện truyền thông nước này nhắc lại trong những năm sau đó.