Nữ sinh năm 3 chi hơn 12 triệu đồng, một mình đi qua hàng loạt 'thiên đường biển' đẹp nhất Việt Nam

Đời sống 27/07/2026 00:44

Với hơn 12 triệu đồng tiền tiết kiệm từ công việc làm thêm, cô gái đến Phú Thọ tự lên lịch trình, một mình nối chuyến xe, tàu, cano và máy bay để thực hiện hành trình.

12 ngày rong ruổi một mình và những lần "chạy đua" với thời gian

Sở hữu hơn 3.260km đường bờ biển cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tài nguyên biển đảo phong phú của khu vực.

Mỗi dịp hè, những bãi biển, hòn đảo và cung đường ven biển lại trở thành điểm hẹn của du khách. Từ những vách đá núi lửa ở Lý Sơn, bãi cát trắng Kỳ Co, cung đường ven biển Vĩnh Hy đến làn nước trong xanh của Phú Quốc, mỗi điểm đến đều mang những đặc trưng riêng về cảnh quan, văn hóa và nhịp sống.

Với mong muốn tự mình cảm nhận sự khác biệt ấy trong kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời sinh viên, Tạ Thị Nhung (sinh năm 2005, quê Phú Thọ) đã thực hiện chuyến độc hành kéo dài 12 ngày, đi qua hàng loạt điểm đến ven biển nổi tiếng dọc dải đất hình chữ S.

biendao1_1785066659.jpg
biendao2_1785066659.jpg
Hành trình của nữ sinh bắt đầu từ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) - nơi gây ấn tượng với những vách đá núi lửa hàng triệu năm tuổi và làn nước trong xanh. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV, Nhung cho biết: “Là một người yêu thiên nhiên và đã có nhiều cơ hội khám phá các tỉnh miền núi phía Bắc, tôi nhận ra rằng những trải nghiệm của mình với biển đảo vẫn còn khá hạn chế. Trước đây, mỗi năm tôi chỉ đi biển một vài lần, chủ yếu để nghỉ ngơi nên chưa thực sự có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nhịp sống của ngư dân, văn hóa địa phương hay vẻ đẹp riêng của từng vùng biển Việt Nam.

Đây cũng là kỳ nghỉ hè cuối cùng của quãng đời sinh viên nên tôi muốn dành khoảng thời gian đặc biệt ấy cho một hành trình thật ý nghĩa. Tôi sử dụng khoản tiền tiết kiệm của mình để thực hiện chuyến “solo trip” kéo dài 12 ngày qua những miền biển mà mình luôn mong muốn được đặt chân đến. Khi lên kế hoạch, tôi không nghĩ quá nhiều đến việc phải chinh phục một giới hạn nào. Tôi chỉ muốn tận hưởng tuổi trẻ theo cách khác biệt, được thức dậy mỗi sáng trước biển, ngắm những đoàn thuyền ra khơi và cảm nhận nhịp sống bình dị của từng vùng đất mình đi qua”.

Theo chia sẻ, Nhung bắt đầu hành trình từ Hà Nội bằng xe khách đến Quảng Ngãi, sau đó di chuyển bằng tàu ra đảo Lý Sơn. Trong 2 ngày đầu tiên, cô sinh viên năm 3 dành thời gian khám phá đảo Lớn, đảo Bé trước khi tiếp tục lên đường đến Quy Nhơn.

Tại TP. Quy Nhơn cũ, Nhung ghé qua đồi cát Phương Mai, Kỳ Co, Eo Gió, làng chài Nhơn Lý, Nhơn Hải và làng phong Quy Hòa. Sau đó, cô gái 10X tiếp tục đến Phú Yên cũ để khám phá cung đường ven biển phía Nam với mũi Điện, Bãi Môn, Vũng Rô, tháp Nhạn và tháp Nghinh Phong.

Rời Phú Yên, nữ sinh lên tàu đến Nha Trang, dành một ngày khám phá bãi biển, Hòn Chồng, tháp Bà Ponagar, nhà thờ Chính tòa và chợ đêm. Ngày tiếp theo, Nhung thuê xe máy từ Nha Trang đến Vĩnh Hy, kết hợp tham quan đảo Bình Hưng, Công viên đá Ninh Thuận và ngắm toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy.

biendao6_1785066863.jpg
biendao4_1785066861.jpg
biendao5_1785066861.jpg
Để lưu giữ hành trình, Nhung mang theo nhiều thiết bị quay, chụp và chủ động nhờ người dân, du khách hỗ trợ chụp ảnh tại các điểm đến. Ảnh: NVCC

Những ngày cuối hành trình, Nhung bay từ Cam Ranh đến Phú Quốc, khám phá Nam đảo, Bắc đảo, Grand World và làng chài Rạch Vẹm trước khi tiếp tục đến Đà Nẵng, ghé Hội An, mua quà tại chợ Cồn rồi lên xe trở về Hà Nội.

Sau 12 ngày liên tục di chuyển bằng xe khách, tàu, cano, xe máy, máy bay và xe buýt, cô gái quê Phú Thọ trở lại Hà Nội và đi làm thêm ngay trong ngày kết thúc hành trình.

Để thực hiện chuyến đi, nữ sinh năm 3 cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc xây dựng lịch trình, rèn luyện thể lực, tìm hiểu kinh nghiệm du lịch đến dự trù chi phí. Toàn bộ hành trình được Nhung tự chủ bằng khoản tiền tiết kiệm của bản thân. Nhờ đã có nhiều kinh nghiệm đi xa, nữ sinh cũng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ gia đình.

"Có những thời điểm tôi phải di chuyển khá gấp để kịp giờ xuất phát. Những lúc vừa đến bến xe, bến cảng hay sân bay sát giờ khiến tôi không khỏi hồi hộp. May mắn là suốt 12 ngày tôi không bỏ lỡ bất kỳ chuyến nào", Nhung chia sẻ.

biendao9_1785067994.jpg
Nữ sinh trở về Hà Nội và đi làm thêm ngay trong ngày kết thúc hành trình. Ảnh: NVCC

Đi qua những thiên đường biển để cảm nhận vẻ đẹp của làng chài và tình người miền biển

Sau khi đi qua nhiều vùng biển liên tiếp, cô gái đến từ Phú Thọ càng thêm yêu và tự hào về vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất nước.

“Điều tôi thích nhất trong hành trình này là gần như mỗi ngày đều được thức dậy ở một vùng biển khác nhau. Chính điều đó giúp tôi cảm nhận rõ mỗi nơi đều mang một 'cá tính' riêng. Tôi nhìn thấy một Lý Sơn hoang sơ với những vách đá núi lửa hàng triệu năm tuổi; một Quy Nhơn trẻ trung, sôi động cùng nhịp sống du lịch phát triển; một Phú Yên yên bình nhưng hùng vĩ với những cung đường ven biển tuyệt đẹp; một Nha Trang hiện đại, nhộn nhịp; một Vĩnh Hy nhẹ nhàng, nơi núi và biển hòa quyện; một Phú Quốc rộng lớn, mang vẻ đẹp phóng khoáng của hòn đảo lớn nhất Việt Nam.

biendao15_1785068061.jpg
biendao13_1785068061.jpg
Mỗi ngày thức dậy ở một vùng biển khác nhau giúp nữ sinh cảm nhận rõ nét "cá tính" riêng của từng điểm đến dọc dải bờ biển Việt Nam. Ảnh: NVCC

Trong số các điểm đến, Lý Sơn là nơi khiến tôi bất ngờ nhất và cũng đẹp hơn rất nhiều so với những gì từng hình dung qua ảnh. Khi tận mắt ngắm màu nước xanh ngắt, những vách đá núi lửa kỳ vĩ và nhịp sống bình dị của người dân trên đảo, tôi mới cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp rất riêng của nơi này”, cô sinh viên năm 3 cho biết thêm.

Bên cạnh cảnh quan, điều để lại nhiều ấn tượng với Tạ Thị Nhung là cuộc sống và con người ở các làng chài ven biển. Theo cô gái 10X, những ngư dân với vẻ ngoài rắn rỏi, khỏe khoắn nhưng chân chất, hiếu khách đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho mỗi điểm đến.

biendao10_1785068189.jpg
Tạ Thị Nhung dành nhiều thời gian quan sát cuộc sống thường nhật của ngư dân để hiểu hơn về văn hóa biển đảo địa phương. Ảnh: NVCC

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chuyến đi xảy ra tại Phú Quốc, khi Nhung vô tình để quên chiếc camera hành trình tại một quán nước gần Dinh Cậu. Đến sáng hôm sau, trước giờ tiếp tục di chuyển, nữ sinh mới phát hiện sự việc và vội quay lại tìm kiếm.

"Lúc đó tôi thực sự rất hoảng hốt vì chiếc 'action camera' đã đồng hành suốt chuyến đi và lưu giữ hầu hết hình ảnh, video của hành trình. Trong lúc loay hoay tìm kiếm và gần như bật khóc, một người bán nước địa phương đã kiên nhẫn lắng nghe, hỏi kỹ những chi tiết về nơi tôi ngồi tối hôm trước rồi chỉ đường đến nhà anh chị chủ quán.

Theo lời chỉ dẫn ấy, tôi lần theo những con ngõ nhỏ, hỏi thăm người dân xung quanh và cuối cùng cũng tìm được nhà của anh chị. May mắn là anh chị đã cất giữ chiếc 'action camera' cẩn thận để chờ tôi quay lại nhận. Khoảnh khắc cầm lại chiếc camera trên tay, tôi thực sự vỡ òa vì hạnh phúc và biết ơn", Nhung kể.

Lịch trình kéo dài liên tục từ sáng đến tối khiến hầu hết các yếu tố đều trở thành thử thách với cô sinh viên năm 3, từ thời tiết nắng nóng của miền Trung, cường độ di chuyển dày đặc đến việc một mình mang theo nhiều thiết bị quay, chụp.

biendao7_1785068392.jpg
Chuyến độc hành kéo dài 12 ngày được nữ sinh lên kế hoạch chi tiết từ lịch trình, phương tiện di chuyển đến thời gian tham quan từng điểm. Ảnh: NVCC

"Là con gái và đi một mình, có những lúc tôi cũng nghĩ hay là quay về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe nhưng rồi tôi lại tự nhủ mình chỉ có một ngày ở nơi đó, đã đi một quãng đường rất xa để đến thì nên cố gắng trải nghiệm trọn vẹn", Nhung chia sẻ.

Theo nữ sinh, chính sự yêu thích khám phá và mong muốn tận dụng tối đa quỹ thời gian ở mỗi điểm đến đã giúp cô vượt qua cảm giác mệt mỏi. Sau vài ngày đầu, cơ thể cũng dần thích nghi với nhịp độ di chuyển liên tục.

"Điều khiến tôi bất ngờ là trong suốt 12 ngày, tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe. Ngược lại, sau khi trở về, tôi còn cảm thấy bản thân khỏe khoắn, rắn rỏi và tràn đầy năng lượng hơn. Có lẽ biển cả, những ngày rong ruổi dưới nắng và niềm vui được theo đuổi đam mê đã tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng tích cực trong suốt hành trình", cô gái quê Phú Thọ nói.

Dù đi một mình, Nhung vẫn ghi lại được nhiều bức ảnh tại các điểm đến nhờ kinh nghiệm làm photographer (nhiếp ảnh).

"Trong suốt chuyến đi, tôi sẵn sàng nhờ bất kỳ ai mình gặp chụp ảnh giúp, từ nhân viên bảo vệ, người bán nước, lái tàu đến các du khách. Tôi thường tự căn khung hình, chỉnh sẵn thông số rồi hướng dẫn mọi người cách bấm máy. Nhờ vậy, tôi vừa có những bức ảnh như mong muốn lại vừa có cơ hội trò chuyện với rất nhiều người", Nhung chia sẻ.

Tại những địa điểm vắng người, nữ sinh sử dụng chân máy, cài hẹn giờ và tự chụp. Theo cô, việc phải di chuyển qua lại nhiều lần để có một bức ảnh ưng ý khá vất vả nhưng đó cũng là một phần trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi.

Trong số các điểm đến, Nhung đánh giá Lý Sơn là nơi để lại nhiều ấn tượng nhất về cách làm du lịch. Dù lượng khách ngày càng tăng, hòn đảo vẫn giữ được nhiều nét nguyên bản trong cảnh quan và đời sống địa phương. Các làng chài, cánh đồng tỏi, vách đá núi lửa cùng nhịp sống của người dân vẫn được bảo tồn.

"Tôi cũng ấn tượng với sự thân thiện, chân chất của người dân. Từ lưu trú, ăn uống đến phương tiện đi lại đều có mức giá hợp lý, mang lại cảm giác thoải mái cho du khách", Nhung chia sẻ.

biendao8_1785068545.jpg
Cô gái 10X kỳ vọng du lịch biển Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn các trải nghiệm gắn với làng chài, văn hóa bản địa và đời sống ngư dân. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, nữ sinh cho rằng Phú Yên là khu vực có tiềm năng du lịch lớn. Nơi này sở hữu nhiều cung đường ven biển đẹp, bãi biển còn giữ được nét hoang sơ và cảnh quan thiên nhiên đa dạng, song mức độ quảng bá vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng.

“Việt Nam có rất nhiều vùng biển đẹp, nhiều nơi vẫn giữ được vẻ nguyên sơ cùng những làng chài bình yên và nhịp sống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Theo tôi, đó là những giá trị rất riêng mà không phải điểm đến nào trên thế giới cũng có.

Tôi cũng mong du lịch biển Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn các sản phẩm trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa như: Tìm hiểu cuộc sống của ngư dân, khám phá các làng chài truyền thống, tham gia các hoạt động thể thao biển hay chinh phục những cung đường ven biển. Theo tôi, du khách ngày nay không chỉ muốn ngắm cảnh mà còn muốn được hòa mình vào cuộc sống địa phương và kết nối với vùng đất mình đặt chân đến”, Nhung cho biết thêm.

Về những bất tiện trong quá trình di chuyển, cô gái 10X cho biết việc kết nối giữa các điểm tham quan bằng phương tiện công cộng tại một số địa phương còn hạn chế, du khách tự túc phải chủ động thuê xe hoặc tự sắp xếp lịch trình. Tuy nhiên, những khó khăn này không quá lớn và có thể khắc phục nếu chuẩn bị kỹ trước chuyến đi.

Từ góc nhìn của một người trẻ yêu thích du lịch, cô gái đến từ Phú Thọ cũng kỳ vọng hình ảnh biển đảo Việt Nam sẽ được quảng bá rộng rãi hơn tới bạn bè quốc tế thông qua những câu chuyện chân thực về thiên nhiên, văn hóa và con người thay vì chỉ tập trung vào các điểm check-in hay công trình hiện đại. Bên cạnh đó, phát triển du lịch cần đi đôi với bảo tồn cảnh quan, gìn giữ những giá trị bản địa để tạo nên sức hấp dẫn bền vững cho các điểm đến ven biển.

biendao11_1785068637.jpg
Sau khi khám phá Phú Quốc, cô sinh viên Tạ Thị Nhung tiếp tục bay đến Đà Nẵng, ghé thăm Hội An trước khi kết thúc hành trình. Ảnh: NVCC

Tự chủ tài chính để theo đuổi đam mê, ấp ủ hành trình xuyên Việt

Tạ Thị Nhung cho biết tổng chi phí cho chuyến đi kéo dài 12 ngày vào khoảng hơn 12 triệu đồng. Nhìn lại hành trình, nữ sinh cho rằng đây là khoản chi xứng đáng với những trải nghiệm và kỷ niệm có được. Cô gái 10X cũng cho rằng sinh viên vẫn có thể thực hiện những chuyến đi dài nếu biết lập kế hoạch, cân đối chi tiêu và chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Hiện bên cạnh việc học, Nhung làm nhiếp ảnh tự do vào cuối tuần để có thêm thu nhập và chủ động thực hiện những chuyến du lịch trong các kỳ nghỉ.

Sau nhiều chuyến đi một mình, Nhung nhận thấy "solo trip” không phải hình thức du lịch phù hợp với tất cả. Theo nữ sinh, những người yêu thích khám phá, có khả năng thích nghi và sẵn sàng tự chịu trách nhiệm với các quyết định của mình sẽ dễ tận hưởng loại hình du lịch này hơn.

Cô gái đến từ Phú Thọ cũng lưu ý, người lựa chọn du lịch một mình cần trang bị những kỹ năng cơ bản như tìm đường, quản lý tài chính, xử lý các tình huống phát sinh và luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Trong khi đó, những người chưa sẵn sàng hoặc cảm thấy áp lực khi phải tự quyết định mọi vấn đề trong chuyến đi có thể cân nhắc đồng hành cùng bạn bè hoặc người thân.

biendao12_1785068780.jpg
Chuyến đi giúp Nhung rèn luyện khả năng thích nghi, tính tự lập và kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình di chuyển liên tục qua nhiều địa phương. Ảnh: NVCC

Với những người lần đầu trải nghiệm “solo trip”, nữ sinh năm 3 khuyến nghị nên bắt đầu bằng các chuyến đi ngắn ngày thay vì lựa chọn ngay những hành trình dài hoặc có cường độ di chuyển lớn. Việc từng bước làm quen với quá trình tự lên kế hoạch, sắp xếp lịch trình và xử lý các tình huống phát sinh sẽ giúp tích lũy kinh nghiệm trước khi thử sức với những hành trình dài hơn.

Chia sẻ về dự định tiếp theo, Tạ Thị Nhung cho biết đã bắt đầu lên kế hoạch cho một mục tiêu lớn hơn là hành trình xuyên Việt, dự kiến thực hiện sau khi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học vào năm tới.

Nữ sinh chia sẻ, chuyến đi vừa qua mang lại nhiều giá trị hơn những gì cô kỳ vọng. Bên cạnh những hình ảnh và kỷ niệm, hành trình còn giúp Nhung rèn luyện khả năng thích nghi, tính tự lập và kỹ năng tự chăm sóc bản thân khi đi xa. Những trải nghiệm đó cũng trở thành động lực để cô gái 10X tiếp tục theo đuổi các hành trình khám phá trong tương lai.

“Tuy nhiên, tôi không muốn quá vội vàng. Ở thời điểm hiện tại, ưu tiên lớn nhất của tôi vẫn là hoàn thành thật tốt việc học, tiếp tục làm việc và tiết kiệm để có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi mơ ước ấy”, cô gái đến từ Phú Thọ cho biết.

Anh Khôi